1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn đến với tennis như thế nào? Tâm sự - Giao lưu ...

Chủ đề trong 'Tennis' bởi xipomos, 20/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stellarvu

    stellarvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Ối thật thế áh bác Hùng.....ơ thế hoá ra em là nguyên nhân của việc bác đánh tennis hay àh he`he`.....mà bác quá khen.....àh mà em đánh hồi đó hay hơn bi giờ hehheh vì hồi đó ít người đánh hay lắm.....mình đánh thế là hay lắm rồi......bây giờ gặp nhiều cao thủ nên mình lại bé tép riu hix hix.......anyway em cũng rất vui khi nghe bác Hùng nói dzậy......vậy mình là người có ích rồi.........
  2. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    To stell hehe anh bi giờ tuần cũng sắp đuợc 5 buổi rồi, nhẹ thì cũng là 4 buổi. tối qua lên quân nhau đơn với ông anh làm cũng, hehe sáng nay mãi mới mở mắt ra dậy nổi. Nguời ngợm mỏi nhừ nhưng lúc đánh thì còn ai sưóng cho bằng. Sắp sửa teo tóp như ngày xưa rồi em iu ạ hé hé
    to anh hùng (nick anh là số má gì gì đấy) truớc em đánh L5 vì đau vai quá mà chuyển sang babolat đánh mãi mới vào tay đuợc. lúc mới đánh thử thấy bóng nó bcứ bay vèo vèo mà kô hiểu tại sao, sau này đánh lau rồi mới hiểu đanh dòng babolat nó là như thế, do khác nhau về chất liệu thôi. Anh đánh thử L3 liquid metal chưa cây đó hay lắm, có khi còn năng hơn cả L5 intelligent đấy
    Được batigol_hn sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 27/10/2005
    Được batigol_hn sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 27/10/2005
  3. truelie209

    truelie209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Cách đây hơn 3 năm, có 4 thằng "tỷ phú thời gian" ngồi nhậu với nhau tại quán bia Hàng Hương. Sau một hồi ăn uống linh đình, trà dư tửu hậu 4 chàng ta quay sang bàn xem làm thế nào để tiêu hết số thời gian khổng lồ mà mình "tích góp" được.
    Sau một hồi cãi nhau ỏm tỏi thì đi đến thống nhất chung là tìm một môn thể thao nào đó để cũng chơi chung, ra được mồ hôi để ... ăn uống cho ngon miệng đồng thời cử truelie làm tổ trưởng. (May mà lúc đó mấy thằng đều yêu thể thao nếu không thì... ).
    Sau vài lần ăn uống để bàn bạc. tổ trưởng quyết định chơi tennis vì:
    1- Môn này có vẻ quý tộc (nghe nói thế!)
    2- 4 đứa đều vừa từ bỏ môn đá bóng vì già rồi, ngại va chạm, sợ chấn thương
    3- Cầu lông, bóng bàn trình độ chênh lệch quá!
    4- Chơi tennis xong có nhiều cơ hội đi nhậu
    5- Có cơ hội gặp nhiều em chân dài ngoài sân...
    Nghe đến ý tưởng chơi tennis các con giời xanh hết cả mắt vì lo khoản kinh phí nhưng Tổ trưởng tui đã an ủi: "Chúng mày không phải lo, tao sẽ có cách giảm chi phí tối thiểu nhưng trong thời gian chờ đợi chúng mày phải vào trong Công viên Lê Nin tập thể lực trước vì nghe nói môn này hùng hục lắm! "
    Mấy thằng ở cơ quan thì cứng đầu thế, dám bật lại sếp thế mà lại biết nghe lời phết, sau 5 tuần ròng rã liên hệ, Tổ trưởng tập hợp anh em lại tuyên bố: "Tao đã tìm được sân rồi, trung tâm nhất Hà Nội, chơi ban ngày không mất tiền, ban tối chỉ phải trả tiền điện, còn thầy thì đưa cho bao nhiêu thì đưa "
    Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, 4 ông "tỷ phú" mừng như bắt được vàng, bắt đầu bập vào tennis từ đó. Bây giờ 4 founders còn 2 (1 bị chấn thương cột sống do tập quá nặng, 1 đi học ở nước ngoài) nhưng 2 ông còn lại đã lập được cho mình một CLB riêng khoảng 20 anh em, tuổi thì sàn sàn mà sở thích thì...trùng khít, cực vui!
    Nghĩ lại buổi tập đầu tiên tại sân Lý Thường Kiệt hồi mùa đông năm đó mà cứ như ngày hôm qua vì..... trình mình vẫn thế, chỉ có tình yêu tăng lên thui
  4. guillermo_coria

