1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn đến với tennis như thế nào? Tâm sự - Giao lưu ...

Chủ đề trong 'Tennis' bởi xipomos, 20/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xipomos

    xipomos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    993
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đến với tennis như thế nào? Tâm sự - Giao lưu ...

    Hehe Tự nhiên hôm nay nổi hứng ngồi kể với các bác câu chuyện của tớ! Nhiều khi ôn lại chuyện xưa cũng thấy hay hay?

    Nhớ hồi đó là cuối kì nghỉ hè năm lớp 9, sau một kì thi chuyển cấp gian nan, cuối cùng tớ cũng đã bước vào cấp III ! Cái thời đầy ắp kỉ niệm đẹp và cũng là những năm tớ tập tễnh bước vào nghề tennis! Trong lúc mấy đứa bạn thân phải chạy xô học thêm để luyện thi vào các trường thì may sao, tớ lại được tuyển thẳng vào Nguyễn Thị Minh Khai, một ngôi trường đầy cây xanh và đẹp nhứt Sài Gòn hồi đó! (ko bít bây giờ có trường nào đẹp hơn ko?) Nghĩ lại thấy mình cũng may ghê! Mấy ngày hè oi bức chẳng biết làm gì, ngồi nhà thì chán, tính rủ thằng bạn đi chơi thì nó lại phải luyện thi! Tớ bèn lóc cóc vác cái xe đạp đi dạo phố một mình giải sầu! Hổng biết hôm đó thế nào lại đạp xe lên Tao Đàn rồi gửi xe vô đi dạo mát trong công viên! (Sao hồi đó sến thế ko bít!) hehe đi một hồi mỏi chân tự nhiên thấy mấy sân quần vợt có mấy bác già già đang chơi hăng hái liền nhảy vô xem thử! Ai ngờ coi một hồi thấy hay quá khoái chí chui vô cổ vũ luôn! Máu quá! Chiều đạp xe về nhà liền bảo với ba: ?Con đi học tennis nghe ba!? Ba gật đầu: ?oỪ, thích thì đi học thêm một môn cho biết!? Vậy là xong! Quyết định ngay hôm sau đi học! Tính tớ thế! Thích học cái gì là hôm sau đi luôn hông chần chừ! Người ta thường nói: ?oMột nghề cho chín hơn chín mười nghề? Còn tớ thì chẳng nghề nào ?ochín? cả! Hồi bé học đủ thứ trò: bóng bàn, cầu lông, đá banh, đá cầu, billiard, võ thuật? cái gì cũng biết nhưng chẳng môn nào tới được ?ođai đen?! Nhưng mà phải nói đến khi đam mê tennis thì khác hẳn! Vậy là ngay hôm sau, tớ lại vác cái xe đạp lóc cóc đạp lên đó, lại gửi xe nhưng lần này không phải để đi dạo mát, mà là để đi tìm một ông thầy!(tớ quan niệm học môn gì cũng phải biết căn bản!) Chạy quanh quanh một hồi cũng tìm ra một ông. Ông thầy tên Tí Đen, người bé bé, ngăm ngăm, nhưng rất vui vẻ , nhiệt tình. Vừa làm quen xong ổng đã dắt tay chạy qua đường sắm luôn cho cây vợt? Cây Wilson Prostaff 6.1 ! Hôm sau chui luôn vào ?ochuồng? đánh với tường, bắt đầu bài học vỡ lòng đầu tiên! hehe thế là tớ vào cái nghề tennis! Chậc chậc? nghĩ cũng hay! Niềm đam mê bất chợt đến vào một ngày mà mãi tới giờ vẫn còn mê! Hihi Nói thiệt là lúc đầu chỉ muốn tập cho biết thôi! Ai ngờ vô nghề rồi mới biết là nó máu thế nào! Cứ mỗi lần nghĩ đến việc cầm cây vợt ra sân hít thở không khí, đánh một đường banh, nghe tiếng banh chạm vào mặt vợt, thưởng thức cái cảm giác đánh banh, hò hét, vui sướng với những quả đánh hay, cay cú với những quả đánh hỏng, hồi hộp mỗi khi đánh độ? hị hị?là đã thấy sướng rồi! đúng là mỗi người có một niềm đam mê khác nhau! Đánh tennis mới thấy thế nào là cái tâm lý, cái bản lĩnh, cái con người của mình! Bao nhiêu mệt nhọc của một ngày có thể trút bỏ cùng cây vợt, bao nhiêu buồn bực của đời thường có thể giải tỏa cùng những đường banh! Đánh cho quên hết căng thẳng, vụt cho tiêu đi xì trét! Hehe Chẳng trách các bác già già nhà ta sao mà máu tennis đến thế! Có vô nghề rồi mới biết nghề nào hay! Hơ hơ? Ôi nhớ cái thời mà giữa trưa hè nóng bức Sài Gòn vẫn hì hục đạp xe vác cây vợt đi chơi? Nhớ những buổi trưa đến giờ tập trời bỗng đổ mưa, lòng cũng sụt sùi đau đớn!! hí hí? Cái thời đó mình đen như cột nhà cháy mà sao vẫn chịu khó thế! Nghĩ lại bỗng thấy vui!..

