1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn đến với tennis như thế nào? Tâm sự - Giao lưu ...

Chủ đề trong 'Tennis' bởi xipomos, 20/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donhumai

    donhumai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người,
    Xin tự giới thiệu lại mình là thành viên (không) mới (lắm) của box tennis SG. TTVNOL/Box tennis từ lâu đã trở thành favourite site của mình, hầu như ngày nào cũng vào ít nhất một lần. Nhưng hơn một năm nay mình ko post bài vì lười và cũng vì ko biết viết gì. Hy vọng lần này bắt đầu với "truyện tình tự kể" với tennis mình sẽ có thể tham gia thường xuyên hơn với các anh em mà mình rất quý mến, kể cả những người mình chưa gặp lần nào (ở HN, ở các nước khác)
    Hồi còn đi học thì hầu như mình chỉ chơi đá bóng, sau này đi làm rồi thì chuyển sang XEM đá bóng, vì lập một hội đá banh khờ thôi cũng cần đến 4 người rồi, khó kiếm người quá (Mở ngoặc một tý: AC Milan là đội bóng ruột của mình, Forza Milano) Khi xem TV thi thấy kết thêm một môn nữa, đó chính là tennis.
    Thời điểm mình bắt đầu XEM tennis thì Pete Sampras và Andre Agassi đang nổi. Nhưng mình thích Tim Henman và sau này là Marat Safin hơn. Xem Henman lên lưới và quả trái 2 tay của Safin thì đúng là sướng mắt.
    Mình có hai thằng bạn thân, hầu như tuần nào cũng nhậu với nhau. Đến một ngày, khoảng tháng 9/2005 một thằng đền xuất ý kiến là nên d9i tập tennis, cũng chẳng biết lúc đó là nó nói hay Bia SG nói nữa. Mới đầu mình ko có hứng lắm (XEM là một chuyện, CHƠI là một chuyện khác) nên cứ ậm ừ. Thế rồi 2 thằng bạn đứa thì vợt, đứa thì giày, áp giải mình đến sân. Ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ "ép duyên" như vậy.
    Mấy buổi đầu tập tennis phải nói là cực hình, các bạn cứ thử cưới một người vợ mà mình không yêu thì sẽ biết ngay mà. Thế rồi mình đâm ra ghiền tennis từ lúc nào mình cũng ko nhớ nữa. Các cụ nhà ta ngày xưa chắc cũng dùng chiêu này, cứ cưới về, cho ở với nhau, rồi ắt sẽ có cảm tình.
    Thời điểm bắt đầu thích tennis cũng là thời điểm mình biết đến TTVNOL, và biết các anh em trong box, khanhhuydelta, normal, nguyhun, mdx, xipo, .... Và đến nay thì tennis đã trở thành một phần kô thể thiếu của cuộc sống. Về phần 2 thằng bạn rủ mình chơi tennis từ đầu thì một thằng vẫn tiếp tục còn một thằng thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ "lôi thằng Mai đến sân" thì bỏ luôn, ko chơi nữa.
    So sánh khập khiễn giữa tennis và bóng đá thì tennis hay hơn:
    + một trận đấu sẽ kô kết thúc nếu chưa thắng điểm match point, vậy nên các cuộc lội ngược dòng trong tennis là chuyện thường. Nếu VN mà đã dẫn Brazil 4-0 rồi thì xem làm gì nữa.
    + trong tennis ko có khái niệm đánh biểu diễn. một trận đấu càng quyết liệt, càng chơi tập trung thì càng có nhiều pha bóng đẹp. Dù là chơi với đối thủ yếu hơn mình thì mình cũng vẫn chơi hết sức, đó cũng là sự tôn trọng đối với đối thủ.
    + tuy thể thao là nơi thể hiện bản chất mỗi người nhưng trong tennis thì kô (thực ra là vẫn có nhưng hiếm) có chuyện 2 vdv cãi nhau hay đánh nhau, nếu có gì không vừa ý, cứ trút lên đầu trọng tài, heheh
    Thêm vài hàng update thông tin bản thân:
    + Họ tên: Đỗ Như Mai
    + Thuật tay phải, backhand 2 tay
    + Vợt Wilson Prostaff Classic 6.0 (bắt chước Sampras)
    + Không biết tại sao backhand tốt hơn forehand, vẫn đang chỉnh sửa từ từ. tuy là chơi cho vui nhưng mà thua hoài cũng kỳ, và tức, hehe
    + Trình độ nói chung: Top serie C, đang cố chuyển sang sierie B
    + Hiện đang ở tại Hobart, Tasmania, Australia - Nơi tận cùng của thế giới, ko hy vọng là có thành viên nào trong box ở cùng thành phố này rồi.
    @ Anh em box tennis SG: Hôm đi là vào dịp Tết, và có Visa xong là tuần sau đi luôn nên kô kịp chia tay mọi người. Xin cáo lỗi. Mong là có dịp về lại chùa DDA.
  2. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá mới thấy bác !Giờ ở tận bên Úc ,hèn chi thấy mất tiêu ,khi nào về ghé chùa nhá
  3. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    chào anh .. hehhe 1 bài tâm sự thật hay .... hy vọng sẽ gặp lại anh sớm ....
    [​IMG]
    mà anh ở chỗ Tasmania ..cũng xa thật ... nhưng được cái ở đó yên tĩnh, thích hợp cho việc nghiên cứu , học tập .....
    Nhớ lúc em ở New Zealand .... có nghe nói ở Tasmania có cho người nước ngoài nhập tịch với điều kiện là cưới thổ dân của xứ đó .... mà còn được cấp nhà, xe, bảo trợ xả hội nữa ... cũng đã lắm đó anh .... tuy nhiên có 1 trở ngại nho nhỏ là thổ dân ở đó (Người Maori) ai cũng cao to khoảng 1.8m , 1.9m và giữa đêm hay la hét tế lễ gì đó .... nếu anh chịu được thì hy sinh tạo lập hội Tennis Box Tasmania bên đó nhen

