1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bạn cùng chia sẻ với tôi nhé. Lắng nghe thôi cũng được

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi judemer, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phong_sinh

    phong_sinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    khà khà, đồng chí này có ný,
    chung tình có nhiều chứ, chung tình thì tốt chứ,
    có điều bạn phải chung tình với đúng đối tượng thì mới thật tốt, sao không tự vặn hỏi mình xem mình có đặt đúng người rồi chưa,
  2. ssm

    ssm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Có những người thốt ra lời yêu thật dễ dàng nhưng để thấm thía nó mới là khó. Tình yêu đã qua thì mãi chỉ là một kỷ niệm, mình cũng đã gặp tình huống như bạn. Chúc bạn may mắn, cuộc sống còn dài ở phía trước và tình yêu cũng không phải là duy nhất.
  3. cottonbear

    cottonbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì lời nói mà có thể xa người yêu ư?
    Theo mình bạn nên rộng lượng thì đỡ khổ đau,
    Chia tay cả 2 đều đau khổ, người nào buồn hơn thì có nghĩa là nguời đó có lỗi và có ít lý do để quên người kia hơn.
  4. judemer

    judemer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    nếu đó là quan điểm của bạn thì tôi không phản đối. Tôi muốn hỏi là bạn đã bao giờ lắng nghe người khác chưa, đôi khi chỉ cần lắng nghe thôi. Cảm ơn bạn vì ít nhất bạn cũng quan tâm đến chuyẹn của tôi. Mà bạn đã yêu bao giờ chưa.
  5. judemer

    judemer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã lắng nghe tôi nói. Những gì muốn nói tôi cũng đã nói hết rồi. Tôi cũng không phải dan khối c. Và những gì tôi nói cũng là những gì tôi nghĩ. Và nếu bạn coi nó là câu chuyện cổ tích thì cũng không sao. đó là quan diểm của bạn. Và rất vui nếu câu chuyện đó có thể làm bạn cười.
  6. judemer

    judemer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều chỗ để các bạn spam, nhưng ở đây thì không khuyến khích.
  7. judemer

    judemer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn rất nhiều, rất nhiều. Tôi cũng không thể nói gì hơn ngoài những điều đó. Các bạn đã giúp tôi rất nhiều, tôi rất biết ơn sự cảm thông của các bạn. Chúc các bạn luôn vui vẻ. Và đừng bao giờ để giành bất cứ điều gì bởi vì không bao giờ là đúng lúc cho một hành động hay một lời nói thể hiện sự yêu thương, phải không các bạn.
  8. nothing113

    nothing113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ................bác tâm trạng giống em quá........ôi mối tình đầu..........
  9. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Oài nghe chán nhờ , anh yêu em lắm, em luôn trong trái tim anh nhưng mà anh đi đường anh đây, chào em nhé . ... Thế sự vụ nó thé nào mà bác lại cho em 1 đường, em 1 nẻo thía ạ .
  10. judemer

    judemer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi sẽ kể hết sự vụ của tôi cho mọi người dễ hiểu. Người tôi yêu sinh năm 1989, tôi gặp em trong một hoàn cảnh rất hài hước, tôi phỏng vấn em trong công ty của tôi. Số là em muốn đi làm thêm nên bạn em giới thiệu em đến chỗ tôi làm việc. Em kém tôi 5 tuổi. Thế rồi một ngày đẹp trời hay trở trời gì đó tôi và em yêu nhau. Và em đã bật đèn xanh trước thế là tôi ngỏ lời với em. Và em nhận lời. Đến khi em thi học kì xong thì cũng là vừa tròn một tháng kể từ ngày em nhận lời yêu tôi, em nhán tin voi tôi rằng em muốn chia tay vì em thấy tình cảm tôi giành cho em là em ngộp thở, em nói rằng mỗi người cần có một khoảng trời riêng. Tôi đã hiểu là tôi đã sai. Tôi lúc nào cũng muốn ở bên em. Nhưng tôi luon tin tưởng em. Nhũng lúc em đi cùng bạn em tôi thường để em đi mà không đi cùng, tôi nói với em rằng tôi sợ làm em và bạn em mất tự nhiên. Đến đêm giao thừa thì em rủ tôi đi chơi và dường như em đã quay về với tôi. ( trong thời gian trước đó chúng tôi luôn nghĩ về nhau, nhưng không gặp nhau và em cũng không nghe điện thoại của tôi.) Đến ngày 8-3 tôi tặng em một con gấu bông to khủng, về mẹ em mắng em một trận, gia dình em đã rất gay gắt, vì họ sợ rằng tôi hơn em nhiều tuổi wá, 5 tuổi. Và em đã một lằn nữa không liên lạc với tôi. Cho đến tận giờ. Bạn thân em cũng là em gái kết nghĩa của tôi, em gái tôi luôn vun cào cho tôi, nó nói rằng em đã nói với nó rằng không biết tooi có chờ được đến lúc em học xong không. tôi đã chờ em đến tận giờ. Nhưng hôm vùa rồi em gái tôi gạp em và nói với tôi rrằng, em giờ đã thay đổi, ddã có ngưòi yêu mới, và tỏ ra đùa bớn với tình cảm của tất cả mọi người. Tôi đã rất buồn. Nhưng thú thật là tôi vẫn rát yêu em, và có lẽ tôi vẫn đợi em. Chuyện của tôi là thế đó. Buồn

Chia sẻ trang này