1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn đến với tennis như thế nào? Tâm sự - Giao lưu ...

Chủ đề trong 'Tennis' bởi xipomos, 20/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. magicboy1401

    magicboy1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bác kể lại chiến tích gia nhập tennis mà e cung thấy háo hức..
    E cung dánh tennis từ hồi lớp 10,nhưng thật tình cờ.Trước đó e hay đá bóng,cũng bóng bàn và bơi.Tuy nhiên so thể hình hơi nhỏ nên đá bóng nhiều khi hoi yếu thế.Ngay sau nhà e là sân bóng đá của bọn e,nhưng mà sau này nta đạp đi để xậy thay vào đo 2 sân..tennis.Và sự ham thíck của e bắt đầu từ đó.Hồi đó e chỉ đanh vớ vẩn và ko có thầy nên chủ yếu là tự đánh và cũng ko có căn bản.Sau lên cấp 3 thì lại chuyển sang đá bóng và 1 thời gian đá giải thành phố nen cung bỏ bê tennis luôn.
    Đến hết lớp 12 thi xong đại học,mà trường e học lại muộn nữa nên nghỉ hè ở nhà chán,trong khi hội bạn đi học hết,nên cũng thấy thằng hàng xóm ra sân tập.Cũng vào thồi kì đó e đã bít đen box mình nhưng còn chưa tham gia nhiều.Sau tự học là chính nên trình độ cũng ko khá và lại do đánh với mấy ô già nên ko tiến bộ,Đến bây giờ quả backhand vẫn lởm.Mới lại sân nàh e bây giờ tối nó tắt điện nên cúng treo vợt gần 1 năm roài.Muốn đanh quá mà ko có chỗ..hizzz.Nên trình độ ngaỳ càng thảm.Hôm trước đanh thì như thàng ngớ ngẩn,thảm.
    Muốn thuê sân káhc đánh nhưng mà điều kiện cũgn ko cho phép vì cũng vẫn còn là SV ...
    Công nhận ko chơi thì thôi chứ đã dính vào cái môn này la ko thể rời ra dc..Mỗi lần dc ra sân là khí huyết nhộn nhạo,tay chân ngứa ngay..Tennis ơi là tennis...!
  2. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Trích từ bài của @aladin7x :

