1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC BẠN ĐÃ NÓI LỜI YÊU BAO NHIÊU LẦN RỒI? ( CHI EM ĐÙNG VÀO VỊ CHẮC LÀ THÊM THẤT VỌNG)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi amorous_4u, 19/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amorous_4u

    amorous_4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mutilator viet hay đây , đung la tư tuởng lớn gap nhau roi
    mask
  2. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    càng yêu rồi càng nhờn cho đến khi chẳng hiểu thế nào mới thực sự là yêu, thật đáng tiếc.
    ..........Love me for a reason. Let the reason be love.............
  3. amorous_4u

    amorous_4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nói như ddana thì không đúng lắm, tôi thấy chẳng có cái gì được dùng nhiều mà lại không tốt cả , chỉ có cái tốt người ta mới đem ra dùng nhiều lần, tình yêu cũng vậy thôi, là cái mà ai cũng có trong người nhưng không phải ai cũng biết dùng nó cả, thế mới hay chứ.
    mask.
  4. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ... kể ra mà ngồi đếm xem nói anh yêu em bao nhiêu lần thì bố thằng nào mà đếm được cơ chứ? Có câu: "Có yêu thì nói rằng yêu, không yêu thì nói một điều cho xong". Nhưng mà ngu ý của em là con trai thời nay thì: "Có yêu chắc chắn nói yêu, ko yêu thì cũng thử yêu cho rành". Nói thật với các bác nhé? Cái việc nói rằng "Anh Yêu Em" nó dễ ẹc, cái quan trọng là nói xong thì thế nào cơ? Nhiều chú nói xong thì ra ngẩn vào ngơ, nhiều chú nói xong thì cảm xúc trào dâng. Nhưng các chú đó thế là dở, cái lúc mà nói Anh Yêu Em thực ra với em cũng chỉ là để cho thoải mái màng nhĩ của cô bé kia thôi. Chứ còn có yêu thật hay không thì phải vài tháng sau mới nhận ra được. Nhưng mà đó là ý kiến chủ quan của em, một thằng tìm hiểu trong 2, 3 tuần rồi a lê hấp, yêu đã, tính tiếp sau. Còn tất nhiên cũng có những bác tìm hiểu chán, tìm hiểu chê rồi thì mới nói yêu. Cá nhân mà nói thì em vẫn thích coi "Love is an Adventure game, there''re a lot of surprises in that, you have a mission to discover them".
    npl155 - đứa thì ghét, đứa thì yêu, ôi dào ôi, vớ vẩn!
  5. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    hiii.. Npl vẫn có cách ăn nói vui vẻ và sắc sảo như ngày nào,hiii.. Đọc bài của em anh thấy vui lắm, nhưng mà này, yêu rồi có tính được không, và còn tính được là lí trí mạnh hơn cái đang ngự trị bên cạnh đấy. Vậy là chưa hẳn là yêu rồi phải không. hiii...:D
    Dù thế nào đi chăng nữa thì anh cũng thấy rằng, nói yêu thì chẳng phải người nào cũng cần phải nói cũng có được người mình yêu. hơn nữa anh nghĩ, nhiều khi con gái thích những lời khen khác hơn cơ, chẳng hạn như, hôm nay em cười duyên thật. Hôm nay em vui lắm hay sao mà trông rạng rỡ và xinh đến thế. hay anh thật không nghĩ là em lại xinh đến thế trong bộ quần áo này. ... tóm lại là rất nhiều, cứ nhồi cho chị em liên tục, vài ngày là...hiii Anh yêu em chắc họ cũng chẳng thèm nghe đâu. hiii... lúc này thì nhu cầu không chỉ dừng ở mức được nghe nữa rồi.hiii....
    hungdo
  6. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Đúng là anh Hưng nhưng mà anh ui, anh chưa trả lời vào chính chủ đề rồi, lại trốn tránh trách nhiệm rùi nha, e hèm, em là em thay mặt các chị em phụ nữ đã từng được nghe anh Hưng khen "những lời khen khác" đó đề nghị anh Hưng cho bít : anh Hưng iu quý đã nói câu Anh Yêu Em bao nhiu lần rùi để chị em còn bít mờ thất vọng chứ, Cả nhà có ủng hộ không à ?
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  7. amorous_4u

    amorous_4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nói lời yêu bao nhiêu lần rồi quả là không 1 thằng đàn ông nào can đảm dám nói thật ra đúng không.
    Mà con gái đã nghe lời iêu bao nhiêu lần rồi mà sao không thấy cô nào nói ra đây thế nhỉ, hay là bí mật quốc gia, dù sao thì với con gái được nghe lời anh yêu em vẫn là sung sướng nhất đúng không?
    cho dù minh có không yêu người ta đi chăng nữa thì cũng thấy vui đúng không chi em, đúng là tham quá,
    tôi từng biết một người con gái khi lên xe hoa về nhà chồng đã tổng kết được nghe các anh nói lời yêu đến 9 lần thế thì tự hoà quá còn gì, con gái sướng thật , nếu mình là con gái mình sẽ cho đàn ông chết hết, cho bõ tức, nhưng phải là gái xinh cơ....huhiu, ...
    amorous_4u
  8. congtubanggiavn2002

    congtubanggiavn2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Dù tôi có nói lời yêu bao nhiêu lần rồi, nhưng tôi chỉ cần em biết rằng khi tôi nói tôi yêu em là những lời nói thực lòng xuất phát từ trong trái tim tôi
  9. tinhque

    tinhque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    tôi chăng biết là mình làm như thế là đúng hay là sai nữa. Tôi chưa giám nói "anh yêu em" bao giờ trước khi hôn người mà tôi đang cưa một cái, tất nhiên là không phải là hôn trôm đâu, các bác không nên hiểu lầm.
    TÔI LÀM NHƯ THẾ CÓ ĐÚNG KHÔNG VẬY? CÓ AI ĐÃ TỪNG LÀM NHƯ TÔI CHƯA?
  10. lovelymember

    lovelymember Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    He he con nhà bà be. Đúng là cái cậu hungdo3d này đào hoa ra phết nhỉ, có cả chủ đề tuyển chọn người đẹp cho cậu, bây giờ lại còn có cả em gì gì đấy ở đây gọi là anh iu. Chắc là sướng quá rồi nên không còn biết ai là người yêu mình nữa, khổ thân thật, đến giờ rồi mà vẫn chưa có người yêu lại còn chưa dám nói anh yêu em. Đây là ví dụ cụ thể, sống động đấy các bạn, việc gì mà phải kiếm đâu xa, bàn luận nhiều. Mod của chúng ta đấy, ê sắc ề ề ề... Vui qúa nhỉ các bạn nhỉ.
    Như tôi đây này, chưa yêu tôi cũng cứ nói đại Anh yêu em, nói trước để đến lúc yêu thật đỡ phải nói nhiều mỏi mồm lắm, lúc đó thì để hôn sướng hơn phải không , còn lảm nhảm anh yêu em làm gì nữa cơ chứ.
    xa_lemvang
    Một đoá hoa rực rỡ Mặt Trời
    Một cô gái của những nỗi niềm nhung nhớ

Chia sẻ trang này