1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn cùng "Nhặt sạn" ở Nha Trang nhé,

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi babykaola, 22/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babykaola

    babykaola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cùng "Nhặt sạn" ở Nha Trang nhé,

    Các bạn ơi, chúng ta cùng nhau tìm nhặt "NHỮNG HẠT SẠN" trong Thành phố của chúng ta nhé. Đó cũng là một cách để góp phần là cho Nha Trang đẹp hơn, văn minh hơn.
    Tôi xin nhặt hạt sạn đầu tiên - HẠT SẠN QUẢNG CÁO.
    Nhà thờ Chánh tòa (Nhà Thờ Núi Nha Trang) là một công trình Tôn giáo rất đẹp và hoành tráng. Đây là niềm tự hào không chỉ riêng của Giáo dân mà còn là của nhân dân TP biển. Vậy mà MỘT HẠT SẠN thật to đã mọc lên cạnh chốn tôn nghiêm đó : 1 tấm Pano quảng cáo lù lù che khuất cả 1 góc trời cạnh Nhà thờ. Nó làm mất hẳn bố cục hài hòa của khung cảnh bằng sự lòe loẹt màu sắc. Nếu tấm Pano đó dùng quảng cáo cho các sản phẩm "có cánh" thì , eo ơi .....
    Người dân thấy, Du khách thấy. Vậy mà sở VHTT, phòng QLĐT vẫn không thấy !!! ...
    Còn rất nhiều hạt sạn nữa. Các bạn nhặt tiếp nha .
  2. maurijuana

    maurijuana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hihi,thấy chứ.
    Ai cũng biết thế nhưng vì tiền,treo bảng ở đấy 1 tháng vài triệu,giờ bỏ xuống thì liệu có ai cho đồng nào không?Tuy nó có ảnh hưởng tới cảnh quan xunh quanh nhưng nhờ cái ảnh hưởng đấy mà hằng năm chúng ta lại có thêm tiền để làm vào việc khác.
    Có tháo dỡ xuống thì liệu có tăng thêm được lượng du khách chăng?Và tiền thu được từ các vị du khách ấy thêm được bao nhiêu so với số tiền thuê treo bảng?Ai cũng phải làm ăn kinh tế chứ.
    Mình nên tự nhặt sạn cho mình trước đã.
  3. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đây là bãi biển Miami - Mỹ . Họ có một bãi tắm rất dài và đẹp . Không một công trình xây dựng nào được phép xâm phạm bãi biển . Còn Nha Trang mình , có thể điểm mặt các nhà hàng trong hệ thống Bốn mùa , Ana Madera , Công Viên Phù Đổng , gần đây là Hoa Biển !
    UBND tỉnh hiện có chủ trương bán công viên Phù Đổng . ( Khi được xây dựng có rất nhiều ý kiến phản đối ) . Kinh doanh công viên thua lỗ . Bán công viên lấy tiền ... bù lỗ . Đó là giải thích của tỉnh . Không biết rồi người ta sẽ xây ở đây cái gì !
    Bãi biển của chúng ta đang dần bị xâm chiếm . Chắc không bao lâu nữa , bãi biển cũng được đem ra ... phân lô . Tôi rất bực mình mỗi lần đi bộ trên cát , tới khu vực Ana Madera là bị nhân viên bảo vệ đuổi ngược trở lại . Cũng may , ở Nha Trang mình chỉ có hai khu vực có tình trạng này ( Ana và trước Ks Yasaka )
  4. Craw

    Craw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì cố mà nghĩ cách nào để mà chui vào làm khách nghỉ tại Ana,ngồi đây than này than nọ thì làm được cái quái gì.Khi nào mày nằm trong ấy thì mày biết vì sao mày bị nhân viên bảo vệ nó đuổi.
  5. kimo

    kimo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi trước tôi không có ý bài bác riêng một cá nhân nào, chỉ muốn nêu vài bức xúc về cách điều hành của ban lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà, đặc biệt Nha Trang. Tôi có ý xây dựng, không bài bác ai.
    Tôi đã sống và du lịch nhiều nơi trên thế giới, nhất là những nơi du lịch về biển, học hỏi về sinh thái biển và môi trường (sinh ra nơi thành phố biển nên có lẽ thích biển nhiều). Tôi thấy nhiều công trình ở Nha Trang thực sự phá hoại hơn là xây dựng có ích cho môi trường thiên nhiên về sau, những bải biển ở Nha Trang có được vẻ đẹp thiên nhiên, những bãi cát dài nông tự nhiên rất tốt. Nước lại không cuốn chảy ngầm. Những bãi tắm đẹp này được thiên nhiên tạo thành qua hàng trăm hàng nghìn năm mới có được. Nay đang bị những người kém kiến thức về môi trường, kém kiến thức về hành chánh, không có tầm nhìn cho tương lai, quá ích kỷ chỉ nghĩ đến túi tiền của mình hơn quê hương mình!
    Trên thế giới các nước tân tiến ở Âu Mỹ, người ta cố gắng gìn giữ, quí trọng các quang cảnh thiên nhiên vì người ta chú trọng tới môi trường, tới sinh thái của mọi vật sống chung quanh đấy. Khi nói tới Nha Trang, hay nước mình thì càng lo, càng sợ, vì không biết mai đây, không xa đâu, 10 năm, 20 năm quay lại chắc chẳng còn bãi biển nào nữa.
    Nói đến đây các bác nhớ vụ Rulsaka ở bãi Tiên không? đủ thấy cả một bộ phận lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà liên quan tới vụ lừa đảo, ăn tiền của thằng Chi, để rồi nhắm mắt làm đường phá bãi biển Ba Làng, Nha Trang, một bãi biển tự nhiên rất đẹp, rất nông hơn bãi Nha Trang rất nhiều. Công trình lấn chiếm đất của dân, rốt cuộc lại bỏ dở dang ở Bãi Tiên, cũng phá huỷ một khu vực Sinh Thái của San hô ở đó. Bây giờ có tiếc cũng muộn rồi.
    Là 1 người dân NT, tôi thật đau lòng khi nhìn lại những cảnh phá hoại môi trường như vầy. Tương lai Nha Trang không biết ra sao! Cần có lãnh đạo giỏi và sáng suốt hơn.

