1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn đã làm quen với nửa còn lại của mình như thế nào??

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hanhtinhma, 12/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhtinhma

    hanhtinhma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đã làm quen với nửa còn lại của mình như thế nào??

    Hỡi tất cả các chàng trai cô gái đã mất tự do !!!! Các bạn đã tìm thấy nửa còn lại của mình như thế nào , có ly kỳ như phim Hàn Quốc không?Hãy kể cho các anh chị em còn độc thân học hỏi kinh nghiệm nhé ! Các bạn muốn kể chuyện thật hay bịa thì tuỳ , nhưng làm sao cho thật vui nhé !!

    Long
  2. MAFIOSO

    MAFIOSO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    -Bị... quyến rũ, bị... cua, bị... v.v... bị động hòan tòan hichic
    Cuối cùng: bị.... chia tay
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Được mafioso sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 15/04/2003
  3. new_world_fan

    new_world_fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    chuyen tinh cua minh thi eo oi ngai qua minh quen co ay trong mot buoi sinh nhat , va co ay da pha cho minh toi 5 ly nuoc va ngay ngay hom sau co ay da viet thu lam quen voi minh hi hi hi bon minh bay gio van chua co gi say ra ca nhung minh cam thay lam sao u te lam phai khong ?
    nickylove
  4. hanhtinhma

    hanhtinhma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ... The thi chuyen tinh cua ong gan lien voi cai WC , goc cay hay buc tuong (nghia la sau buoi toi hom do ong chay di dau de "tam su" )? hi...
    Long
  5. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    em chưa có người iu ạ
    We can both of God and the Devil,since we're trying to raise the dead against the stream of time...
  6. i_mis_u_minki

    i_mis_u_minki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    làm wen ư , 3từ đó làm mất của tôi 3 ngày suy nghĩ đấy. Phải làm gi` để có thể wen được người ấy đây.Cô ấy xinh đẹp wa' ...... RẦM ... tiếng xe máy của tôi lao vào chiếc xe đạp của cô ấy vào 1 buổi chiều đẹp trời . Cô ấy nằm đó, và tất cả những gì tôi phai làm luc này là vất xe của mình lại cho thằng bạn lo và đưa cô ấy vào viện bằng taxi . Những ngày tiếp theo thật vất vả, ko ngờ cú ngã lại làm cô ý bị gãy chân , ....thời gian wa, những gì đến đã phải đến, người tôi mong ước nay đã thành 1 nửa . Khi cô ấy biết chuyện này thật mừng vì cô ấy càng wan tâm đến tôi nhiều hơn .
    yêu một người mãi yêu một người
    http://ninhbinh.ttvnonline.net
  7. aihgn

    aihgn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    hehe chả biết nói thế nào...thôi khi nào em mất tự do em kể cho mà nghe bây giờ vẫn trong chiến dịch"sốc và kinh hoàng"
    LE NGHIA for only you
  8. tuthando

    tuthando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Ái chà !!! Cách của cậu I_miss_u_miki hay đấy ! Chỉ có điều hơi bị "bạo lực" , hơi "gian" lại còn tốn kém ( vì phải sửa 2 cái xe , lại còn tiền taxi , thuốc men (cho mình và cho cô ấy) , quà cáp nữa ... Nhưng vẫn phải ghi vào sổ để tham khảo ...hì...
  9. hanhtinhma

    hanhtinhma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Ha... Tôi thì không có kinh nghiệm nhiều trong vụ "tình êu" này đâu , nhưng tôi cũng xin kể cho các bạn nghe câu chuyện sau đây . Chuyện này là thật hay chỉ là chuyện tiếu lâm , tuỳ các bạn đánh giá ...
    * * *

    Chàng "cưa" nàng cũng đã lâu . Nàng cũng "liêu xiêu" sắp đổ . Nhưng chàng vẫn chưa dám chính thức ngỏ lời , và nàng vẫn kiên nhẫn chờ đợi (bụng vẫn nghĩ : thằng cha nhày ngốc thật !! ).Trong một buổi hẹn hò bên bờ sông (nước hơi đen , nhưng là nơi ít "rác" nhất ) , nàng mới hỏi thăm dò :
    - Anh này ! Nếu anh phải lựa chọn giữa 10 chiếc @ và người yêu , thì anh sẽ quyết định thế nào ?
    Chàng nhìn ra xa xăm (nơi có một con ếch bơi lóp ngóp) có vẻ nghĩ ngợi nghê lắm , còn nàng thì hơi bực , vì "có thế mà cũng phải nghĩ " . Cuối cùng chàng lên tiếng :
    - Huwm (chàng huwm rõ dài) .... . Anh cũng không biết nữa ... Trong trường hợp đó thì anh không thể quyết định được ! Nhưng nếu một bên là 11 chiếc @ với một bên là người yêu và 1 chiếc @ khác thì anh sẽ đồng ý ngay lập tức với lựa chọn thứ hai .
    Nàng gần như không thể chịu nổi nữa , nhưng vẫn hỏi , giọng rít lên như gió bão cấp 8 :
    - Hừ ... nhưng tại sao ? Cũng vẫn chênh 10 chiếc @ mà?
    Dường như không nhận thấy sự thay đổi bất thường của ...thời tiết , chàng vẫn ..."vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi" nói :
    - À...(chàng "à" rất hào hứng) .Bởi vì anh nghe nói xe @ bền lắm , đi 10 cái cùng lúc thì có khác gì đi một cái đâu ,phải không em ???
    Nhưng khi chàng nói chưa hết câu "phải không em" và ngẩng lên thì nàng đã bỏ đi từ bao giờ , chỉ còn lại mảnh giấy trên cỏ : "GIẢI TÁN"
    * * *
    Thế nào ? Trong các bạn có ai vô tư được như thế không?

    Long
  10. updating

    updating Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tui thì chưa có người iu các bác ạ, và cái khoản cưa..để gãy thì không có kinh nghiệm, mà sao không thấy chị em nào kể về cái giây phút cưa...bị cưa cho mọi người ngâm kíu nhỉ...hic...hic...

Chia sẻ trang này