1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn đến với tennis như thế nào? Tâm sự - Giao lưu ...

Chủ đề trong 'Tennis' bởi xipomos, 20/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linh_chau

    linh_chau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ui,em không đi được đâu ạ.Học thêm suốt ngày đến 8h tối mới về,xong lại còn phải làm homework nữa.Thỉnh thoảng mới có tg rảnh để lên mạng,nhưng chỉ vào T7,CN thôi.
    Với lại ,em muốn đi thì phải xin phép mama nữa.Thôi đợi tới hè đi cũng được,em phải thi đỗ cái đã.
  2. metennis

    metennis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện tennis của mình lắm lúc nghĩ lại cũng buồn cười, mình có anh sếp cũng mới biết tennis nên cứ rủ rê mình đi chơi, mà muốn đánh đấm cho nó đàng hoàng thì phải đi học, thế rồi mình cũng kiếm được 1 ông thầy (có bằng huấn luyện viên hẳn hòi nhá ).
    Ngày đầu tiên, mình chả phải đánh vào tường gì sất, cứ đánh thẳng với thầy thôi, tếu nhất lúc ấy là cái vụ "số" , chẳng qua là khi dạy mình đánh forehand ông thầy bảo là phải cầm số 4 mà mình lại không thể nào cầm thế mà oánh cho được, cứ số 3 rồi 2 thôi , quả giao banh cũng thế ,ông thầy bảo cầm số 2 nhá, hix.., chịu !!! cứ số 4 mà chơi , đánh riết..., bị ông thầy cự mãi , rồi sửa..., rồi quên..., lắm lúc đang ăm cơm cũng buông đũa mà chạy ra vác cây vợt vung cho đúng số , ngủ mơ cũng thấy từ 1 đến 8
    Bây giờ thì đâu đã vào đấy rồi..., nhưng lắm lúc nhớ lại "cái thuở ban đầu lưu luyến ấy" mà buồn cười.
  3. guillermo_coria

    guillermo_coria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Mới tập Tennis, chán nhất là giờ giấc của những ông thày, mình mới tập phải oánh sân buổi sáng, từ 5-6h sáng, dậy sớm vừa mệt vừa mất $ thế mà thày đến muộn hơn 15'', hôm nào cũng thế, 3 hôm sau thanh lý hợp đồng sớm, chấm hết/.
  4. bachduong_uk

    bachduong_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    chuyen tap tennis uh??...hichic start from "thang em" ( kem minh 1 tuoi).....va bay gio thi he is my man....so funny huh?...
    Ko biet moi ng co cam thay boring ko nhung thuc su muon share my feelin luc nay....We began with the topic Tennis...he da~ nho` 1 thay giao kha gioi? train minh....nhung minh chi? hoc co 3 buoi?...sau do thi` di tap lung tung voi him and our friends.....He''s in UK now but i know he laid his heart in Vn...in fact only when he left VN for Uk to continue his study did i find out my special feelin for him...anyway....back to tennis...thank him...vi nho him ma minh da fat hien ra rang minh rat; "mau''" choi tennis...hihi...va tennis da den voi minh nhu the do...together wit luv...came to me...
    Vay la minh cung~ ko fai? "nha` noi`" nhu most people here...tham chi la danh lung tung va chang co ky thuat gi ca...nhung wan trong la thuc su dam me va` mong muon 1 ngay nao do'' co'' the? choi tot...nhu others members of this box....va nhu my man vay...
    quite long huh?...so stop here...c u guys!!
  5. linh_chau

    linh_chau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Đọc hay quá nhưng Việt Anh lẫn lộn[:Đang ngon trớn English tằng tằng dịch câu trước ,câu sau chuyển phắt sang VietnameseNhưng không sao,thế vui hơn
  6. Daniel_hn

