1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn đến trường bằng gì? (Vui buồn trên đường đến trường)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kieuphong, 23/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đến trường bằng gì? (Vui buồn trên đường đến trường)

    E hèm, rãnh rỗi kô chuyện làm, tạo cái trưng cầu 1 phát. Các bạn thường ngày đi học bằng gì? Tại sao lại sử dụng phương tiện đó? Những kỉ niệm bạn gặp trên đường đến trường? V.v...
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Mở hàng cái. Tớ 3 năm trời đến trường đều bằng xe đạp. Thật ra tớ đã mua xe đạp từ năm lớp 6, nhưng khi đó nhà gần trường nên mẹ vẫn chở đi. Đến cuối năm lớp 9 mới bắt đầu đi xe đạp.
    Si l'amour existe encore
  3. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Đi bộ vì nhà gần trường quá mà .
  4. Knight_Errant_new

    Knight_Errant_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Từ nhà KE mà đi bộ hay đi xe đạp đến trường chắc xỉu mất
    3 năm ( ý quên mới 2 năm) KE đều đi bằng xe 50cc.
    In the world there's nothing great but man-In man, there's nothing great but mind
  5. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Thế là chú xịn hơn anh rồi. Cả 3 năm anh phải bò đến trường bằng 2 chân. Từ nhà đến trường có 5 phút nên đành cuốc bộ cho khoẻ,
  6. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    em thì nhà ở tận sân bay , nên đến trường bằng xe máy thôi . Nhưng cực kì cay một thằng bạn nhà ở ngay đầu đường Nguyễn Thiện Thuật . Buổi sáng đi học mình cứ cong mông lên mà chạy sợ trễ giờ . Còn nó thì tà tà ăn sáng , rồi vừa xỉa răng vừa đi lên trường , may mắn thì gặp đứa quen nào đấy nó chở cho , đỡ phải cuốc bộ (chưa đến)100 m , vừa đỡ phải tốn tiền gửi xe , đời sao mà sướng !!!!!
    Thế sự du du nại lăo hà ​
    Vô cùng thiên địa nhập hàm ca ...​
  7. dungpink

    dungpink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    he he, nhà em cũng ở gần sân bay, cho nên nhất thiết phải chạy xe máy. Nhưng mà hơi khó khăn chút xíu, tại mấy chú công an dạo này ghê quá, mà mình lại toàn chạy xe phân khối lớn, cho nên ... he he.... cứ phải chọn đường nào vừa vắng, vừa ít mấy chú đứng...
    ***---dungpink---***
  8. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    cấp 3 tui có lúc đi xe đạp có lúc thi ba chở, nói chung là tùy hứng!!! đi xe đạp có bị tai nạn 1 lần, và cũng chính lần đó được đi xích lô về!!! khi` khi`
    Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông
    Cô lái đò kia đi lấy chồng
    Vắng bóng cô em từ dạo ấy
    Để buồn cho những khách sang sông
  9. kinhcandeptrai

    kinhcandeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đến trườong bằng chân nè.Nhà gần nhưng mà giờ hổng còn dịp nữa
    Tuong Nguyen
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thế các bạn có những kỉ niệm gì đáng nhớ trên đường đến trường? VD như đụng xe, gây lộn, mất xe, vượt đèn đỏ, bị túm... chẳng hạn? Tui thì xui tận mạng. Mua xe đạp từ năm lớp 6, lên cấp 3 mới bắt đầu đi. Mới được 2 tháng thì chiếc xe kô cánh mà bay. Đau nhất là gửi xe trong trường mà lại bị mất (khi đó chỗ gửi xe là khu nhà vi tính hiện nay). Báo hại tui phải cuốc bộ về nhà, mất toi buổi trưa. Về chỉ kịp ăn vội chén cơm là lại phải cuốc bộ lên trường học buổi chiều. Thế mà chỉ được bồi thường có 1 triệu đồng!!! Trong khi chiếc xe của tui khi mua là hàng hiệu của Nhật đàng hoàng. Đau ơi là đau!!!
    Si l'amour existe encore

Chia sẻ trang này