    Tôi ?làm Xuân tóc đỏ!
    Tôi?không là ?otôi? sao lại muốn làm gã ?o Xuân tóc đỏ? nhỉ. Gã Xuân tóc đỏ này là nhân vật trong truyện ?oSố ĐỎ? CỦA Vũ trọng Phụng thôi và sau đó cũng được dựng thành phim truyền hình nữa. Trogn truyện này gã XUÂN tóc đỏ được miêu tả như 1 gã trai ?olơ?, chuyên lượm banh tennis tại sân quần vợt. Gã trạc khoảng 23-24 tuổi, ?osở hữu? làn da rám nắng, bộ râu con kiến, dáng gầy thư sinh nhưng lại rất ?okhỏe? vì phải làm việc quần quật lại sân banh . Khứa này có nickname là ?o Xuân Tóc đỏ? là vì mái tóc bị nhuốm mầu hoe vàng do để đầu trần suốt ngày trên sân TENNIS . Xuân tóc đỏ còn đặc biệt ở chỗ rất có ?oduyên? với các chị em, quí cô, me TÂY, me đầm đến sân quần vợt như là 1 cách thể hiện sự sành điệu của tầng lớp quí tộc học đòi làm sang, đua đòi lối sống phóng túng mà thực dân Pháp khi xâm chiếm VIỆTNAM du nhập vào. Mà phải thừa nhận thực dân PHÁP ?othâm độc? thật khi tuyền truyền lối sống hưởng thụ, phóng túng của Phương tây với việc mở các sàn nhảy, sân quần vợt, các tửu điếm,thuốc phiện?các món ăn đặc trưng của Pháp như bánh mì pate, rượu vang?.mà mục đích chính là nhằm ru ngủ thanh niên VIỆTNAM quên đi thực tại bị mất nước.Trong các món ăn chơi ấy thì đánh tennis, hay ngoài bắc gọi là ?oquần vợt? là thú chơi quí tộc, thể hiện sự sành chơi nhất vì nó chỉ dành cho các quan Pháp và 1 số ít thiểu số người VIỆT có vai vế hay muốn chứng tỏ sự giàu có.
    Mình nhớ khi xem phim truyền hình ?osố đỏ? vào năm lớp 12, đó là vào năm 1989. Yeah ! đúng rùi. Năm này quả là quá nhiều biến động chính trị làm rung chuyển thế giới, cũng là năm kết thúc đời học sinh của mình. Qủa là nhiều kỉ niệm đáng nhớ! Trong Phim này mình nhớ nhất ?okhứa? Xuân tóc đỏ này, mà ở thời điểm ấy với đầu óc non nớt, ngây thơ và hơi bị ?ongố tầu?, mình xem phim nhưng cứ bị ?ohút? vào những tình tiết dâm đãng trong Phim.Như cảnh khứa Xuân tóc đỏ đóng giả là TIẾN SĨ DU HỌC bên PHÁP QUỐC về và tổ chức nhảy dancing sau đó cố ý dẫm chân lên con gái bà chủ PHÁN, rùi khứa đó chả vờ cúi xuống bóp chân nhưng sau đó ẵm ngữa cô con gái cũng đang ?onứng? và làm thịt luôn?hehe.Cảnh ác chiến nhất là khứa Xuân này ?o chiến đấu? với bà Phán. Ti vi không chiếu cận cảnh mà chỉ chiếu cái cảnh chiếc ?ophản lim? rung lên bần bật, rùi tiếng rên rỉ vì sung sướng của bà Phán, tiếng thở gấp gáp của 2 người? WOW,hồi đó xem phim xong mình cứ bần thần, rạo rục cả người ! hehe.Mà sao hồi đó đài truyền hình cho phép chiếu nhiều cảnh bạo liệt thế không biết. Đúng là ?ođổi mới? gây sốc mà Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh khởi xướng với loạt bài ?onói thẳng nói thật? trên báo Tuổi trẻ?bắt chước Liên xô lúc ấy khi GORBACHOV phát động ?ocải tổ?, hình như là? perestroika? thì phải. Thôi dông dài thế để biết chút xíu về hoàn cảnh lịch sử của cái tên ?o xuân tóc đỏ?, mà sau này khi nói đi đánh tennis thì mình gọi là ?làm ?oxuân tóc đỏ? cho vui miệng thôi.
