1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn đã thành công - Hãy chia sẻ kinh nghiệm xin học bổng du học cho các bạn đi sau

Chủ đề trong 'Du học' bởi Tropical_Jungle, 26/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Junimond

    Junimond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Nếu học kinh tế mà đang học năm ba (tức khoảng hơn 1 năm nữa ra trường) thì bây h bắt đầu chuẩn bị là đúng rồi ạ. Đầu tiên là phải thu thập thông tin. Cái này mất rất rất nhiều thời gian. Rồi chuẩn bị ôn thi tiếng Anh (cứ cho rằng đã đủ vốn Tiếng Anh rồi, chỉ việc thi thôi), rồi chuẩn bị hồ sơ lằng nhằng. Còn chưa đến một năm nữa là tới mùa apply rồi.
    Nếu muốn xin học bổng ở Châu Âu thì điểm rat rat quan trọng. Còn nếu muốn xin học bổng ở Mỹ thì mấy cái hoạt động khác quan trọng hơn.
    Thế nên tùy thuộc em bé năm ba muốn đi học ở đâu mà xác định.
  2. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Vâng, chị giải thích rất rõ ràng về du hoc Châu Âu và Úc, hợp lý với câu hỏi hơn.
    Em cùng với bọn bạn em đang tham chiến bên này thì thấy bảng điểm xếp sau rất nhiều tiêu chí(LOR, publications, Subject GRE....). Có thể em nghiêng quá về apply PhD Mỹ nên không trả lời đúng trọng tâm.
    Thực ra em chỉ muốn nói ngăn gọn với em bé đặt câu hỏi: cứ bắt tay vào làm thôi, làm mới vỡ ra nhiều thứ. Tốt nhất là có mối quan hệ tốt với ai đó đang học ở trường/nước mình muốn apply, họ sẽ giúp được nhiều hơn.
    Chị allroadsleadtoRome viết cái mail dài quá, hay cũng tại "thứ 7 không có ai đi chơi cùng" ??
  3. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy cái này cũng đúng.
    Một vấn đề các bạn apply cũng nên cân nhắc: đi học để làm gì. Nếu cần kiếm nhiều tiền, cuộc sống thoải mái, thư giản hơn thì nên sang Châu Âu, Úc.
    Kitte xin được internship mùa hè chưa em?? Nói nhở với anh H để anh ấy giới thiệu cho, tự apply khó lắm. Anh vừa tạch MSR xong, nó bảo: về học thêm, bao giờ giỏi hơn đến gặp tao.
  4. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Các bác bên CS suớng nhỉ? Được xin internship, chứ như bọn em thì ...
    Kinh nghiệm của em, nếu muốn đi du học vừa có kiên thức, vừa có bằng, vừa muốn được chơi, vừa muốn có tiền nhiều hơn trong lúc đi học thì đừng có dại mà chon USA
    Bà chị gì gì đó viết dài quá, chắc thứ 7 cũng không có ai để đi chơi cùng, giống như anh cần cù nhỉ?

    Được haichit sửa chữa / chuyển vào 06:01 ngày 09/03/2008
  5. hellovchinese

    hellovchinese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, nên tránh xa mấy truờng top đầu của US ra. Học ở đấy kinh lắm em ạ... không vi vu đuợc đâu..
  6. kitte783

