1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn có tin vào "duyên số" ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi leave_your_worry_aside, 19/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moon_light_81

    moon_light_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu có câu: Trâu đi tìm cọc chứ ai lại cọc đi tìm trâu bao giờ. lại có câu: Người phụ nữ thông minh sẽ không ngồi há miệng chờ sung. Nhưng có vẻ tất cả đều thua cái gọi là Duyên số thôi.
  2. cunconhaycuoi

    cunconhaycuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì chứ trong chuyện tình cảm mình luôn tin là do duyên số.Gặp được nhau và yêu nhau là cái duyên,con có đến được với nhau hay không là do số.Mình và anh cũng đã vô tình gặp nhau va yêu nhau, tình yêu ấy luôn được sự hẫu thuẫn rất lớn từ gia đình, bạn bè.Mình cứ ngỡ tưởng đây là đích cuối cùng của đời mình.Thế mà đùng 1 cái, bon j mình chia tay, choáng váng và đau khổ là cảm giác của mình trong một thời gian khá dài.Không ai ngờ được có ngày bon mình lại như vậy.Nhưng giừo ngồi nghĩ, thấy đúng là cái số chưa đến đượcvới nhau đành chấp nhận chứ biết làm sao???
  3. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Tôi quen nàng qua một đứa bạn của thằng bạn biết nàng.
    Làm quen trên net, đến với nhau qua net và...chia tay cũng trên net...
  4. moon_light_81

    moon_light_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    To Dumuc_kt: thế trước khi farewell thì yêu nhau chỉ có trên net thôi hả?

Chia sẻ trang này