    Daniel_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ặc,đọc xong té ghế luôn...hết hồn hic hic
  7. xipomos

    xipomos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    993
    Đã được thích:
    0
    "chị" bachduong nì viết văn "funny" đó !!hehe nhưng mà đọc xong mờ hết cả mắt!! nhắc nhở thì sẽ bị ghét hihi nhưng mà theo quy định của TTVNOL thì viết thế này là phạm luật và bị xóa đó bachduong à! bạn sử dụng font tiếng Việt và viết văn cho nó Việt 1 tí nhé!! XP đọc xong ko hiểu là tiếng nước gì?? hehe
  8. stellarvu

    stellarvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    ối giời bạn Bạch Dương nữ làm bạn Bạch Dương nam té ghế kìa.......mình cũng suýt té theo luôn.....đọc choáng quá đi mất......nhưng anyway vote cho bạn vì hcuyện tình lãng mạn có tennis làm chất xúc tác.....
    Còn iem e hèm cũng chia sẻ với mọi người tí......chẳng là ngày xửa ngày xưa......lâu lămmmmmmmm rồi..... cách đây khaỏng 12-13 năm gì đó ke ke bố em có đi đánh tennis với mấy ông bạn.....và thấy hay ho quá nên cũng cho iem đi học luôn......may mắn cho iem là hồi đó em đc học thầy gì già già ở Sân Khúc Hạo ý nhỉ......bác gì mà bây giờ hay làm trong ban tổ chức giải ý.....hix tự nhiên quên mất tên. Trong lớp em học (toàn bọn lít nhít bé bé khoảng 12-15 tuổi) có 5-6 người gì đó, được học thầy dạy giỏi nhứt thời bấy giờ (thầy toàn tập cho tuyển trẻ ý).....học như chuyên nghiệp ý các bác ạh, taòn tập buổi trưa thui, tập xong lại phải tập thể lực, chạy rồi nhảy cóc, nhảy ếch, rùi hít đất.....ôi trời bao nhiêu là bài thể lực....mà hồi đó em ốm nhom àh......đâu được hoành tráng như bi giờ......hehhe.....tập ở đó được khoảng 1 năm thì thui......bắt đầu vác vợt đi đánh với bố.....lê la hết sân này đến sân khác......và rồi còn 1 chuyện cũng hơi hơi giống của "chị Bạch dương" nưã cơ.....làm em đánh 5b/tuần ( hồi ĐH ý) hix hix bi giờ nghĩ lại vẫn thấy hoảng vì sao mà mình đánh trâu bò thế.....hix hix thế mà chả giảm đc kilố nào Batis ạh.....anh đánh kiểu gì mà giỏi quá vậy, giảm đc 7kg liền....
    Bây h thì emcũng đa lôi kéo đc thêm 1 người iu tennis này rùi.....đối với em tennis có sức lôi cuốn rất mạnh mẽ....mà chắc là sẽ k bao giờ em từ bỏ tennis các bác ạh......
    Hix hix chuyện cổ tích của iem hơi dài....mong các bác đủ kiên trì đọc hết nhá
  9. evil_in_disguise

    evil_in_disguise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hê hê... em thì khác. em đến với tennis là bởi vì béo quá nên bố em bắt em tập bóng... để cho gầy bớt đi... lúc đầu đánh dc mấy buổi thấy chán... kô muốn tập nữa... từ hồi sang bên Anh tập lại thấy mình đánh ổn hơn nên bây giờ chết mê chết mệt...
    thế thôi cũng chẳng có gì đặc biệt cả...
  10. 223168

    223168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 7 năm, tôi chưa chơi tennis, và xem tennis trên TV thấy không hiểu và nhạt như nước ốc. Đến hôm building chỗ tôi làm tổ chức giải tennis ở Sedona mới đi xem thì thấy 1 con bé đánh rất hăng, trong bụng lẩm nhẩm, không biết tennis có gì hay không mà "nó" chiến đấu ghê thế và thấy thiên hạ rất háo hức cổ vũ. Sau vụ đấy mới để ý đến tennis và khi 1 ông bạn ngỏ ý muốn đưa bóng cho anh em tập tennis thì OK ngay. Thế là từ đấy bập vào không nhả ra được. Đến nỗi bây giờ thỉnh thoảng khi mải mê đánh độ, đánh giải còn conflict với cả vợ con và 2 bên nội ngoại chỉ vì chuyện "suốt ngày tennis" đấy. À quên, con bé đấy chính là em Tú nhà mình bây giờ đấy!!!

Chia sẻ trang này