    kitte783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hỏi là bị mắng ngay anh ạh, ý của anh ấy là chịu khó ở lại trường mà tìm advisor và làm research cho nhanh ra trường.
    Apply vào mấy cái research lab khó nhăn răng, ít nhất là năm thứ 3, thứ 4 có chút kinh nghiệm với publication rồi. Cái MSR em chỉ ngó qua 1 chút rồi chuồn luôn cho đỡ tốn thời gian.
    Em xác định có xin intern bây giờ thì chỉ xin mấy cái việc coding thôi, chủ yếu là kiếm tiền mà đi chơi. Em cũng vất resume đi tứ lung tung mà chẳng có thằng nào thèm gọi cả. Nói chung là mình học under ở VN thiệt thòi đủ đường.
  7. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    Đọc lại những phần trả lời của mình trong thread này cũng hơi hoảng vì những gì mình viết ra ở đây (nhất là phần mình trả lời bạn ccbtm) dễ khiến các em bé hiểu nhầm là đi châu Âu hay châu Úc chỉ cần hoặc phải có bằng giỏi thì toi. Các em bằng khá lại run run ko dám apply thì... Ko phải thế đâu nhé.
    Mình chỉ định nói là điểm đại học là 1 yếu tố quan trọng khi xin học bổng thạc sĩ (nhất là toàn phần) ở châu Âu hay Úc. Chứ mỗi học bổng lại có những tiêu chí lựa chọn khác nhau.
    Để làm dẫn chứng mình xin post lại 1 bài mình đã viết trên thread Chevening:
    [/quote]
    Mà bạn hỏi ngành học làm gì nhể, minh thấy hình như học bổng này cứ merit cao là ăn, chả phân suất ngành nghề gì hay sao ý.
    [/quote]
    Ko đâu, có người bằng giỏi, IELTS đẹp vẫn ko đc như thường. Trong khi chú khác bằng khá, IELTS thấp hơn lại đc.
    Người đc học bổng Chevening thường hội đủ nhiều yếu tố. Merit là yếu tố quan trọng nhưng ko có tính quyết định.
    Theo quan sát của chị về các Chevening scholars và vòng phỏng vấn các năm từ 2004 đến 2006 (tức là 3 năm học 04 - 05, 05 - 06 và 06 - 07) thì:
    1. Quan trọng nhất là công việc mình đang làm.
    Học bổng Chevening (ít ra là giai đoạn 2004 - 2006) đều có target groups, chủ yếu là các cơ quan trực thuộc Đảng (ăn nhất là Ban Đối ngoại Trung ương Đảng), Quốc hội (ví dụ Văn phòng Quốc hội), Chính phủ, các bộ ngành (ăn nhất là Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại - giờ có thể khác), các cơ quan báo chí (VTV, VietNamNet TV, báo Cà Mau...), Vietcombank, NGOs (nhất là các chú có dính tí Anh như Oxfam).
    Nếu có em nào điểm trung bình 9.0, IELTS 8 mà làm cho Thai Airways và apply ngành Management chẳng hạn thì chị e là xác suất đc rất rất thấp.
    Chevening ko ưu tiên giảng viên đi học để lại về làm giảng viên. Nhưng nếu biết lách thì vẫn có thể đc. Ví dụ có 1 chị làm giảng viên nhưng chị í ko apply với tư cách giảng viên mà là biên tập viên tờ báo trường (chị ấy apply ngành báo chí) thì đc. Chứ nếu apply với tư cách giảng viên thì đứt là chắc.
    2. Ngành học lựa chọn
    Giả sử như có 2 người cùng làm 1 cơ quan, ví dụ Bộ Ngoại giao chẳng hạn. 1 chú chọn International Relations, chú này bằng giỏi, IELTS 7.5. 1 chú chọn Human rights, chú này bằng khá, tầm 7.8, 7.9. IELTS 7. Chị đặt cược cho chú Human rights.
    3. Điểm đại học.
    Dĩ nhiên điểm càng cao càng tốt.
    4. Kinh nghiệm làm việc.
    Càng nhiều năm kinh nghiệm càng tốt. Dù vậy, Chevening ko coi trọng chức vụ lắm. Họ muốn đào tạo những người trẻ chưa làm lãnh đạo để học xong về làm lãnh đạo.
    5. LoRs.
    6. Phỏng vấn.
    Có những người bạn chị trả lời phỏng vấn rất tốt. Chúng nó về kể mà mình chẳng chê đc điểm nào mà lại ko đc. Dù chúng nó đều bằng giỏi cả nhé. Đơn giản là ko thuộc target groups.
    7. Hoạt động xã hội.
    Tạm thời mới nhớ lại thế.
    PS: Đây chỉ là nhận xét của cá nhân về học bổng Chevening.
    I am not a Chevening scholar by the way. I never apply for this scholarship. But I believe I am capable of talking about it.
  8. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    Mỗi khi mình vào đây trả lời hay post thông tin về học bổng, mình luôn coi các bạn đang apply như mình của ngày xưa. Nhưng mình nhầm rồi. Các em bé bây giờ giỏi quá, ko như mình (và các bạn mình ngày xưa).
    Có lần lò dò vào thread Apply đi Mỹ năm 2007 gì đó nhìn điểm GPA của Kitte83, haichit và ltl4... mà phục lăn. Sao bây giờ nhiều em bằng giỏi thế. Mình và các bạn mình hồi đó chẳng đứa nào thi IELTS hay TOEFL khi còn đang học đại học vì học ở trường còn bò ra, tiết kiệm từng điểm một, hơi sức đâu mà nghĩ đến IELTS với lại TOEFL, ko đc tự tin như ltl4 hay em bé năm 3 bây giờ.
    Mình có cô em họ cũng đang học đại học năm 3, suốt ngày mơ trời Tây. Suốt ngày lụi hụi trên mạng vào website các trường tìm học bổng, ghi ghi chép chép chăm chú lắm. Rồi liên tục viết SoPs bảo chị đọc đi, chị sửa cho em. Mình giải thích đi giải thích lại là nó cần phải học cho xong đại học thì mới apply thạc sĩ đc, phải thi IELTS đi đã rồi mới nghĩ đến chuyện viết hay sửa SoPs đc, phải đi làm 1 thời gian đã, có năm kinh nghiệm thì mới dễ xin học bổng đc. Nhưng kô ạ, học thì ko học, suốt ngày lụi hụi mơ trời Tây. Mình rất điên. Thế nên đọc câu hỏi của em bé năm 3 làm mình nhớ lại em mình mình phang luôn. Ai dè em bé năm 3 lại giỏi chứ ko dốt như em mình. Ngại ghê
    Được allroadsleadtoRome sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 09/03/2008
  9. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Thế hệ sau mà không giỏi hơn thế hệ trước thì quả thật rất đáng lo bà chị ạ. Mà bà chị tầm bốn chục tuổi hay sao mà cứ gọi là em bé thế? Hay là con chị cũng bằng tuổi bọn em?
    Điều kiện du học bây giờ cũng dễ hơn hòi trước, xu thế du học nhiều nên cũng ăn sâu vào tâm lý của nhiều người. Haichit đã muốn đi du học từ lâu lắm rồi, tiếc là không có điều kiện đi từ năm đàu đại học nên chỉ biết học đại học trong nứơc chuẩn bị mọi thứ từ GPA, TOEFL, research..rồi có cơ hội là đi luôn.
    Chuẩn vị từ năm thứ 3 vẫn chưa phải là sớm, tốt nhất là phải học ngoại ngữ giỏi ngay từ năm đầu thì lúc đó sẽ dễ hơn. Được đi du học cũng không phải khó nhưng cũng không quá dễ, nên mặt nào mình mạnh thì đều phải phát huy, kể cả bảng điểm, quan hệ, ngoại ngữ.
    Mỗi người được đi với hoàn cảnh khác nhau, không thể áp dụng cho người khác nên phải chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo.
    Những gì mà em chị chuẩn bị khôn thừa, ví dụ như cái SOP ấy, em chuẩn bị khá lâu về ý tưởng. Em còn vào mạng hì hục ghi ghi, chép chẹp từ năm thứ nhất nữa, cái quan trọng là mình có ước mơ và quết tâm thực hiện nó. Còn việc em chị lười học là một chuyện hoàn toàn khác. Thật ra thì ai đã vào cái box này hỏi thông tin du học và lấy học bổng thì cũng thuộc dạng khá cả.
    Với lại học kinh tế đâu có nghĩa là có tư duy của xã hội được, PhD học Econ học Math nhiều vcd nữa ấy chứ.
  10. Asatsuyu

    Asatsuyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    3
    Hoá ra khi chị đọc bài của em là chị điên lên nên muốn phang em à, vì thế nên khi đọc bài của chị em cũng cú lên nên độp lại ngay, hi hi, vì em cũng cảm thấy là chị đang coi em ngang hàng với loại suốt ngày chỉ biết mơ mộng đú theo người khác mà thực tế lại ko làm được cái gì ra hồn. Nhưng em cũng thấy thông cảm với chị, vì chắc chắn là người lớn đã trải qua nhiều kinh nghiệm khi nghe các em bé bày tỏ nguyện vọng 90% sẽ nghĩ là " Ngựa non háu đá, học hành hiện tại còn chưa ra gì đã mơ vớ mơ vẩn, như chị mày ngày xưa học hành khổ sở mà đã ra đâu vào đâu đâu" hoặc là " bọn này bây giờ nghĩ đi Tây dễ thế hay sao, ngày xưa mình khó khăn lắm mới xin được, (bực bực)" v.v và v.v Chị yên tâm, nếu là em em cũng nghĩ như thế thôi,hị hị
    Em muốn sang Châu Âu nhất, sau đó là Úc. Em cũng nghĩ là học ở Mỹ sẽ rất tốt nhưng em còn một cái đam mê nữa về văn hoá các nước nên em muốn tới Châu Âu để nhân thể du ngoạn luôn. Nhắc đến văn hoá mới nhớ, em cũng thích Nhật lắm, nhưng chắc muốn đi Nhật thì phải học bổng nhà nước mới ăn thua.
    Hiện tại thì cái mà em có thể làm được chỉ là "tích luỹ" mà thôi, tích luỹ về học hành điểm chác, tích luỹ về Tiếng Anh để có một cái nền vững chắc sau này luyện Ielts là thi phát phải ăn ngay, tích luỹ về những cái j có thể làm cho học bạ phong phú thêm, và bây giờ là tích luỹ về thông tin để có hướng đi rõ ràng và có thêm động lực hứng thú học hành hơn. Mọi người vào đây bàn bạc sôi nổi về câu hỏi của em quá, thấy sương sướng
    Được Asatsuyu sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 09/03/2008

Chia sẻ trang này