    Mình nhớ hôm lần đầu xách vợt ra sân tennis. Cảm giác thật lạ lẫm. Vì dù sao nó cũng từng được xếp vào loại món ăn chơi ?o quí tộc? của các trưởng giả học làm sang kể từ thực dân Pháp cho đến tận bây giờ khi các giám đốc,cỡ trưởng phó phòng hay dân mánh mung nhiều tiền mới dám chơi vì sự tốn kém và kì công của nó... Đang chơi món banh da ?o bình dân? bây giờ nâng cấp sang món ăn chơi mới thấy ?o tầm giá trị? , cái self-esteem của mình được nâng cao. Đúng là nhu cầu của con người thật đa dạng? mà ngài MASLOW đã phát hiện đưa ra học thuyết và vẽ lên tháp nhu cầu của con người. Đúng là tư bản có khác, tìm hiểu và nắm rõ tận cùng nhu cầu của con người để từ đó đưa ra phương pháp quản trị hiệu quả với mục đích làm thỏa mãn nhu cầu ấy. Đánh vào ?ocái ấy? thì làm sao chịu nổi nhỉ! Mà quả thật chơi TENNIS giúp khỏe người thật vì khi chơi bạn phải huy động và sử dụng hết mọi cơ bắp, trong đó cơ tay, vai, lưng và chân là nhiều nhất. Thả nào khứa ?oXuân tóc đỏ? nhờ chơi TENNIS nhiều nên mới có đủ sức ?ochiến đấu? , chơi ?odouble? với 2 mẹ con bà Phán chứ nhỉ!!! hehe. Nhớ hôm đầu tiên tập đánh tennis xong, người như phát sốt, tay cầm bát cơm cứ như muốn rụng, 2 cơ tay đau nhức chịu không nổi nhưng sau đó thì cảm thấy rất ?o khỏe?, đánh mấy bữa nữa thì thấy ?onghiền? luôn. Tuần nào không được xách vợt ra sân là thấy thiếu thiếu cái gì đó. Mà cũng phải công nhận cái món này tốn kém thật. Tiền vợt,tiền đan lưới, tiền thuê sân, tiền giầy dép, quần áo? quả là tốn kém quá! Nhưng biết sao bây giờ, đã chót ?onghiền? nó rùi, sao bỏ được đây.
    Mà chuyện chơi tennis thú vị cũng là do nhiều khía cạnh bên lề của nó nữa chứ. Từ hồi biết chơi mình mới quan tâm đến các thông số vợt. Vợt nào ngon? Trợ lực cỡ nào, chất liệu vợt ra sao? Chọn WILSON, BABOLAT, PRICE, HEAD, DUNLOP? Hehe vợt nào cũng ngon cả nhưng bây giờ có lẽ thằng WILSON, PRINCE, BABOLAT là nổi tiếng nhất. Mỗi thằng có công nghệ riêng, thằng WILSON nổi tiếng với dòng HAMMER được Peter SAMPRAS lăng xê cách đây cả chục năm, sau này ra series NCODE, và mới nhất là công nghệ K FACTOR. Thằng PRINCE thì quảng cáo công nghệ O3, O3 hybrid?giúp tăng 50% sweetspot.Thằng BABOLAT thì do RAFAEL NADAL lăng xê công nghệ CORTEX giúp đánh êm hơn, có cảm giác đầm tay hơn. Mình đang chơi con PRINCE O3 hybrid hornet mua của Trang sport, không biết hàng thật hay nhái nhưng có tem PRINCE chính hãng. Đã từng chơi Wilson ?oK factor surge?. Nói chung thằng nào cũng tốt cả. Mà thắng thua cũng còn tùy vào lối đánh, trình độ, khả năng phán đoán banh,trong đó vợt chỉ chiếm 20% thôi . Mà mục đích chính của mình cũng là chơi ra mồ hôi cho khỏe người thôi chứ đâu cần ăn thua hoặc chưa đến lúc phải cần máu me ăn thua. Đó là riêng khoản vợt, còn khoản dây đan nữa, đan bao nhiêu thì vừa tay, 25 or 26 kg đây, loại dây nào hợp. HEHE ! Nghề chơi cũng lắm công phu mà!
    Nói chung là tốn kém, nhưng đã chót nghiền nó rùi. Thôi mỗi tuần làm? ?oxuân tóc đỏ? 1 or 2 lần cho khỏi ?ovã? người. Ai biểu đua đòi,trưởng giả học làm sang.hehe.
    Thế mới biết??Nghề chơi cũng lắm công phu?!

