1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bạn dịch giúp mình bài thơ này sang tiếng Việt với

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi saolaithenhi, 19/10/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saolaithenhi

    saolaithenhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    các bạn dịch giúp mình bài thơ này sang tiếng Việt với

    [​IMG]

    mình cần gấp lắm...

    cám ơn mọi người nhiều!!
  2. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0

    Quá nhiều...
    Đến cuối cùng thì tất cả
    đã qua và không trở lại
    Lại sảy ra
    Giấc mộng đã tan vỡ
    Đã kỳ vọng quá nhiều
    Niềm đâu quanh niềm cáy đắng đã qua
    hoặc là cái đã mất
    Sự thất qua sự trải nghiệm
    Học hành qua kiến thức
    Thêm một lần nữa
    Nỗi buồn trong trái tim
    Đã hy vọng quá nhiều
    Những gì đã qua đi
    Sẽ không bao giờ qua trở lại
    Sự cố gắng vô ích
    Sẽ rất nhanh bị lãng quên
    Mộng ước và Mong muốn
    đã tan vỡ và sé nhỏ
    Như tro tàn trong gió
    Đã thấy quá nhiều
    Nhìn về phía trước
    Tìm kiếm những mục tiêu mới
    Đi theo những lối mới
    Xóa bỏ những cái cũ
    Đương đầu những cái mới
    Thử lại lần nữa
    Bạn đã thực sự sẵn sàng..?
    Có quá nhiều ..?
  3. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    chả nhìn thấy gi.., dịch lại theo lời dịch của jemand
    Cuối cùng tất cả trôi xa
    Ước mơ tan vỡ, tim ta ngậm ngùi
    Đắng cay đón nhận ai vui
    Buồn ơi chợt hỏi có vùi tuổi xuân ?
    Đi qua ngày tháng gian truân
    Biết mình hi vọng bản thân quá nhiều
    Tài chưa đủ mà trong chiều:
    Đòi bay với bão ?khiến diều đứt dây
    Dặn lòng làm lại từ đây
    Quyết tâm ta lại bùn lầy bước lên
    Thành công - thất bại kề bên
    Đường đời vậy đó ?ai ghi tên nào ?
  4. tcb_man

    tcb_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    1
    vãi chưởng
  5. Jules

    Jules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    thiên tài văn học
  6. saolaithenhi

    saolaithenhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    cám ơn jemand và la_bat_vi rất nhiều!!!
  7. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Hồi em con là học sinh. Số bài văn được điểm 5 đếm trên đầu ngón thay các bác ạ. Mỗi lần được 5 em đã đốt pháo ăn mừng rồi ạ.
  8. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Mọi người dịch cho bác chủ topic rồi nhé. Nếu có cần dịch gì thì bác vào topic này nhé.
    http://ttvnol.com/forum/gc/664606.ttvn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này