1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn đến với tennis như thế nào? Tâm sự - Giao lưu ...

Chủ đề trong 'Tennis' bởi xipomos, 20/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chu_cuoi20t

    chu_cuoi20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ MDX kéo đề tài này từ kho 5 năm lên tới đây, hoan hô! Cuội khi đặt chân lên đất Mỹ được 1 năm thì ông anh lớn đang chơi tennis cho trường trung học dẫn ra dạy. Ba mẹ khuyến khích chơi vì lúc đó Cuội học lớp 6, hơi mập mạp. Chơi những trò chơi khác không được vì lúc đó bị bệnh thiếu tiểu cầu. Mới đánh ông anh cho cầm cây vợt bằng gỗ....Trời ơi nó nặng ghê! Khi buồn thì xách vợt ra đánh vào tường gạch của trường...khi banh bay lên nóc nhà thì lén lút leo lên lấy xuống. Khi làm biếng nữa thì xách vợt ra ngoài sân đậu xe đánh vào tường nhà...má không la vì....má nghỉ ít ra không chơi những trò chơi nguy hiểm như bóng đá hay football.
    Khi lên lớp 7 thì chơi cho trường mình học..và được HLV huấn luyện (cùng với ông anh lớn kèm). Khi đánh rành rồi thì HLV cho cạnh tranh với những trường trong vùng...vui ơi là vui. Khi đi đánh cũng có các cô bạn theo cổ vũ. Mặc dù lớn lên hết bệnh nhưng còn mê tennis nên đánh hoài..mà chỉ đánh đơn thôi, chưa bao giờ chơi giải đánh cặp hết. Đánh ở Mỹ thì không có người lượm banh, cho nên lần đầu tiên về VN năm 2000, chơi tennis với ông dượng, Cuội cứ chạy lượm banh hoài, ổng cười và chê là "Hai Lúa". Sau đó vào đại học, rất tiếc là bỏ cây vợt 4 năm ở đại học vì....có bạn gái và khám phá ra võ Ta. Khi ra trường lại đi làm ở New York cho nên không có dịp chơi tennis. Khi về Việt Nam năm 2005, lò mò từ box võ thuật sang box tennis, mừng húm nên hỏi có ai chơi không. Cũng may là có mem MDX năng nổ liên lạc liền, rủ đi offline lần đầu tháng giêng 2006...lần đầu bỡ ngỡ, giao banh dỡ ẹt...bị anh em cười cho nên quyết định cầm lại cây vợt đánh cho đỡ tức....Bây giờ ở Mỹ thì tập đều đặn mỗi chủ nhật để khi trở về VN thì cạnh tranh với anh chị em ở sân Đào Duy Anh.
    Hết...
  2. janfer

    janfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chuyện! Có cái gì đâu mà tâm sự. Mình đâu có đến với Tennis, tennis nó đến với mình đấy chứ. Cách đây mấy tháng, cầm vợt bóng bàn đi đánh ở CLB. Quái, mấy thằng chiến hữu của mình đâu hết cả. Điện thoại chửi tụi nó một trận rồi rủ thằng bạn khác đi nhậu. Nó hỏi sao rảnh bất tử vậy, lại mang chuyện bóng bàn ra nói , nó cừơi hì hì rồi bảo mình mang theo khoảng 5 chai đi với nó. Cái thằng chắc muốn làm mình phá sản đây, nhậu gì mà tới 5 chai? Sẵn tiền thưởng Tết mới lãnh, kệ, chơi luôn. Nó dẫn mình xuống khu Tao Đàn. Trên đường đi nó nói rằng mấy thằng chiến hữu dạo này chuyển qua Tenis hết rồi, rằng bóng bàn của mình lạc hậu lắm rồi, rằng chơi tennis xong nhậu sướng lắm... vân vân... cái thằng, mày làm như ông ngu không biết gì ấy. Nó kết luận rằng mình cũng nên chuyển qua tennis như chúng nó. Ối trời, anh mày từ nhỏ đến lớn và đến nay (1 vợ 2 con) chưa từng sợ thằng nào, môn nào nhé. OK luôn. Sau chuyến đi tai họa này thì Tennis nó đổ ập vào mình. Không đổ ập sao được vì mình và thằng bạn lượn qua lượn lại vài cửa hàng để mua súng ống. Lúc giật mình tỉnh lại thì đã bay hết hơn 4chai rưỡi. Mịa, đừng có thách anh mày, chơi là chơi, không tính toán. Mang về một đống toàn đồ mới tinh, người yêu bé nhỏ của mình ở nhà chỉ cười tủm tỉm . Lại thêm một kẻ thách thức . Ông thì đã quyết rồi. Tìm thầy, tuần 3 buổi, giờ phơi lúa, đến nay đã hơn 4 tháng , thấy chưa thắng được thầy nên vẫn tiếp tục. Hẹn một ngày đẹp trời nào đấy ra cho mấy thằng bạn một trận nhớ đời. Ối trời, ông thầy võ của mình hồi nhỏ nói mình cứ mang cái tự ái cá nhân ra làm "động lực" thì rất trái với tinh thần võ học và tinh thần thể thao. Nhưng cái tính nó thế. Đấy , tennis nó đến và đổ ập vào mình như thế, chẳng dứt ra được. Dzô cái . À , mình cũng đã ghi tên vao box tennis rồi nhé, nick khác thôi.
    Được janfer sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 20/06/2006
  3. migkhoaicun

