1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn đến với tennis như thế nào? Tâm sự - Giao lưu ...

Chủ đề trong 'Tennis' bởi xipomos, 20/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Các Bác sướng nhỉ, đi học đều có thầy thợ cả. Tớ thì làm quen với tennis năm lớp 10 (những năm 91-92), nhưng chỉ đánh vui với các chú trong cơ quan nơi Ba của tớ làm việc thôi. Sau đó 2-3 năm thì bỏ hẳn vì mê bóng đá nhiều hơn, có một thời gian ngoài bóng đá thì chuyển sang chơi bóng bàn. Khi sang Nga, mùa Đông không biết chơi gì nên mới theo một số anh cùng Trường đi đánh tennis (bắt đầu chơi năm 2003). Nhưng chỉ thuê sân đánh thôi chứ chẳng có ai dạy gì, chủ yếu tự học với nhau là chính. Từ đấy bắt đầu chú ý đến tennis, đến các danh thủ trên TG, bắt đầu xem các giải của ATP, WTA,....
    Hiện nay chỉ mới là giai đoạn tập luyện và hoàn thiện các động tác thôi vì từ xưa đến giờ chẳng có tập căn bản gì cả (không có nên không sợ ... mất căn bản ! he..he..) (Vậy chứ khi đánh đôi thì tớ thắng nhiều hơn thua đó ! )
  2. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    Vào đây chia sẻ cùng anh em phát. Tôi đến với tennis khá muộn, mới được có gần 1 năm rưỡi, lại ko được tập thầy thợ đàng hoàng.
    Nhớ hồi xưa, tôi xem người ta đánh tennis cũng thích lắm, nhưng lại nghe nói là tốn nhiều tiền, lại bận học hành làm ăn nên thôi, tạm bằng lòng với bóng đá và bơi.
    Nhớ lại khoang thang 8 năm 2003, một anh bạn ở Mỹ về rủ đi chơi vì sân thiếu người, anh ý cho mượn cả vợt và trả tiền sân cho, hehe. Ra sân buổi đầu tiên 2 anh bạn đó lôi ra hướng dẫn khoảng 15'', cho đánh vào tường khoảng 15'' nữa rồi gọi vào đánh trận. Có lẽ tôi cũng là người có tố chất thể thao và thể lực tốt, lại đánh cầu lông và bóng bàn giỏi, nên tiến bộ khá nhanh (hehe, kiêu một chút).
    Sau khoảng 1 năm thì thắng được 2 thầy, nhưng vẫn ko có quả trái vì 2 ông anh ko ai đánh được trái cả, buồn quá. Từ hôm vào TTVN chơi, thấy batigol hô hào, lại cũng là người quen hồi còn hay đá bóng nên lên sân nó chơi thử, anh em đánh hay quá nên gia nhập luôn. Đến sân Sao Mai mới học được quả trái, hehe, học được của chú imnvd81 một chút, sau có thêm 1 thằng em đánh trái rất hay.
    Đúng là mỗi môn thể thao nó giúp mình phát triển một số kỹ năng khác nhay. Nhờ bóng bàn nên tôi bắt lưới khá tốt, chắc nhờ phản xạ hehe. Cầu lông thì lại giúp rất nhiều cho over head (xi mát gì đó) và serve. Ngoài ra đá bóng nhiều làm bước chạy của mình rất thanh thoát. Theo tôi các anh em ko nên chỉ tập trung quá vào 1 môn thể thao. Như tôi được biết, các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp chẳng hạn rất hay chơi thêm bóng rổ hoặc các môn bổ trợ khác.
    Chiều hôm qua sợ trời mưa, ko đi tennis, xách vợt cầu lông đi theo ông già vào sân trong nhà đánh vài séc. Lâu nay ko đánh cầu lông, mình vào sân thấy sao mà nó bé thế, nhỏ thế, cầm cái vợt cầu lông như là cầm cọng cỏ vậy. Mình đánh được 2 séc rồi thôi, tha thẩn đi đến sân tennis bên cạnh đứng xem bà con đánh, ngứa tay quá gọi cho thằng bạn rủ nó đi nhưng nó lại vừa đánh về, mai mà nó rủ sáng hôm nay lên sân Láng Hạ đánh với mấy cao thủ được 3 séc, đõ mệt mỏi hẳn, hehe. Tối mai lại tụ tập với anh em Sao Mai rồi.
    Bây giờ đúng là mình yêu tennis thật rồi, chỉ cần ra sân, nhìn ko gian thoáng đãng, những cú đánh mạnh mẽ, hoặc nghĩ đến những cú bắt lưới nhạy cảm, những cú đánh chiến thuật nhẹ nhàng nhưng tinh tế là máu trong người lại chảy rầm rập. Bây giờ thức sự tennis được xếp hạng ngang với bóng đá và bơi. Hàng tuần mình vẫn cố gắng thu xếp để đi đá bóng một buổi, được cái bóng đá có nhiều tình hướng, lại có va chạm nên ko chán, còn bơi thì mình thích nhất cảm giác cả người được tự do vẫy vùng trong nước.
