1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn Cún nghĩ sao khi lấy vợ hoặc chồng ngoại tỉnh?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi anhchinhs, 01/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babarbian

    babarbian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Em quả là hình mẫu người con dâu lý tưởng mà lần đầu tiên anh gặp đấy, rồi cứ đến lúc ấy sẽ biết nhá
  2. babarbian

    babarbian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ko liên quan gì tính cách bác ơi, để tôi diễn nôm ra nhá : ý là khi có chuyện thì đáng nhẽ 2 người phân bua bàn bạc với nhau thì lại có anh em bố mẹ tham gia thêm vào nhiều khi làm sự việc phức tạp thêm, thế được chưa
  3. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    ối xời ơi
    chưa lấy vợ đã nghĩ đến chuyện "Phân bua" với vợ roài
    dịnh làm gì có lỗi với vợ nên mới phải phân bua ạ????
    chap.. mà pác định lấy vợ bao nhiu tủi mà cứ sợ vợ về mách mẹ thế nhỉ
    chít dở, thế này thì còn lâu mới lấy đc vợ
    ế roài đấy
  4. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Không vấn đề gì các bác ạ!
  5. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Trừ Vàng ra thì vô tư
  6. tiffanie

    tiffanie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ , tất nhiên là lấy chồng/vợ cùng tỉnh là nhất rùi: cả về văn hoá (cái này tưởng là k có gì nhưng cực kỳ nhớn) rùi cả ông bà để nhờ vả sau này có baby nữa chớ (mama suốt ngày doạ, lấy chồng xa sau này có con vất vả lắm .... hik .... mờ bạn mình chỉ cách HN có 50km thui....) Nhưng mờ là cái số rùi, chả thoát được đâu ..... phải chấp nhận
  7. Nhim_hax

    Nhim_hax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Theo Tớ lấy chồng(vợ) Hà nội thì lơi thế là "có thể nhờ vả các Cụ" khi cần nhưng nếu lấy ngoại tỉnh cũng có ưu điểm. Tớ thấy người ngoại tỉnh khá trững trạc và độc lập, vì họ phải sống xa gia đình, tự lo cho cuộc sống của mình. Nhưng nhìn chung thì "Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau" cả thui
  8. goggle82

    goggle82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ngoại tỉnh thì sao? Nhiều cô nàng ngoại tỉnh sau khi học hành xong lại chỉ thích lừa đảo được anh chàng nào thủ đô, nhà trong ngõ hoặc ven đô cũng được, miễn là có chỗ nương thân, khỏi phải mãi chịu cảnh sống trong studio (gồm phòng ngủ, bếp và hố xí một chỗ). Mà được cái, nhiều cô còn không không để ý họ bị xứt mẻ cái gì.
    Bản thân tớ thấy con trai ngoại tỉnh có một số ưu điểm hơn con trai nội tỉnh: Độc lập, chịu khó, hoài bão và nhân hậu (tuy không phải là tất cả). Tớ thường không thích con trai nội tỉnh lúc nào cũng so sánh các em ngoại tỉnh quê mùa, chậm chạp. Họ quê mùa vì họ đâu có được hưởng cuộc sống đầy đủ như trẻ con TP, đi học họ còn phải lo kiếm tiền phụ giúp làm sao đủ điều kiện mà mài rũa mình sành điệu hơn. Có điều họ là những người tự trọng, trong sáng.
  9. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    ơ, thế không ngoại tỉnh mà không yêu có được không. Nghe chán thế.
  10. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Từ "con trai nội tỉnh" không makes sense bạn nhé. Cứ gọi là con trai thành phố cho đúng nghĩa.
    Ai nói là con trai "thành phố" không Độc lập, chịu khó, hoài bão và nhân hậu ????
    Còn con gái ngoại tỉnh thì tất nhiên là tự trọng, trong sáng, con gái thành phố cũng vậy.
    Và mình cũng không thấy có anh bạn nào của mình vô cớ chê cô gái nào ngoại tỉnh là "quê mùa, chậm chạp".
    Tóm lại topic này từ cái tiêu đề đã không ổn.
    Thanh niên mà, hễ thích là phải nhích, hễ hợp là cứ khợp, lăn tăn cái gì??? Thực ra cái mác "thanh niên thành phố" cũng có phải gì ghê gớm cho cam, và cũng không đảm bảo rằng bạn hơn những người "ngoại tỉnh" bất cứ cái gì để mà cân đo đong đếm. Phải không nào???

Chia sẻ trang này