1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn đến với tennis như thế nào? Tâm sự - Giao lưu ...

Chủ đề trong 'Tennis' bởi xipomos, 20/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xipomos

    xipomos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    993
    Đã được thích:
    0
    úp lên một cái để pà con tâm sự tiếp nào!!
  2. zuzzki81

    zuzzki81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Em thì không đuọc hạnh phúc như mấy bác...toàn tập từ nhỏ .... Em mới chơi được vài tháng.....Chẳng biết bắt đầu từ đâu. May mà được mấy anh trên sân Huu Nghị cưu mang và chỉ bảo tận tình đến nay em cũng bập bẹ biết cầm cái vợt.
    Em biết còn phải học tập và cố gáng nhiều. Mong các anh chỉ bảo.....
  3. zuzzki81

    zuzzki81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Em thì không đuọc hạnh phúc như mấy bác...toàn tập từ nhỏ .... Em mới chơi được vài tháng.....Chẳng biết bắt đầu từ đâu. May mà được mấy anh trên sân Huu Nghị cưu mang và chỉ bảo tận tình đến nay em cũng bập bẹ biết cầm cái vợt.
    Em biết còn phải học tập và cố gáng nhiều. Mong các anh chỉ bảo.....
  4. andy_ancic

    andy_ancic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    em trai em đi tập tennis, ban đầu em ngồi xem sau thích thì vào tập cùng. Chán chả có việc gì làm nên đi tập rồi thấy ham .
  5. andy_ancic

    andy_ancic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    em trai em đi tập tennis, ban đầu em ngồi xem sau thích thì vào tập cùng. Chán chả có việc gì làm nên đi tập rồi thấy ham .
  6. toantuan

    toantuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bác xipomos kể chuyện hay thật . Đọc xong mình cũng vui tay xin kể chuyện của mình. Cũng không có gì đặc biêt, mình thì đam mê bóng bàn từ nhỏ, và hè hay chơi với đứa bạn thân. Một buổi trưa hè thiếu tay nên hắn rủ mình chơi tennis rồi từ đó mình bỏ bóng bàn luôn. Mình thì không có may mắn được học thầy như các bác, nhưng nhờ chơi bóng bàn khá và chơi bóng chuyền, bóng rổ có trình độ (khá cao) nên tự luyện tennis cũng không vất vả lắm (và nhờ bạn nửa) + thêm coi các cao thủ trên truyền hình mà học thêm. Luyện cũng được 2 năm thì mình lại ngưng ngang khi vào đại học, vì mình và thằng bạn mổi đứa một nơi. Mãi đến sau này (10 năm sau) mình và đứa bạn mới có dịp gặp lại và đang luyện tập lại cũng được 2 năm nay rồi. Bây giờ thì thể lực không còn như hồi đó, đã vậy vào bàn nhậu mình cũng ham vui nên luyện ba năm nay mới lấy lại được trình độ khi ấy nhưng chắc cũng chưa bằng các bác. Vào đây mong học hỏi thêm
  7. toantuan

    toantuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bác xipomos kể chuyện hay thật . Đọc xong mình cũng vui tay xin kể chuyện của mình. Cũng không có gì đặc biêt, mình thì đam mê bóng bàn từ nhỏ, và hè hay chơi với đứa bạn thân. Một buổi trưa hè thiếu tay nên hắn rủ mình chơi tennis rồi từ đó mình bỏ bóng bàn luôn. Mình thì không có may mắn được học thầy như các bác, nhưng nhờ chơi bóng bàn khá và chơi bóng chuyền, bóng rổ có trình độ (khá cao) nên tự luyện tennis cũng không vất vả lắm (và nhờ bạn nửa) + thêm coi các cao thủ trên truyền hình mà học thêm. Luyện cũng được 2 năm thì mình lại ngưng ngang khi vào đại học, vì mình và thằng bạn mổi đứa một nơi. Mãi đến sau này (10 năm sau) mình và đứa bạn mới có dịp gặp lại và đang luyện tập lại cũng được 2 năm nay rồi. Bây giờ thì thể lực không còn như hồi đó, đã vậy vào bàn nhậu mình cũng ham vui nên luyện ba năm nay mới lấy lại được trình độ khi ấy nhưng chắc cũng chưa bằng các bác. Vào đây mong học hỏi thêm
  8. linh_chau

