1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn đến với tennis như thế nào? Tâm sự - Giao lưu ...

Chủ đề trong 'Tennis' bởi xipomos, 20/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ciaozerodt

    ciaozerodt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì đến với Tenní là do bố tớ kéo đi.
    Hồi đó là năm lớp 11 thì fải ( năm 2000, tó sinh năm 1984). Bố đã thuê thầy dạy cho 2 anh em tớ. Bác Tường í (ko biết đã ai học bác này chưa) bác dạy cơ bản cho 2 anh em suốt 1 năm trời ròng rã. Hồi đó mình ham chơi thứ khác hơn, chả muốn đánh j cả nên sau khoá 1 năm đó mình ko học khoá vài tháng với thầy Dũng( IMI) cùng với anh tớ và bố. Sau khi ra sân đánh với mọi nguời ( anh tớ, bố tớ, các bác cơ quan bố tớ) thua nhiều wa, bị chê nhiều wa, thế là mới quyết chí fục thù. Mua thêm sách vở, tìm muợn băng đĩa, xem các giải trên tivi...để năng cao trình độ.
    Từ vài năm trở lại đây trình lên vùn vụt ( tự kiêu). Mình đã bắt nạt được các bác, bố, và thậm chí ông anh hơn mình 2 tuổi. Và dĩ nhiên bây giờ chơi ở sân IMI với các bác chán quá, trình độ ko fù hợp nên ko thấy tiến bộ nữa...
    Rất khó để tìm 1 nhóm cùng trình độ, phù hợp lứa tuổi để giao lưu vì IMI là sân của Viện máy ko hoạt động như 1 CLB nên nhìn các CLB khác có giải đánh mà mình fát thèm. .
    Giờ đây tennis đối với tôi như" 1 fần tất yếu của cuộc sống". Mỗi lần có giải Master hay Grandslam là chăm chú xem như Worldcup...
    Tớ còn trẻ nhưng biết khối Lãnh đạo oánh tennis đấy !! hehe vì mấy năm cắp vợt theo bố mà lị. Này nhé, bác Chí (ViệnTrưởng IMI), Mr Chu Hảo, Mr PKNguyên, GS Hà( Bộ GD&ĐT), chú Hải(Bộ TC), GS Hồ Sĩ Thoảng, bác Cần(bộ KH&CN), chú Quý(côngty j ấy)....hehe tớ đã giao lưu hết với các bác này rồi. Nhung do ko fải oánh giải nên chưa được giao lưu vói chiển chiêu.
    Đúng là đánh bóng với ai cũng có n~ thú vị riêng...
  2. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Đọc những từ này chợt nhớ 1 người quá. Anh ta đang là kỹ sư ở IMI ......... .......người của mùa đông HN
    Tên của ciaozerodt cũng y như tên người ấy chỉ khác mỗi cái họ.
    Tuổi trẻ tài cao, cố gắng đánh tennis càng ngày càng hay nha
  3. ciaozerodt

    ciaozerodt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thanks chi.
    Em vẫn chơi ở IMI...sân của Viện máy chủ yếu giành cho cán bộ Viện. 1 fần khác là cho việc đối ngoại của Viện.
    Em mới tham gia box, mong các anh ,chị chỉ giáo..thỉnh thoang tổ chức giải cho dân nghiệp dư chưa từng đi giao lưu như em đc học hỏi !!!
  4. nguyenhanhvu

    nguyenhanhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay mình cao khoảng 1.7m nhưng nặng chỉ có 53 kg (móc hàm đó). Lúc trước còn tệ hơn nữa, mỗi bữa ăn được lưng chén cơm là thôi luôn, người cứ lờ phờ như thằng nghiện.
    Còn nhờ ngày Valentine năm đó, ngủ dậy thấy vợ đi đâu mất tiêu. Lát sau nàng về tặng cho cây Wilson Prostaff 6.xx (không nhớ được) và bắt đi tập tennis. Kiếm mãi mới được cái sân còn trống, nhưng phải thức dậy từ 4:30 sáng.
    Tập được khoảng 3 tháng là vợ mình bắt đầu có ý kiến, ham quá mà. Đánh xong mệt, về nhà nằm ỳ ra, hay cáu gắt lung tung. Thế là mình rủ nàng đi tập chung luôn.
    3 năm qua, 3 nàng vợt đã qua tay. Cây vợt đầu tiên gãy xụm vẫn còn để trong tủ.
    Bây giờ thì nàng đã hiểu và mình không bị hụt hơi như thời mới tập. Mỗi bữa chơi 3-5 bát cơm đầy, ăn sáng thì phải 2 tô phở mới đủ. Tuy nhiên mỗi lần có giải ATP trên TV thì nàng vẫn càm ràm vì thức đến 2-3 giờ sáng coi, email/web toàn là tennis.
    Không biết có ai giống mình không nhỉ...?
  5. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Nhất anh rồi còn gì. Sướng thế?
    Ước gì mommy của mình cũng cho mình ziền mua thêm 1 cây vợt nữa
  6. doiphudu00

    doiphudu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Em mới vào box được 1 ngày cũng xin kể chút về con đường dẫn đến tennis.
    Tháng 9 năm ngoái cụ trai ở nhà rủ đi đánh bởi sân của cụ hơi vắng người. Em cũng có tâp bóng bàn từ trươc giông anh megaidep nen tiến bộ cũng khá khá bởi 2 môn tương đối giông nhau, tuy nhiên bóng bàn thì ko gian chật nhỏ hơn, và ko được chạy nhiều như tennis. Giờ thì có thể tự tin vào bản thân khi đánh tennis rồi( tự tin vào bản thân thôi, chứ các bác đánh hay thì em cũng bó tay mất thôi, he he he), e thấy e cũng hơi có nhiều điểm giống anh megaidep nen hi vong se co dip duoc giao luu voi anh . E cũng rất muốn được giao lưu với các anh em trong box vào dịp thuận lợi. E đánh ở sân Trung Yên( gần cầu Trung HOà vào tối thứ 7).
    Ah, quên e ko thích đánh độ, hơ hơ, theo em thì đánh độ dễ gây nên xích mích...
    Chúc cả box 1 ngày vui vẻ!
  7. besoi

    besoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    chơi tennis vì muốn tìm hiểu trò chơi mà người yêu mình thích. Mỗi lần đánh cú FH cảm thấy rất sung sướng vì giải toả được bao nhiêu là dark emotions. Cứ tưởng tượng trái banh là kẻ mình cần trừng phạt và cứ thế phang cho nó 1 vợt.
  8. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    => hiện box Hà Nội cũng có một sân chơi chung, không hẳn như Đào Duy Anh tự võ lâm thánh địa box Sì Gềnh nhưng cũng là nơi để member qua lại hú hí, bạn rảnh thì ghé chơi nhé, sân tennis Công đoàn, nằm trong trường ĐH Công đoàn (đối diện gò Đống Đa), ngõ 167 Tây Sơn. Tối 2, 4, 6 từ 8h đến (ít nhất là) 11h, cần thì liên hệ trước Long gando: 0904106777, Kim anhmoemmeem 0912322267, hoặc Cùn neuiuthiphainoi 0988727288 nhé, box tns HN welcome!
  9. tlockts

    tlockts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    1.667
    Đã được thích:
    0
    hihi nghe hấp dẫn quá nhưng k biết điều kiện để tham gia là gì nhểy vì mình mới chuyển từ bóng rổ sang tennis cũng muốn học hỏi giao lưu với các hảo thủ, chỉ sợ trình lùn quá, vác vợt ra sân mọi người lại vướng chân thôi
  10. smallevil

    smallevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hấp rẫn quá đi ý chứ. Nhưng xin cảnh báo trước là sưn CĐ ấy là chúa bắt nạt ma mới đấy nhé (nhất là cái bạn neuyeuthì...gicunglamtat)
    Còn điều kiện á? Cần phải cực kỳ strong để sau khi tỉn nhau xong còn hú hí nữa.

Chia sẻ trang này