    Bố khỉ, viết dài quá nhỉ, hôm qua là ngày thứ bảy ko có tennis, mình mới thấm thía mình yêu nó thế nào
    Có một lời nhắn các bạn mới chơi và sắp đến với tennis. Một điều khá quan trọng trong thể thao nói chung hay tennis nói riêng là người chơi phải biết tự sửa, tự điều chỉnh và hoàn thiện mình. Có lẽ điều này quan trọng ko kém gì HLV, bởi vì HLV viên ko thể đi theo bạn cả đời đc, nhất là mấy người chơi nghiệp dư như chúng ta. Sau mỗi cú đánh thành công hay thất bại, chúng ta phải phân tích và xem xét nguyên nhân, và tìm cách khác phục ngay nhược điểm. Ngoài ra quan sát đối thủ và nhận định tình huống cũng rất quan trọng, chắc mình ko phải nói lại.
    Thế thôi nhỉ, đang xem Safin đánh, hehe. Chúc các bạn năm mới luyện tập và thi đáu tốt, tăng level
    megaidep
    PS: hehe, khoe tí, ở sân Sao Mai đánh đôi thì mình ngang với chú imnvd81 nhưng đánh đơn nhỉ hơn 1 chút, chắc ở Sao Mai ko có đổi thủ single. Batigol cố lên, dạo này tiến bộ rất nhiều, lại có thể hình tốt, đối thủ tiềm năng
  3. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    Vào đây chia sẻ cùng anh em phát. Tôi đến với tennis khá muộn, mới được có gần 1 năm rưỡi, lại ko được tập thầy thợ đàng hoàng.
    Nhớ hồi xưa, tôi xem người ta đánh tennis cũng thích lắm, nhưng lại nghe nói là tốn nhiều tiền, lại bận học hành làm ăn nên thôi, tạm bằng lòng với bóng đá và bơi.
    Nhớ lại khoang thang 8 năm 2003, một anh bạn ở Mỹ về rủ đi chơi vì sân thiếu người, anh ý cho mượn cả vợt và trả tiền sân cho, hehe. Ra sân buổi đầu tiên 2 anh bạn đó lôi ra hướng dẫn khoảng 15'', cho đánh vào tường khoảng 15'' nữa rồi gọi vào đánh trận. Có lẽ tôi cũng là người có tố chất thể thao và thể lực tốt, lại đánh cầu lông và bóng bàn giỏi, nên tiến bộ khá nhanh (hehe, kiêu một chút).
    Sau khoảng 1 năm thì thắng được 2 thầy, nhưng vẫn ko có quả trái vì 2 ông anh ko ai đánh được trái cả, buồn quá. Từ hôm vào TTVN chơi, thấy batigol hô hào, lại cũng là người quen hồi còn hay đá bóng nên lên sân nó chơi thử, anh em đánh hay quá nên gia nhập luôn. Đến sân Sao Mai mới học được quả trái, hehe, học được của chú imnvd81 một chút, sau có thêm 1 thằng em đánh trái rất hay.
    Đúng là mỗi môn thể thao nó giúp mình phát triển một số kỹ năng khác nhay. Nhờ bóng bàn nên tôi bắt lưới khá tốt, chắc nhờ phản xạ hehe. Cầu lông thì lại giúp rất nhiều cho over head (xi mát gì đó) và serve. Ngoài ra đá bóng nhiều làm bước chạy của mình rất thanh thoát. Theo tôi các anh em ko nên chỉ tập trung quá vào 1 môn thể thao. Như tôi được biết, các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp chẳng hạn rất hay chơi thêm bóng rổ hoặc các môn bổ trợ khác.
    Chiều hôm qua sợ trời mưa, ko đi tennis, xách vợt cầu lông đi theo ông già vào sân trong nhà đánh vài séc. Lâu nay ko đánh cầu lông, mình vào sân thấy sao mà nó bé thế, nhỏ thế, cầm cái vợt cầu lông như là cầm cọng cỏ vậy. Mình đánh được 2 séc rồi thôi, tha thẩn đi đến sân tennis bên cạnh đứng xem bà con đánh, ngứa tay quá gọi cho thằng bạn rủ nó đi nhưng nó lại vừa đánh về, mai mà nó rủ sáng hôm nay lên sân Láng Hạ đánh với mấy cao thủ được 3 séc, đõ mệt mỏi hẳn, hehe. Tối mai lại tụ tập với anh em Sao Mai rồi.