    Các bác đến với nghề như thế nào ? Tâm sự để bà con cùng nghe nhé ?
  2. mafia

    mafia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng như bác cũng bắt đầu sự nghiệp tennis từ năm lớp 10, cũng vác vợt đi tự đánh, rồi cũng có đam mê nhưng hồi đó không học thầy cơ bản. Sau này đi du học có điều kiện tiếp xúc nhiều hơn và được HLV huấn luyện nên cũng bắt đầu tập luyện nghiêm túc và coi đó là một niềm đam mê
    Bác kể tiếp về sau này thế nào đi.....Sau khi sang Nga trình độ tennis thế nào? Nếu có điềm đam mê cao như vậy thì chắc là trình độ sẽ lên rất nhiều. Tôi hy vọng được có dịp so tài với bác trong một dịp nào đó:))
    Được mafia sửa chữa / chuyển vào 06:59 ngày 21/01/2005
  3. mafia

    mafia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng như bác cũng bắt đầu sự nghiệp tennis từ năm lớp 10, cũng vác vợt đi tự đánh, rồi cũng có đam mê nhưng hồi đó không học thầy cơ bản. Sau này đi du học có điều kiện tiếp xúc nhiều hơn và được HLV huấn luyện nên cũng bắt đầu tập luyện nghiêm túc và coi đó là một niềm đam mê
    Bác kể tiếp về sau này thế nào đi.....Sau khi sang Nga trình độ tennis thế nào? Nếu có điềm đam mê cao như vậy thì chắc là trình độ sẽ lên rất nhiều. Tôi hy vọng được có dịp so tài với bác trong một dịp nào đó:))
    Được mafia sửa chữa / chuyển vào 06:59 ngày 21/01/2005
  4. xipomos

    xipomos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    993
    Đã được thích:
    0
    Mafia ơi! kể với bác chắc tớ phải chui xuống đất! hihi bây giờ khéo trình độ còn kém hơn hồi xưa! Bác xem, hồi đó tập một tuần 3 buổi, buổi nào cũng đánh với thầy, thỉnh thoảng ổng lại lôi đâu ra vài ông nước ngoài, rồi lại cho đi cọ xát, đánh độ với mấy cao thủ! hehe kiếm pháp tăng lên vùn vụt!! Qua bên này bỏ mất 2 năm, cao thủ không có, tuần tập một lần! hỏi làm sao lên nổi?! Mà cái trò đánh tennis nì hông đánh thường xuyên là quên hết nghề liền! cổ tay mềm oặt, đánh lởm khởm ngay! Đánh lâu thì kinh nghiệm nó có lên, chớ kỹ thuật thì có khi còn kém cả ngày xưa bác ạ!
    Mafia đánh với HLV, chắc là kỹ thuật sẽ cao rùi! Có điều ngoài sân đất nện ra, bác có tập các sân khác ko? Khi nào bác sang bên này sẽ mời bác đến sân thọ giáo! hihi

    Các bác vào kể chuyện cho mọi người nghe với đi! Batigol đánh được mấy năm rồi vậy??
  5. xipomos

    xipomos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    993
    Đã được thích:
    0
    Mafia ơi! kể với bác chắc tớ phải chui xuống đất! hihi bây giờ khéo trình độ còn kém hơn hồi xưa! Bác xem, hồi đó tập một tuần 3 buổi, buổi nào cũng đánh với thầy, thỉnh thoảng ổng lại lôi đâu ra vài ông nước ngoài, rồi lại cho đi cọ xát, đánh độ với mấy cao thủ! hehe kiếm pháp tăng lên vùn vụt!! Qua bên này bỏ mất 2 năm, cao thủ không có, tuần tập một lần! hỏi làm sao lên nổi?! Mà cái trò đánh tennis nì hông đánh thường xuyên là quên hết nghề liền! cổ tay mềm oặt, đánh lởm khởm ngay! Đánh lâu thì kinh nghiệm nó có lên, chớ kỹ thuật thì có khi còn kém cả ngày xưa bác ạ!
    Mafia đánh với HLV, chắc là kỹ thuật sẽ cao rùi! Có điều ngoài sân đất nện ra, bác có tập các sân khác ko? Khi nào bác sang bên này sẽ mời bác đến sân thọ giáo! hihi