  4. rulo75

    rulo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn ở nơi xa sôi tận .....................mấy trăm ngàn cây số vẫn còn tâm hồn hướng về bổn tự ĐDA !
    Chùa DDA bây giờ không còn như ngày xưa nữa đâu , khách khứa thập phương kéo về chùa ....hương quả ngày càng đông .
    Nghe bạn tự sự sao mà thấy vui wá . Và trình của bạn nghe noi cũng lỡm giống mình hỉ ! Anh em cùng 1 cấp độ mà .
    Mà bạn có cơ hội cọ sát ở nơi sinh ra nhiều tài năng như HEWIT......Sao bạn không tìm đến học viện tennis mà tập . Biết đâu sau vài năm sẽ có 1 cao thủ tiền xuất thân từ chùa DDA . hi hi hi DDA sẽ được thơm lây . VÀ tui cũng thấy được thơm lây ..........Lúc đó ra đường lỡ có gặp thì hảy gọi tên Rulo này nhé.
    Nghĩ tới đây mình thấy sung sướng trong .......nòng wá .
    Chắc phải đi .............bắn thui . Bắn ...... Bắn..........Bắn.!
  5. donhumai

    donhumai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hi Rulo
    Mai có dịp đánh với anh 1 trận rồi (thua 2-6). Tiếc là chưa kịp đấu bia với anh (Mai kém anh 1 tuổi thì phải). Từ khi sang đây, tửu lượng xuống quá (bia rượu bên này đắt quá, thêm nữa là thiếu bạn nhậu). Sẽ có ngày anh em mình gặp lại nhỉ.
    Anh Rulo rảnh rảnh thì kể cho anh em nghe xem anh tham gia tennis nhu thế nào. Có nhiều chuyện vui buồn nào xung quanh quảnh banh nỉ nữa kô?
    Cho Mai hỏi nhỏ một câu, mỗi lần anh nói "bắn ... bắn ...." là "bắn" cái gì
    Mình ghét nhất xem Tennis giải nào mà có các tay vợi Úc đánh, vì hầu như toàn phải xem tụi nó trên TV, heheh, tinh thần dân tộc ở quốc gia nào cũng cao hết, kô được xem các tay vợt khác mà mình thích, chỉ đến khi vào vòng trong khi lần lượt Hewitt, Gucoicine, Molik, Pratt, ... bị loại hết thì mới được xem good tennis.
  6. donhumai

    donhumai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    @ Hamabien
    Chắc chắn rồi, ở nhà muốn chơi tennis (+ tăng 2, 3, ...n) lúc nào cũng được. Bên đây kiếm độ khó quá.
    Chúc hamabien vô địch giải box lần này
  7. donhumai

    donhumai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hi Nguyhun
    Anh cũng có nghe nói vụ này, mới đầu cũng hơi ham ham, nhưng mà chỉ sợ đến một đêm không trăng không sao bên thông gia kô kiếm ra vật tế lễ, thấy mình cũng trắng trẻo mập mạp, lấy ra tế thì Ôhô ai tai.
    (Anh em có ai xem phim "Wicker man" của Nicolas Cage thì sẽ ớn liền)
  8. leo6887

    leo6887 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên em chẳng thích tennis chút nào..đi ra sân toàn nằm lăn ra ngủ thôi..Thế nhưng càng về sau càng fát hiện nhiều điều thú vị về nó..Cá tính của mình sẽ thể hiện khi mình đánh..Muốn trở thành 1 tay vợt hay fải ngoài kỹ thuật va thể lực còn fải có sự thông minh,lắt léo và bản lĩnh..Lúc đầu em chơi vì muốn thử xem how good am i? và muốn thách thức với chính mình..Em chơi đc 6 năm rồi..Hôm nào hẹn hò mấy bác đi đánh vài trận chơi nhé.
  9. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    ai chà, dạo này nhiều mem mới vào box post bài, mà toàn nick mới tạo, post 1, 2 bài roài mất hút, chả bít là thế lào đây? thui thì cũng vưỡn welcome mem mới, mời bác ra đại bản doanh trym lợn của box tennis miền bắc để anh em giao lưu gặp mặt nhé.
  10. nplan

    nplan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc cái bài này về việc bạn đến với tennis thế nào Post link ở đây cho các bác có thời gian đọc cho vui!
    http://au.blog.360.yahoo.com/blog-oiUa8286crOo61.XE9NmXXw-?cq=1&p=46

Chia sẻ trang này