1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn có tin vào "duyên số" ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi leave_your_worry_aside, 19/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leave_your_worry_aside

    leave_your_worry_aside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có tin vào "duyên số" ?

    Em không biết nhiều lắm nhưng em thấy người ta bảo có lấy được nhau không là do duyên số, do số phận quyết định (vd như xem tử vi sẽ biết được người chồng, vợ của mình trong tương lai sẽ thế nào...). Mà trên thực tế có những người rất yêu nhau, cứ tưởng sẽ không bao giờ xa nhau, sống với nhau đến trọn đời mà cuối cùng vì chuyện này chuyện nó hay những lí do rất khách quan mà "anh đi lấy vợ, tôi đi lấy chồng". Xin mọi người cho ý kiến, các bác có tin không ? Nếu có thì bao nhiêu %?
  2. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Mình tin vào duyên số 99% ... mình tin rằng nó có thể bị thay đổi bởi chính bản thân chúng ta nữa
  3. phinhi

    phinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    mình rất tin vào cái j đó gọi là " duyên số "
  4. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên làm một cái trưng cầu (poll). Còn cá nhân tớ thì không tin. Riêng chuyện để bản thân mình bị chi phối bởi những cái không biết có thật hay không đã là một điều tệ rồi. Liệu bạn có dám nói là mình yêu ai đó nếu như bạn không dám chấp nhận hy sinh hay rủi ro để bảo vệ tình cảm của chính bạn & người bạn "yêu"?
  5. mthangasy

    mthangasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    tin 100% nhưng phải tranh đấu thêm 300% để giành được người mình yêu
  6. vuonxuan

    vuonxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
              Trước đây tôi chẳng tin vào duyên số,tôi cho rằng chính con người ta tạo nên số phận nhưng rồi....          Cách đây chừng 6 năm lần đầu tiên tôi nghe tên người con trai ấy qua những câu chuyện của chị họ tôi,anh là bạn học cùng lớp của chị.Rồi những câu chuyện về anh  theo tháng năm nhạt nhòa đi trong tâm trí tôi...Tôi vào ĐH,xa nhà đến một thành phố khác. Một buổi chiều Chủ Nhật rảnh rỗi tôi lang thang trên mạng,vô tình vào một cái nick nói chuyện phiếm,rồi quên...Thời gian sau gặp lại,anh nhớ tất cả những gì tôi nói,còn tôi hỏi lại anh từ đầu,tôi thú vị khi thấy một người có rất nhiều cái giống tôi.Thì ra chúng tôi chúng tôi đã sống chung trong một thành phố,học cùng trường cấp 2 rồi cấp 3,các thầy cô chủ nhiệm của anh cũng lại là chủ nhiệm của tôi.Chẳng biết từ khi nào anh bước vào cuộc sống của tôi với vai trò một người thầy để tôi học hỏi,một người anh để tôi chia sẻ và một  người bạn để tôi vui đùa...Rồi chúng tôi gặp nhau,tình yêu đến rất nhẹ nhàng,chúng tôi phát hiện ra 2 đứa có rất  nhiều mối quan hệ chung (và điều quan trọng là gia đình anh và gia đình tôi là chỗ quen biết).Khi tôi và anh đến nhà chị họ tôi chơi,họ nhận ra nhau là bạn cũ,lúc ấy tôi mới nhớ lại những câu chuyện về anh chàng học cũng lớp với chị tôi ngày xưa....Anh vẫn nói chúng tôi sinh ra là để thuộc về nhau,lắm lúc nghĩ lại,tôi và anh hay mỉm cười "...ngày ấy vào một phút giây khác,có chắc mình trông thấy nhau..."Giữa triệu người bạn ảo tôi và anh đã đến với nhau bằng một tình yêu thật.Và tôi tin vào duyên số.
  7. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người vô thần, một người hầu như không tin vào những điều mang tính tâm linh - nhưng đến giờ tôi lại tin vào cái gọi là "duyên số".
  8. Killer_and_rose

    Killer_and_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thấy căm thù cái gọi là duyên số này :(
    Vì nó mà mình chẳng thể đến được với người mình yêu.. thật là đau đớn...
    Người ta khổ vì yêu không phải cách
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng mà tặng chẳng tuỳ nơi
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ
    Đường êm quá ai đi mà nhớ ngõ
    Đến khi hay gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lỏng không kiềm được dây cương
    Người ta khổ vì lui không được nữa
    ........
    Duyên số, duyên phận.. làm sao để thay đổi được nó đây????
  9. xuka_liec_nobita

    xuka_liec_nobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    tớ thì chưa thấy duyên số đâu cả tớ cũng đang chờ ! thấy mọi người có bạn trai, bạn gái mà tớ thèm !
  10. kbh

    kbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Chị tớ lấy anh bạn cùng cơ quan, bạn tớ iu cô bạn học cùng từ năm cấp 3, thêm một đôi nữa thì quen nhau trên ttvn này,. ..Chắc phải đến 90% trường hợp mọi người đến với nhau là như vậy . Liệu ở đây số phận có vai trò gì.( quanh đi quẩn lại vẫn là môi trường sống của mình)

Chia sẻ trang này