    Các bác vào kể chuyện cho mọi người nghe với đi! Batigol đánh được mấy năm rồi vậy??
  6. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    mình à. theo ông già đi nhặt bóng mãi.đến năm 10 tuổi cụ cho tập với thấy. từ cái thời bọn trẻ con tụi mình tập vợt gỗ. hic hic cầm còn nặng nữa là đánh, tập kô nổi. sau đó vào cấp 2 theo chũng bạn đi đá bóng quên bẵng nó tennis. Vào năm kia or kìa gì đó đá bóng toàn anh em với nhau mà chửi nhau như chó với mèo lại còn đá như ****. tức khí về xin đi học lại. lần này thì mê mêt. hồi đó là hè năm 2003. tuần 4 buổi, sáng nào cũng tập với thầy 1h30 mệt phờ cả ng :) giảm đc .........7kg :)) còn đúng....73kg :D hehe. mình tập buồn cuời lắm, chăm chỉ động tác cơ bản gần 1 năm trời đến mức độ mấy chú sân bên cạnh cứ hỏi bao giờ mày ra chuồng hả thằng kia :):) tập đc 1 năm thì đc ông bạn (bác imnvd81 đó) rủ đi đánh. truớc thì nó chấp 30 hai dây bi giờ chắc chấp 15 đánh đơn thôi :):) hôm nào sung lên cố đánh đc bằng phân.
  7. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    mình à. theo ông già đi nhặt bóng mãi.đến năm 10 tuổi cụ cho tập với thấy. từ cái thời bọn trẻ con tụi mình tập vợt gỗ. hic hic cầm còn nặng nữa là đánh, tập kô nổi. sau đó vào cấp 2 theo chũng bạn đi đá bóng quên bẵng nó tennis. Vào năm kia or kìa gì đó đá bóng toàn anh em với nhau mà chửi nhau như chó với mèo lại còn đá như ****. tức khí về xin đi học lại. lần này thì mê mêt. hồi đó là hè năm 2003. tuần 4 buổi, sáng nào cũng tập với thầy 1h30 mệt phờ cả ng :) giảm đc .........7kg :)) còn đúng....73kg :D hehe. mình tập buồn cuời lắm, chăm chỉ động tác cơ bản gần 1 năm trời đến mức độ mấy chú sân bên cạnh cứ hỏi bao giờ mày ra chuồng hả thằng kia :):) tập đc 1 năm thì đc ông bạn (bác imnvd81 đó) rủ đi đánh. truớc thì nó chấp 30 hai dây bi giờ chắc chấp 15 đánh đơn thôi :):) hôm nào sung lên cố đánh đc bằng phân.
  8. mafia

    mafia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng vậy nếu không tập luyện thường xuyên và bỏ một thời gian thì trình độ xuống thảm hại thật, thể lực,cổ tay yếu cả. Phải mất ít nhất 2 tuần tập lại mới hồi phục lại được phong độ.
    Ở bên này hè mình đánh sân đất nện, sân cỏ và mùa đông thì đánh sân nhựa trong nhà. Nói chung là chơi đủ các mặt sân ,nhưng sân đất nện thì quen hơn cả vì đánh nhiều.
    Đây là ảnh sân trong nhà của trường mùa đông mình hay đánh
    [​IMG]
    Được mafia sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 22/01/2005
  9. mafia

    mafia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng vậy nếu không tập luyện thường xuyên và bỏ một thời gian thì trình độ xuống thảm hại thật, thể lực,cổ tay yếu cả. Phải mất ít nhất 2 tuần tập lại mới hồi phục lại được phong độ.
    Ở bên này hè mình đánh sân đất nện, sân cỏ và mùa đông thì đánh sân nhựa trong nhà. Nói chung là chơi đủ các mặt sân ,nhưng sân đất nện thì quen hơn cả vì đánh nhiều.
    Đây là ảnh sân trong nhà của trường mùa đông mình hay đánh
    [​IMG]
    Được mafia sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 22/01/2005
  10. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Các Bác sướng nhỉ, đi học đều có thầy thợ cả. Tớ thì làm quen với tennis năm lớp 10 (những năm 91-92), nhưng chỉ đánh vui với các chú trong cơ quan nơi Ba của tớ làm việc thôi. Sau đó 2-3 năm thì bỏ hẳn vì mê bóng đá nhiều hơn, có một thời gian ngoài bóng đá thì chuyển sang chơi bóng bàn. Khi sang Nga, mùa Đông không biết chơi gì nên mới theo một số anh cùng Trường đi đánh tennis (bắt đầu chơi năm 2003). Nhưng chỉ thuê sân đánh thôi chứ chẳng có ai dạy gì, chủ yếu tự học với nhau là chính. Từ đấy bắt đầu chú ý đến tennis, đến các danh thủ trên TG, bắt đầu xem các giải của ATP, WTA,....
    Hiện nay chỉ mới là giai đoạn tập luyện và hoàn thiện các động tác thôi vì từ xưa đến giờ chẳng có tập căn bản gì cả (không có nên không sợ ... mất căn bản ! he..he..) (Vậy chứ khi đánh đôi thì tớ thắng nhiều hơn thua đó ! )

Chia sẻ trang này