    migkhoaicun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Hix, mọi người ah. Em thì... lúc nào cũng tự liệt mình vào dạng... tứ chi phát triển rùi nên cứ có môn oánh đối kháng nào cũng bồ kết lém. Thế nên vụ đến với tennis cũng là tất lẽ dĩ ngẫu thui. Em chả được học thầy học thợ gì, chỉ vác vợt đi theo bố em đến sân, ngồi chầu hẫu bên ngoài rình rình nhảy vào oánh ké, cả buổi mới được một trận, mà các chú các bác cũng chỉ muốn nhanh nhanh oánh cho chết đi ra để còn chơi với người khác. Hix, con bé bị béc nẹc tội nghiệp lém.
    Bây giờ thì đỡ rồi. Chơi tennis vì... tennis là tennis, nhưng còn vì cả những mục đích phi thể thao nữa! Ví dụ như trót dại thích một người nào đó mê tennis chẳng hạn, hì!
  4. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bạn kể về niềm đam mê và sự tình cờ của mình đến vớI Tennis nghe vui quá .Hama đến vớI Tennis cũng rất tình cờ và rất tình cờ ?
    Trước đây ,khi còn là học sinh trung học hama chơi cầu lông , đó là môn thể thao mà hama yêu thích chỉ sau Tennis và đá bóng thui ,hồI ấy đam mê lắm sáng 5g chạy bộ ra biển căng lướI ra đánh ,mặc dù rất gió nhưng không có tiền để mướn sân nên cứ đánh đạI ,rùi 6g chạy về tắm rửa đi học ?siêng lắm các bạn ạh.
    RồI cũng được vào sân chơi ,rất siêng năng và học hỏI ,rùi đam mê .Hama còn nhớ lúc ấy Tp nhỏ của mình tổ chức giảI nào là mình đăng ký ngay và cũng thật may mắn mình cũng lẹ tay và gịât cũng được mí giảI và thành tích đáng nhớ nhất là huy chương bạc giảI HộI khỏe Phù đổng của Tỉnh tổ chức?ThờI gian trôi qua ?Đậu ĐH phảI đi học xa nhà ,vì không đủ điều kiện để tiếp tục chơi cầu lông nữa ,hama rất nhớ môn thể thao mình yêu thích và tưởng chừng như không có môn thể thao nào có thể thay thế được niềm đam mê ấy .Nhưng rồI Tennis đến vớI Hama rất tình cờ :
    Có Ông Anh nọ rất thích chị hama nên trước khi cua chị ấy , Ảnh làm than vớI mình ,Anh ấy mướn sân và rủ hama chơi cùng ,lần đầu tiên câm vợt sao thấy khó khăn quá ,những cú phảI tay thì còn chịu được nhưng những cú trái đành chịu ,thằng tập banh quăng banh cho hama 2 tuần ..và rùi xuống núi đánh độ vớI mí ổng (tất nhiên là mí ổng trả vì lúc ấy mớI ra trường không có tiền ). Được một thờI gian khỏang 3 tháng gì đó mốI quan hệ giữa chị mình và anh ta không tớI đâu và họ xem như là một ngườI bạn và mốI tình của mình cũng theo chiều gió bị đứt gánh giữa đường ?
    Một thờI gian khá dài sau Hama đi làm và cũng có điều kiện để theo đuổI môn thể thao này và nhận ra một điều chân lý rằng :Quả bóng nỉ hấp dẫn biết bao ,như một cô gái cá tính và đầy nữ tính .HỡI các bạn !Các bạn đừng bao giờ hốI tiếc khi mình đến vớI môn thể thao này , đó là niềm hạnh phúc, là những khỏanh khắc tuyệt vờI sau những pha cứu bóng đẹp ,những cú smash uy lực những cú forehand &backhand chính xác và bên cạnh đó là những cú bắt volley và bỏ nhỏ xóay ?rất nhạy cảm , đó là tạI sao hama ví von quả bóng nỉ như 1 cô gái cá tính và đầy nữ tính ..(kekecái này nói quá lên cho vui ).Và khi bạn thực hiện những cú ấy bạn thấy rất sướng , đã tay .Tennis muôn năm !
  5. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Ngắn gọn thôi, mdx bắt đầu tập học đánh tennis từ khi nhìn thấy cái thông báo thi đấu Giải Quần Vợt dành cho CB-CNV của cơ quan mình làm.
    Quyết tâm sang năm 2007 phải giành cái giải gì đó cho nên mới đi học chơi tennis
  6. And_One

