1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn để ý đến người khác giới từ khi nào ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi JogR, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JogR

    JogR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    1
    Các bạn để ý đến người khác giới từ khi nào ?

    mời các bạn tham gia cuộc trưng cầu nhỏ này, nam cũng như nữ, mỗi cây mỗi hoa mỗi người mỗi cảnh, cá nhân tớ bắt đầu để ý đến các cô gái từ khi 4-5 tuổi gì đó, hồi mẫu giáo nhớn, hồi đó mới chỉ thích nhìn thôi, còn thực sự bắt đầu tưởng tượng ra các... là khi học lớp 5, hồi đó mình có một ham muốc rất quái đản là được... tắm cùng cô bé hàng xóm cùng tuổi nhưng học khác lớp.

    chúng ta hãy cùng nhau khám phá một góc bí ẩn của tâm hồn.






    [Chữ ký đang chờ kiểm duyệt]
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Người bạn trai đầu tiên Gà để ý, cũng như là thích là hồi lớp 7, lúc đó 12 tuổi rưỡi. Lý do để ý là bạn ấy đeo cái kính cận trông rất tri thức, cộng thêm hồi đó đang có phim "Cảm xúc" trên tivi, thấy giống một anh chàng trong film
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ái chà,lớp 5 thôi mà JogR đã có ý dịnh tán gái rồi,he he he sớm qué bác ạ,tôi thì hồi đấy có biết dek gì đâu,lần đầu tiên tớ để ý đến bạn khác giới..xem nàoà ờ lớp 8,chính xác vào hôm đi đá bóng với bọn chuyên lý,he he lớp đấy có 1 em xinh lắm,mình nhìn mê luôntiếc là bây giờ em ấy lấy chồng rồi,he he he vậy là 14t tớ mới biết rung động tí ti.
  4. ADA

    ADA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2001
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    nói ra thì xấu hổ... chứ... hư lắm, từ mẫu giáo rồi các anh / chị / bạn ạ... tại bạn í cứ giành xích đu cho mình suốt.. làm mình.. xúc động đậy luôn.. sau này vào lớp 1 không học chung.. buồn mãi đến tận.. lớp Đại học luôn
  5. miiizu

    miiizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    tớ thì bắt đầu để ý hồi ... mới bước chân vào lớp 2 bạn ý sạch sẽ trắng trẻo xinh xắn ít lâu sau fát hiện ra bố bạn ý gọi bố tớ là sếp duyên kì ngộ, thế là từ đó học với nhau đến lớp 5 , toàn ngồi gần chỗ nhau, nhưng mừ chả có rì hè nào cũng đi tắm biển cùng ... bố mẹ, nên là đi tắm biển với ... nhau luôn hồi đó thì mình còn dây dây mảnh mảnh chứ ko như bi giờ nên là mặc áo bơi vẫn còn đẹp Chết chết, đi xa chủ đề quá rồi bi giờ thì bạn ý ở Anh, tớ ở chỗ khác, chả bao giờ gặp đc nhau cả
  6. JogR

    JogR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    1
    hê hê, cái này gọi là dậy thì về tư tưởng, nó chả có độ tuổi nhất định, không như dậy thì về cơ thể, bác lớp 8 mới thích con gái thì kể cũng hơi muộn đấy nhỉ

    [Chữ ký đang chờ kiểm duyệt]

  7. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    ôi..tớ đã biết soi trai từ hồi lớp 1 rồi mới chết chứ..hì hì..vẫn nhớ cái cảm giác nhìn 1 thằng con trai với con mắt thích thích lần đầu tiên...Ngộ vô cùng...Hồi đó dươí con mắt của tớ bạn ý đẹp trai, trắng trẻo lại học giỏi..nên thinh thích..Sau đó đến lớp 2 chuyển trường, chuyển địa bàn hoạt động nên quên luôn...hè hè...chỉ nhớ tên người ta thôi..chứ bây giờ gặp lại mặt..thì chịu chết..
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    He he he,hồi đó nó vậy bác ạ,ở nông thôn mà,vẫn còn vô tư lắm,nhìn chung tớ đến tận 14,15t mới dậy thì tất tần tật,cũng hồi đó lần đầu tiên mình biết vẽ bản đồ.
  9. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0

    Ờ nhỉ ... lâu quá rồi cũng quên khuyấy luôn ... hình như cái lần cắm trại hè hồi học xong lớp 4, trườnmg làng thì phải ...
    Lúc đó trai gái chơi trò trốn tìm, mải trốn thế nào mà lại chui vào
    đống rạ, ai ngờ lại có con bé xinh nhất lớp cũng trốn ở trong đó mới MAY chứ lị ... thế là hai đứa cứ ôm nhau nằm im ... cho đến khi ngạt thở chui ra ... bị bọn bạn b(''t quả tang rồi hát bài :
    Hai con ẾCH nằm trong đống rạ ... mãi cho đến khi lên TH mới dám nói chuyện với con gáiiiiiiiiiiiiii
    sp
    ...
  10. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Nói ra thì các bác đếch tin, có khi lại còn cười em vì cái tội bốc phét ấy chứ. Em ở thành phố hẳn hoi nhá, lớp 9 ( 15 tuổi ) mà em vẫn còn vật nhau với tụi con gái nhá, đấm tụi nó như thụi nhá. Hồi đó, em không hề có một tẹo khái niệm gì về đàn ông hay đàn bà cả, tất cả mọi người như nhau tuốt tuột
    Hồi phổ thông em ngoan ( hay ếch ? ) cực. Đến trường, tan học xong về nhà học bài, chả có bạn bè gì hết, đến xem tivi còn bị hạn chế nữa là. Thi xong cấp III, được mẹ cho ra HP chơi ở nhà bà ngoại . Lần đầu tiên trong đời em được ngắm tờ Playboy ( của ông anh họ ) , được biết cái thò ra hay cái thụt vào nó tròn méo, trắng đen ra sao. Hơ hơ, cảm giác lúc đó lạ kì kinh khủng, giờ chẳng biết diễn tả nó như thế nào.
    Nghỉ hè xong, em mới để ý ngắm nhìn tụi con gái trong trường, mới thôi ko thèm chơi cái trò nhảy ngựa ném cầu với tụi nó nữa ( ko thể chơi được ), mới bắt đầu tập tọng đi tán gái lần đầu tiên. Chỉ có điều hậu quả của cái lần đầu tiên đó chẳng đẹp đẽ gì cho lắm Nhưng biết làm sao bây giờ. Ngạn ngữ vẫn nói mà: Kẻ không biết là ko có tội.
    Giờ vẫn hơi tiếc. Giá mà bố mẹ chịu khó nhồi cho mình một tí kiến thức ***- e thì có phải hay ko, thay vì suốt ngày bắt học. Đằng này lại để cho Playboy giáo dục con mình

Chia sẻ trang này