1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn Cún nghĩ sao khi lấy vợ hoặc chồng ngoại tỉnh?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi anhchinhs, 01/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Các bạn Cún nghĩ sao khi lấy vợ hoặc chồng ngoại tỉnh?

    Các bạn có suy nghĩ thế nào khí vợ hoặc chồng tương lai của mình là người ngoại tỉnh?
    Bạn bè tôi có 1 số người lấy vợ ở ngoại tỉnh cứ nói với tôi rằng có lấy vợ thì lấy vợ HN sau còn đc nhờ. Chứ lấy vợ ngoại tỉnh sau khổ nhìu thứ lắm. Cún nào có kinh nghiệm vào đây chia sẻ nhé!
  2. yeuvanho

    yeuvanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nỗi khổ đầu tiên là không nhờ ông bà ngoại trông cháu được. Nếu chị vợ đem con về nhà ngoại ở một thời gian --> vợ chồng xa nhau = nỗi khổ thứ 2
  3. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Èo, tớ chỉ nghĩ làm sao có người rước đi thôi, chả nghĩ người đó phải ở HN hay ngoại tỉnh, người HN thì hơn gì, ngoại tỉnh thì kém gì.
    Khi yêu thật lòng và muốn tiến đến hôn nhân nghiêm túc, con người & tình cảm của người ta mới là cái cần xét, xuất thân không phải là tất cả, tớ nghĩ thế
  4. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
    Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An
    Kinh nghiệm đây, hihi, có chị em nào cần boy Tràng An thì alo cho tớ nhé , hihi, phục vụ nhiệt tình

  5. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Chả xi nhê gì, miễn là hợp! [​IMG]
  6. MaxPayne

    MaxPayne Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Anh ở đâu ? Em có hàng Ngoại tỉnh nè ?? Đảm bảo anh ưng hết cỡ ...
  7. italy_man

    italy_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Tôi cưới vợ gần nhà công nhận là nhàn thật. Đi đi về về cứ gọi là nhoanh nhoách, nhìn thằng bạn cứ chiều T7 2 vợ chồng nó xách xe về Hưng Yên rồi chiều CN quay ra thấy oải. Khi cưới mới thấy nhà gần nhau cực tiện lợi. Rồi chuyện con cái, công việc, về văn hoá 2 vùng, bạn bè .. ôi zời nhiều thứ bất tiện. Túm lại khi đã yêu nhau xác định cưới xin, các cụ bảo suy nghĩ thật kỹ thì câu này tôi thấy cực chí lý.
  8. Nham_hiem

    Nham_hiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Em chưa có vợ nên ko bít.
    Cũng ko có người iu nên cũng ko quan tâm. Nhưng có 1 điều thế này, chẳng nhẽ lúc chuẩn bị yêu người ta ngoại tỉnh thì mình thôi à. Ko lỡ yêu thật rồi mà ko cưới thì mình đúng là DOG rồi.
  9. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ gần nhà tất nhiên tiện cả mọi đường rồi. Nhưng đâu phải ai cũng có cái duyên cái số như vậy được.
    Còn lấy vợ ngoại tỉnh cũng chẳng sao cả. Cứ tầm 100km đổ về là được. Quan trọng là yêu nhau và hợp nhau thôi.
  10. com74doican

    com74doican Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy nếu đang trong giai đoạn cưa cẩm thì tìm ai Hà Nội vẫn tốt nhất. Gần, tiện, dễ hợp hơn về văn hoá, cách sống.
    còn nếu đã yêu và tính đến lấy rồi thì phải chịu
    Nói chung tớ vẫn thích người thành phố.

Chia sẻ trang này