    linh_chau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên(đúng nghĩa)em cầm vợt là hồi lớp 3,nhưng chỉ có trò tung bóng lên rồi quật linh tinh thôi.Sau đó thì chả có tí ấn tượng nào nữa,vẫn mê bóng đá hơn(Hồi đó mình hâm ghê)
    Rồi 4 năm sau,trận F của Wimbledon,em thấy Masha đánh hay quá,rồi xem cả Justine đánh nữa(2005) nên thấy tennis cũng được.Đến tận lúc xem Roland Garros 05 thì em vẫn chả biết cầm vợt thế nào,rồi mama về nhà,hỏi có muốn tập tennis không?Chả hiểu điên thế nào mà em lắc đầu,thế nhưng vẫn ra sân "xem cho biết".Thấy con bạn em cũng ra(nó cao 1m7)thế là tập thử.Hai ba buổi rồi mê tít.Giờ thì fan cứng cựa,thế nên mới gia nhập box này.
  9. 1905

    1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Vào cái ngày "định mệnh" hôm đó , chả hiểu sao ko kiếm đc việc gì làm , thế là ngồi xem TV - mà rõ là có bao h em xem TV buổi chiều đâu , thế mà hôm đấy ma xui quỷ khiến thế nào ngồi xem .Kết quả là .......... chả có cái kênh nào có chương trình hay cả , thôi đành xem tennis vậy .Em nhớ trận hôm đó là R.Federer đánh với ai đó trong một trận final cũng của giải .........nào đó. Rồi R.F thắng , và cho đến hết fần nhận giải thưởng , tắt TV đi , nhớ lại mới fải công nhận , sao trc đây mình ko nhận ra tennis nó hay vậy nhỉ . Và cũng đúng ở giai đoạn em nhận ra em thực sự ko còn thik bóng rổ nữa mà tennis nó đến đúng thời điểm vậy ko mê mới là chuyện lạ.
    Rồi đến khi xem nhiều hơn , em thật ko thể bật nhỏ cái TV đc vì bị hấp dẫn bởi tiếng bóng khi chạm vào vợt , nghe đúng là sướng tai lắm , và cái chính là chưa có 1 môn thể thao nào mà khiến em có cảm giác chìm đắm như vậy . Mắt em theo dỗi nhưng rỗ ràng em có 1 cảm giác như chính mình đang cầm vợt đánh . Trong khi chưa 1 lần cầm vợt thì em lại có đc cái cảm giác của 1 ng` khi đang đánh bóng ,nói chung là khó tả ,nhưng bất kì ai đã từng chơi môn này thì có thể dễ dàng hiểu đc cảm giác lúc đó em thấy tuyệt vời, mê mải thế nào

    Em thì cũng muốn tập lắm , mà tự tập thì hoàn toàn có khả năng thôi , vì các chị trong box nhiệt tình lắm . Nhưng mà fải nói thật , em mới 16 tuổi , tự tập với em, em cảm giác giống như mang bom trên ng` ấy . Ai mà biết đc lúc vận động , mình sai cái gì , nó thành tật rồi có khi là chấn thương vì ko tập đúng cách , cái này ảnh hưởng rất nhiều với niềm đam mê tennis của em về sau ,đấy có khi là còn chưa nói có khi chấn thương vĩnh viễn . Nên thôi , em sẽ chờ có lẽ hè năm sau em sẽ học , hơi muộn với em nhưng em chấp nhận thôi
    He he nhưng thật ra đến lúc đó bà chị em đi làm , lôi cổ bà ấy ra mà trả tiền vợt , tiền giầy cho mình , có khi lúc đấy tha hồ mà sắm đồ cũng nên , cho thoả cái chờ đợi của mình bây h
  10. gando

    gando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì không như các bạn, tôi tập Tennis cách đây 2 năm, học thầy được khoảng 10 buổi. sau đó là đánh trận luôn. Mà tui chơi tennis bởi Cơ quan tu dạo đó có phong trào tập vậy thôi. Nhưng phải cái chơi môn này càng chơi càng thấy ham mới chết chứ.
    - To linh_chau;toantuan: Các bạn là người mới à, vậy nếu rảnh rỗi ngày mai vào lúc 20h00 mời các bạn đến dự buổi gặp mặt các thành viên của BOX Tennis tại quán trà 32 ĐIỆN BIÊN nhé. Mọi người vui lắm đấy, các bạn gặp rồi sẽ thích ngay mà

Chia sẻ trang này