1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn đã làm quen với nửa còn lại của mình như thế nào??

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hanhtinhma, 12/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Maybaylenthang

    Maybaylenthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Lúc tôi vừa mới chui vào lớp 10, nhìn đứa nào trông cũng đần đần ngố ngố (mỗi mình là thông minh nhất). Đây là giai đoạn check quanh lớp để tìm xem ai có khả năng là mục tiêu mới để lock on target nhưng tìm hoài vẫn chưa được, đang hơi hơi thất vọng thì đột nhiên như từ trên trơi rơi xuống...trong lúc bầu bí thư (và đây là lần đầu tiên mình thấy tỉnh táo đến như vậy trong một giờ hâm đến như thế). Tôi mải mê đánh cờ carô với thằng bạn bỗng nghe đâu đây vang lên tiếng nói êm tai đến lạ lùng, vừa ngẩng đầu lên bảng thì: "Bỗng thấy mơ màng ta đang ngủ mơ sao", đó là bí thư tạm thời, nàng đang đứng ở trước lớp nói cái gì đó (đến giờ mình vẫn chưa biết là cô ấy nói cái quái gì). Tiếp theo là 10ph tự sỉ vả, mắt có vấn đề hay sao mà search qua search lại không thấy thiên thần ngay trước mắt (mà đúng là mắt có vấn đề thật, cận 2 đi ốp).
    Giai đoạn tiếp theo mới thật là kinh khủng, không hiểu ông trời có thù oán gì với mình nữa, tự nhiên mấy thằng chiến hữu của mình cùng tham gia (cứ như đi chơi ấy, càng đông càng vui). Mà ức một cái là có phải nàng là người xinh duy nhất ở lớp đầu (sau khi học được vài tuần mình phat hiện ra lớp mình cũng có nhiều người xinh thật, hên. Nhưng maybaylenthang này đã lỡ lock on target rồi là phải làm cho trót). Vừa phải cưa lại vừa phải làm ra vẻ cool nhất có thể (để cho khác mấy thằng bạn khốn nạn đang bám đuôi nàng chứ), chưa kể phải dụ thằng chiến hữu tốt nhất (cũng là thằng nguy hiểm nhất( quay sang cưa đứa khác. Cuối cùng, với sự kiên nhẫn của mèo rình chuột, cái cây đã nghiêng 70 độ, rồi 60 độ, 40 độ và 30 đ..( oái quên thế này thì trái định luật vật lý quá).
    Cuộc đại chiến thế giới đã kết thúc một cách hoà bình k0 đổ máu (nhưng mồ hôi thì đổ kinh khủng).
    Thế mà, hic, bây giờ đã say Ciao rồi. Đang chờ đợi cuộc đại chiến thế giới thứ hai xảy ra với tôi đây. Có bạn gái nào muốn gây chiến không nào???
    To be or not to be, that's the big problem
    Love or not love, that's the bigger problem
  2. tuthando

    tuthando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Ha ... bắt được cá rồi ,sao lại thả ra , để đến nỗi bây giờ lại chỉ có 50% ? Dại quá ông ạ ! Lần sau câu được , thì cứ để nguyên cái lưỡi câu ở đó , đừng lấy ra . Tuy hơi "ác" một tí nhưng chắc ăn ... Mà đúng rồi , sao không thấy chị em chúng ta lên tiêng nhỉ ? Trong cái khoản "cưa cẩm" này nhiều khi chị em còn nhiều ngón "độc" hơn chúng ta ấy chứ ??? Hì....
    Long

Chia sẻ trang này