    And_One Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    oh, đánh tennis để giành giải cơ à. mục tiêu to lớn gớm nhỉ?
    and_one thì chơi vì đám bạn hồi sinh viên năm 2 rủ rê, chơi thấy thích rồi bây giờ ghiền. nhưng nói gì nói vẫn mê bóng rổ hơn.
    u?c ndt_007 s?a vo 19:22 ngy 09/09/2006
  7. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Up lên cái nào, một trong những topic dễ thương và tình cảm của Xìpo
  8. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình đã đến với tennis được 7 tháng. Phải nói rằng ban đầu mình ko thiện cảm lắm với môn thể thao này vì thấy nó có vẻ đua đòi, sành điệu, hay 1 lý do để tụ tập nhậu nhẹt nhiều hơn là thể thao. Cụ thể hội tennis ở công ty cũ đi đánh tennis buổi tối gì mà 2-3 giờ sáng mới về nhà (vì còn cờ bạc, nhậu đêm, Karaoke sau đó). Hơn chục ông ra sân có 2 tiếng mà hết 3 két bia....
    ...Rồi thì đến một ngày mình chuyển qua công ty mới. Lương lậu khá khẩm hơn nhưng môi trường làm việc xem ra lại tệ hơn. Mấy anh em người Việt mới tự bảo nhau rằng thôi phải đoàn kết lại giúp đỡ nhau cùng làm việc chứ không thì mệt lắm. Phong trào tennis ra đời như một phần của "tình đoàn kết"! Thế mà trước khi dụ khị được mình tham gia bác hội trưởng cũng đã phải đảm bảo rằng tennis là tennis, đi tập xong không nhậu nhẹt bia rượu gì, sân đông người thì phải thuê thêm sân để tập cho đủ "đô", hì hì...
    Giờ thì mình đã tìm thấy điểm chung giữa tennis và nhiều món mà mình đam mê trước đây. Đó là sự dồn nén về thời gian sau cú lấy đà và "ra đòn" vào đúng "phút cuối" như với võ thuật. Là luôn chú ý đến việc trùng đầu gối và giữ thăng bằng động cho cơ thể như trong bowling. Là chuyển động linh hoạt uyển chuyển từng phần cơ thể, và cánh tay lấy đà (quả phải) luôn được giữ ở phía trước tương đối so với mặt phẳng tạo bởi xương vai như trong dancing... Và giống như trong công việc hàng ngày, mình cũng phải biết giữ bình tĩnh và mỉm cười trước những lời "đài đóm" của địch thủ, không cay cú và tự trừng phạt sau mỗi lần thất bại mà thay vào đó là phân tích, mổ xẻ nguyên nhân với 1 thái độ tích cực, biết mình biết ta trong mỗi lần ra độ , khích lệ và nhường nhịn đồng đội khi cần thiết vì kết quả chung...
    Bravo Tennis!
  9. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Ừm....Bravo tennis
    Chủ nhân của topic này từng hỏi : " Tại sao MDX lại quyết định đi học tennis?". Thế là mình trả lời "Học vì anh Oro cứ nói MDX không biết gì tennis mà vào box tennis nói linh tinh, anh Oro còn nói MDX không biết hình dáng cây vợt, không biết trái banh tennis màu gì......... Và quan trọng học vì ... (điều cuối cùng này thì giữ lại làm bí mật cho riêng mình vậy)"
    u?c ndt_007 s?a vo 21:25 ngy 09/09/2006
  10. And_One

    And_One Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chà chà.... tò mò bí mật của nhỏ quá

Chia sẻ trang này