  3. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Lời tâm sự của Hà Công Thái - vô địch Giải Tennis TTVNOL lần 13 (http://www10.ttvnol.com/forum/tennis/1110193/trang-1.ttvn)
    [​IMG]

    Thái năm nay cũng là U30 rồi. Ngày xưa chơi tennis từ năm lớp 10 với đám bạn trong trường Bùi Thị Xuân, trong nhóm cò vài thằng bên trường Lê Hồng Phong đi đánh ở tận khu sân tennis ở khu Tân Sơn Nhất , tình cờ lại gặp một nhóm khác học ở trường NTMK, trong đó có thằng Hải ?oTim Hennman? v.v? là bạn học với Thái lớp 6 ở Võ Trường Toản. Bạn cũ gặp nhau cùng khoái Tennis, rủ nhau ráp thành một hội chơi cho đến tận bây giờ.
    Thời bọn Thái chơi tennis là cả một vấn đề về tài chính. Cũng có thuận lợi là gia đình có đủ điều kiện cho mình đam mê chơi môn này. Hiện tại thì Tennis trở nên bình đẳng và thoải mái hơn, ai yêu thích cũng có thể chơi đc , không phân biệt thu nhập nhiều như ngày xưa. Anh em chơi Amatuer có dịp quen nhiều bạn cùng niềm đam mê.
    Thời đó nhóm chơi của Thái đam mê Tennis kinh khủng, mỗi thằng chọn cho mình một Idol riêng và xem Video dánh cho bằng được như Idol, được một cú nào như Idol thì sướng?? cả đời. Thằng thì thích chơi trên lưới như Patrick Rafter, thằng thì khoái Jim Courier, hay Tim Hennman . Idol của Thái là Andre Agassi, mê Agassi đến độ không bỏ sót bất cứ điệu bộ, cử chỉ nào của Idol trên Tennis Court, đến độ đặt NickName cho con trai đầu lòng là ?? Agassi luôn, heehehe ..
    Hết Idol nước ngoài đến Idol trong nước, từ Ôn Tấn Lực đến Trần Đức Quỳnh v.v?đều xem và phân tích kỹ thuật, có thằng còn trốn học chạy lên trung tâm Huấn Luyện thể thao tận Thủ Đức để xem bọn chuyên nghiệp VN tập thế nào rồi về nhà bị ăn đòn.. Thiệt hết nói nổi.
    Quả thật từ yêu thích tập luyện cho đến áp dụng thành công một lối chơi, 1 cú đánh là cả 1 khoảng cách vô cùng lớn, vì bản chất môn Tennis là ?ođối kháng? nên tùy vào đối thủ của mình là ai mà có thể?. Xuất chiêu như ý :-) . Trình độ amateur của mình khác với chuyên nghiệp là không được ăn và tập 1 cách bài bản, nên chuyện áp đặt lối chơi và duy trì cả một trận đấu hay cả một giải đấu là vô cùng khó khăn, nên chỉ có thể dùng kinh nghiệm trận mạc mà áp dụng linh hoạt theo từng đối thủ cụ thể??. Và đặc biệt là phải tùy sức chịu đựng của Cơ Thể mình. Nói như Andre Agassi ?ophải lắng nghe cơ thể của mình trong một trận đấu? . Điều này hoàn toàn chính xác với riêng bản thân Thái và có lẽ là với rất nhiều anh em đam mê Tennis.
    Cái thời tập đánh hoàn toàn giống Idol của mình đã qua đi và bây giờ chỉ thấy thấp thoáng đâu đó hình ảnh của Agassi, M. Chang, R. Nadal hay Roger Federer trong vài đường banh hiếm hoi. Rõ rang bây giờ mình thực dụng hơn trước đây nhiều, khi mình đem cú đánh của mình so với Idol thì chính là một sự Ảo Tường Đầy Đam Mê , heeeheehe
    Vài lời chia sẻ với anh em vì Thái không có dịp nào bình loạn Tennis với nhiều chiến hữu yêu thích cái đẹp của môn Tennis.
    Bọn ?ohào kiệt giang hồ? trong nhóm khi xưa cũng bỏ nhiều. Một số vì công việc chuyển đi. Số còn lại ?ogiải nghệ? hoặc chơi ở trình độ kém hơn nên chán không vào, có lẽ vì vẫn còn sống trong ảo tưởng với Idol nên mất đi tính chiến đấu cần thiết. Hào kiệt còn lại trong nhóm thì chú trọng đến?? kết quả hơn là vẻ đẹp của từng cú đánh :-)
    Điều quan trọng còn đọng lại là cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn khi chúng ta vẫn có thể chơi Tennis cùng nhau dù bất cứ Level nào, bất cứ cách nào theo chính cái suy nghĩ của mình.
    Xin cảm ơn BTC và các anh em tham gia.
    ---------------------------------------------------------------------------
    Được NGUYHUN sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 21/11/2008
  4. desperados80

    desperados80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Cái Ôn ni chộ hiền hiền... thư sinh... mập mập... cận cận... răng mừ thâm niên tennis của Ôn dễ sợ vậy ôn???? thâm niên Ôn như rứa thì ma mô mà đánh cho lại Ôn hỉ????... chắc chỉ có em trị được Ôn ni thôi...Khẹt... em chưa chộ Ôn chơi but nghe ae bình luận lại nghĩ ôn cũng ghê gớm lắm hì... khẹt....Dù răng cũng chúc mừng Ôn hỉ? Ôn mau ăn chóng lớn hỉ!!!!

Chia sẻ trang này