    guillermo_coria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Oái, đồng chí này đúng là tiên, nhập cuộc sướng thế thì bớ thằng nào chẳng khoái. Nghe cũng thấy khoái nữa là.
    cái mục 2 nhỏ có vẻ không ổn, bỏ đá bóng là sai lầm- đó là môn nghệ thuật, tôi bỏ môn đó bây giờ vấn tiếc, " vì già rồi" : tôi nom bác trẻ không, đâu có già, thi sức khoẻ trong box này, hề hề, mấy đồng chí hơn được bác, còn "ngại va chạm sợ chấn thương" cũng không ổn, chính Tennis mới là thứ giúp mang lại chấn thương nhiều nhất đấy, oái.
  5. quietman76

    quietman76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Chán wá, sáng nay ít người post bài thế. Đã thế tâm sự phát. Đến với tennis vì:
    - Đội Bóng đá tan rã, mà cúng gìa rồi, ngại va chạm roài.
    - VÌ phong trào, đua đòi, đú
    - Nhưng quan trọng nhất là vì YÊU ... Tennis .... thế thôi
  6. guillermo_coria

    guillermo_coria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Oái, lại 1 ông kêu mình già nữa, tự nhiên thấy tự ti quá, mình có khi già nhất box mà không lói giề, 2 ông Tuấn, cho tôi nhập đội già cái, tôi cũng già, e hièm.
    Được guillermo_coria sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 27/10/2005
  7. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Mới đây thôi, cách đây 3,4 tháng gì đó, có đứa em rủ em đi chơi nó, em cũng nghĩ là rủ vu vơ thôi, từ bé đến giờ em cũng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ chơi được nó cả, chỉ có "tây" nó mới chơi keke. Thế mà ko hiểu sao, vào một buổi tối, em nghe theo lời rủ rê dụ dỗ, em đi xem xem nó như thế nào. Buổi đầu tiên em chỉ ngồi nhìn, thấy nó cũng hay hay mà có vẻ dễ chơi hé hé, đến buổi thứ 2 em quyết định quần áo đúng tiêu chuẩn, chơi thử nó xem thế nào, khó quá, hôm sau đau gần chết, nhưng bắt đầu thấy thích. Thế là từ hôm đấy em bắt tay vào làm quen với nó bằng được. Rồi một thời gian ngắn sau, chẳng hiểu nó cho em bùa mê thuốc lú gì mà... huhu... em trốn nhà đi theo nó suốt, có bao nhiêu tiền bạc của cải em nướng hết cho nó, một cách vô cùng tự nguyện, dù em đói rách em cũng phải nuôi nó đầy đủ, không thiếu thứ gì (em phải rao bán cả áo cơ mà, các bác biết rồi đấy hehe). Em đối với nó như thế, nhưng nó vẫn dửng dưng với em quá nó vẫn chưa cho em chơi được với nó, nhưng em đã quyết tâm phải dạy cho nó một bài học, ít nhất là cho đến lúc nào em không còn quyết tâm nữa hoặc là em có đứa khác làm em mê hơn mê nó như bây giờ (cái này thì hơi khó vì anh em họ hàng của nó thì em chẳng thích ai cả)
    huhu đến cả anh nhà em bây giờ cũng bị em gái nó hút hết hồn, tối nào cũng bỏ mặc em để đi với con đấy, nên em lại càng cương quyết theo đuổi nó hơn!!!
    Cả nhà giúp em nhé hehe
    Mà chắc cả nhà biết "nó" là ai chứ ạ???
  8. gando

    gando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    ----------------------
    " em quyết định... quần áo ........ chơi thử nó xem thế nào, khó quá,..... đau gần chết, nhưng bắt đầu thấy thích "
    Khổ thân iem quá, iem cứ " chơi " lung tung thế thì ko được. Hôm nào gặp anh anh sẽ hướng dẫn cho em cách " chơi" không những không đau mà còn thích mê tơi ra iem ạ. Em mà "chơi " với anh chỉ 1 lúc là e sẽ mệt nhoài, thở phì phò và sau đó là sướng và thích mê tơi nhưng tuyệt đối là không đau iem ạ.
  9. truelie209

    truelie209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Trung à, tui trông bên ngoài ngon lành thế thôi, bên trong rệu rã hết gòi , mà cậu chẳng đăng ký thành viên gì cả nên anh em chẳng biết đâu mà xưng hô nhể?
    Còn thực chất về sau phải tiễn ông thày "thích đưa bao nhiêu thì đưa" đi khẩn trưởng vì..... tiền nào của đấy .
    @Mod: Báo cáo các anh, tình hình là có đồng chí Topic nào cũng xì pam , trêu chọc thành viên nữ, trong khi ngày tháng năm sinh không cập nhật làm người ta chẳng bít ngày nào mà chúc mừng. Đề nghị lock cảnh cáo ngay ạ!
  10. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy, lock, lock ngay!
    ét xì tăng cho em xìpam nốt nhé keke
    @gando: hehe ghớm, cám ơn anh đã có nhời nhưng để tự em giải quyết nó, nếu nó ko chịu thì em sẽ ép nó, đau thế chứ đau nữa em cũng chịu

Chia sẻ trang này