    Bây giờ đúng là mình yêu tennis thật rồi, chỉ cần ra sân, nhìn ko gian thoáng đãng, những cú đánh mạnh mẽ, hoặc nghĩ đến những cú bắt lưới nhạy cảm, những cú đánh chiến thuật nhẹ nhàng nhưng tinh tế là máu trong người lại chảy rầm rập. Bây giờ thức sự tennis được xếp hạng ngang với bóng đá và bơi. Hàng tuần mình vẫn cố gắng thu xếp để đi đá bóng một buổi, được cái bóng đá có nhiều tình hướng, lại có va chạm nên ko chán, còn bơi thì mình thích nhất cảm giác cả người được tự do vẫy vùng trong nước.
    Bố khỉ, viết dài quá nhỉ, hôm qua là ngày thứ bảy ko có tennis, mình mới thấm thía mình yêu nó thế nào
    Có một lời nhắn các bạn mới chơi và sắp đến với tennis. Một điều khá quan trọng trong thể thao nói chung hay tennis nói riêng là người chơi phải biết tự sửa, tự điều chỉnh và hoàn thiện mình. Có lẽ điều này quan trọng ko kém gì HLV, bởi vì HLV viên ko thể đi theo bạn cả đời đc, nhất là mấy người chơi nghiệp dư như chúng ta. Sau mỗi cú đánh thành công hay thất bại, chúng ta phải phân tích và xem xét nguyên nhân, và tìm cách khác phục ngay nhược điểm. Ngoài ra quan sát đối thủ và nhận định tình huống cũng rất quan trọng, chắc mình ko phải nói lại.
    Thế thôi nhỉ, đang xem Safin đánh, hehe. Chúc các bạn năm mới luyện tập và thi đáu tốt, tăng level
    megaidep
    PS: hehe, khoe tí, ở sân Sao Mai đánh đôi thì mình ngang với chú imnvd81 nhưng đánh đơn nhỉ hơn 1 chút, chắc ở Sao Mai ko có đổi thủ single. Batigol cố lên, dạo này tiến bộ rất nhiều, lại có thể hình tốt, đối thủ tiềm năng
  4. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    hic hic đc xếp hàng đối thủ tiềm năng với bác vinh dự quá đi :)) đúng là chơi bóng bàn cầu lông có thêm đôi chân bóng đá nữa đánh tennis vào thật. mình thì xem tennis từ bé nên ghét cầu lông còn bóng bàn thì chơi theo chúng bạn chứ chả mê chút nào. chẳng có môn nào chơi có cảm giác như tennis đoa ve một quả nào hết lực nhìn đường bóng thẳng tăm tắp nghe bằng 1 phát :)) đã quá sức
  5. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    hic hic đc xếp hàng đối thủ tiềm năng với bác vinh dự quá đi :)) đúng là chơi bóng bàn cầu lông có thêm đôi chân bóng đá nữa đánh tennis vào thật. mình thì xem tennis từ bé nên ghét cầu lông còn bóng bàn thì chơi theo chúng bạn chứ chả mê chút nào. chẳng có môn nào chơi có cảm giác như tennis đoa ve một quả nào hết lực nhìn đường bóng thẳng tăm tắp nghe bằng 1 phát :)) đã quá sức
  6. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    Đúng ra thì trừ quả serve và over head mình thường xuyên ra hết lực chứ forehand và backhand thì ít khi dám ra hết lực lằm, chắc tại mình đánh còn kém. Bóng bàn và cầu lông thì 8/10 quả có thể ra hết lực hehe
  7. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    Đúng ra thì trừ quả serve và over head mình thường xuyên ra hết lực chứ forehand và backhand thì ít khi dám ra hết lực lằm, chắc tại mình đánh còn kém. Bóng bàn và cầu lông thì 8/10 quả có thể ra hết lực hehe
  8. xipomos

    xipomos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    993
    Đã được thích:
    0
    trời!!! megaidep đánh 1 năm mà thắng được 2 thầy thì quả là thiên tài tennis!! khâm phục!khâm phục bác!!! Hôm nay vào đọc mới thấy bài giới thiệu của bác!! hehe Anh em viết truyện kể thêm đi nào!!! Đọc thấy hay quá!!
  9. xipomos

    xipomos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    993
    Đã được thích:
    0
    trời!!! megaidep đánh 1 năm mà thắng được 2 thầy thì quả là thiên tài tennis!! khâm phục!khâm phục bác!!! Hôm nay vào đọc mới thấy bài giới thiệu của bác!! hehe Anh em viết truyện kể thêm đi nào!!! Đọc thấy hay quá!!
  10. xipomos

    xipomos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    993
    Đã được thích:
    0
    úp lên một cái để pà con tâm sự tiếp nào!!

Chia sẻ trang này