1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cac ban da bao gio nghi yeu de lam gi chua?

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi tomato293hp, 14/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlyeuhoaloaken

    girlyeuhoaloaken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Yêu là để đem lại đau khổ cho chính mình.....
    Tôi nghĩ tầm tuổi của chúng ta ấy, so với chuyện yêu để chơi bời, thì lại quá già, còn yêu để nghĩ đến chuyện hôn nhân thì lại quá trẻ, vậy thì phải làm sao đây, hay trong thời gian này tất cả đều dành cho sự nghiệp, bi giờ còn có thể phấn đấu, thì hãy phấn đấu, chứ ko sau này có muốn cũng chẳng được, tuy là có những lúc cảm thấy cô đơn, chán nản, nhưng khi đã tìm được 1 niềm ham mê, thì cái đó sẽ lấp hết thời gian, do đó chả có thể nghĩ đến cái cô đơn hay chán nản đâu........
    Việc gì cứ phải yêu, để rồi đau khổ chả làm được gì cả........
  2. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1

    tôi cũng nghĩ vậy ..yêu để mai chia tay..rồi vật vã như các ông các bà ..tôi bắt đầu thấy sợ rồi ..!!

Chia sẻ trang này