  6. huy232000

    huy232000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    "Nói đến đây các bác nhớ vụ Rulsaka ở bãi Tiên không? đủ thấy cả một bộ phận lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà liên quan tới vụ lừa đảo, ăn tiền của thằng Chi, để rồi nhắm mắt làm đường phá bãi biển Ba Làng, Nha Trang, một bãi biển tự nhiên rất đẹp, rất nông hơn bãi Nha Trang rất nhiều. Công trình lấn chiếm đất của dân, rốt cuộc lại bỏ dở dang ở Bãi Tiên, cũng phá huỷ một khu vực Sinh Thái của San hô ở đó. Bây giờ có tiếc cũng muộn rồi. "
    Biết thì nói ! không biết thì ngồi nghe ! Đã có cơ quan chức năng nào khẳng định là các quan chức Khánh Hoà ăn tiền của Phạm Văn Chi chưa !
    Mấy bố toàn rãnh ngồi đó bươi ra, ngon thì làm cho ngày một tốt thêm đi, toàn được cái mồm lắm lời !
  7. convitcon121

    convitcon121 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    tìm hiểu rõ nguộn nghành thì chắc các bạn sẽ đổi ý..
    tất cả chỉ là do vượt rào quá mức...
    xét về khía cạnh thời gian.. vào những năm 1999 2000 ở tỉnh ta làm jì có nhà đầu tư nào vào đầu tư.. tại lúc đó 1 làn sóng nổi lên ở 1 loạt các tỉnh thành.. muốn kêu gọi đầu tư thì phải xé rào .. phải trải thảm đỏ mời các nhà đầu tư vào..
    rusaka bị truy tố vì làm thất thoát của nhà nước hàng tỉ đồng vì cho miễn tiền thuê đất và chưa đóng tiền đã được cấp sổ đỏ..
    xét về miễn tiền thuê đất 7 năm thì là ưu đãi của tỉnh với rusaka nhưng xét về kinh tế thì nhà nước và tỉnh lợi .. vì nếu phải bỏ tiền túi ra san lấp khu vực bãi san hô đó để cho thuê thì bằng cả 50 năm tiền thuê đó bỏ ra cũng chưa chắc đủ.. vì thế tỉnh ta tính 1 bước khá thông minh là. miễn cho ku cậu thuê 7 năm.. nhưng cu cậu đi mà san lấp.. ta chẳng mó tay vào..
    xét về mặt chưa đóng tiền đã được cấp sổ đỏ để Chi đi lừa thì.. do miễn thuê đất 7 năm và do còn nhiều thủ tục nữa nên việc cấp sổ đỏ trước không hề ảnh hưởng jì ....
    còn vụ tiền thì............. chẹp chẹp..
    ( đây là trao đổi về mặt pháp luật và đời sống.. kinh tế và xã hội nhá các mod nhá.. ko lại xóa hết cả đi)
  8. traitimrong

    traitimrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau cái gì...!
    Chuyện người lớn để người lớn lo, to mồm bất lợi.
    Một hòn sạn ngớ ngẩn đây đây:
    Có hai chốt đèn giao thông mới được lắp trên đường Trần Phú, 1 ở ngã ba Yersin, 1 ở ngã ba Lê Lợi. Mấy ngày đầu tôi nhận thấy khi đi từ phía nam ra phía bắc cột đèn khi đỏ có một mũi tên xanh (ưu tiên đi thẳng) thế mà các bác nhà ta ai cũng dừng tất tần tật. Tôi lái xe đi thẳng thì bị nhìn như một thằng thiếu văn hoá đang vượt đèn đỏ (ặc ặc). vài hôm sau có 2 anh CSGT đứng hướng dẫn bà con (tới luôn bác tài), nhưng xem chừng mỏi tay nên vài hôm thì bỏ. Rồi cái mũi tên xanh cũng mất theo. Tại ai thế nhỉ, lẽ nào người sản xuất dốt hay dân ta dốt..?!!!
  9. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Trong cái khoản giao thông trên đường thì dân Nha Trang nhà mình khá văn mình đấy bác ạ ! ( Thành phố du lịch , ít nhiều cũng được tụi phương Tây " khai hoá " ) . Không tin bác cứ vào Sài Gòn mà coi . Chỗ nào có CA thì không nói . Chỗ nào không có thì ... đường ta ta đi !
  10. goldbullvn

    goldbullvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng tỉnh táo thì không nói, buổi chiều uống sương sương rồi, không vượt đèn đỏ thì cô gái ngồi sau chê là không thanh niên! Thế là vượt, rồi quên luôn là Trần Phú có đèn xanh đèn đỏ!
    Cái vụ mũi tên xanh cũng buồn cười... nhưng thôi không cười dân NT nữa!

Chia sẻ trang này