1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn du học muốn về hay ở lại Pháp?

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi honvienxu, 18/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Bên này chúng nó tính rồi bác ạ 1K là vừa đủ tiêu với tây Còn vn sống thì nói chung là thừa cho 2 người sau nếu thêm con cái thì bên này mấy vụ đấy còn trợ cấp nữa ạ
    2k theo em là ko thiếu đâu bác ạ MC năm 1 chỉ được có 1.7K thôi đấy bác ạ
    Vn lương trung bình là 2tr (bạn em đi làm bảo số tiền đấy cũng ko phải là dư giả nhiều lắm, khi mình đi làm cũng còn có bao nhiêu khoản phụ chi khác nữa bác ) Bác liệu có đảm bảo là khi mình vừa về có ngay cái poste 4- 5 triệu để mà tiêu nhoè ko ạ Theo em nghĩ là ko phải dễ đâu ạ
  2. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    hề hề bản chất của em là thích đi câu .... cá thì cũng ko thay đổi được đâu bác ạ Viết mấy bài thế này thì cũng tăng đấy còn gì ạ phải ko hả bác
    Em thấy cái nào cần viết dài thì phải viết thôi ạ Chỗ nào chỉ cần 1 câu là đủ mà viết dài thì người ta gọi là điên thì chết ạ . hơn nữa 1 bài mà dài nghĩ đến đọc cũng đã thấy ngán chẳng muốn đọc rồi ạ
    Cần những người có kinh nghiệm bác vừa học xong về ngay chưa đi làm thì làm gì được gọi là có kinh nghiệm ạ
    Nói đến chuyện dùng CB hay chèque thì vn vẫn còn phải cố nhiều theo em trước tiên phải bỏ tập quán trả = tiền mặt. như đầu tiên mỗi người phải có 1 cái compte tất cả mọi giao dịch như trả lương.... đều phải qua đấy
    Tuy nhiên là bác biết người vn vẫn tính chắc cú cầm tận tay mới thấy chắc(cảm thấy an toàn) nên để tạo 1 tập quán mới thì ko phải trong vòng 1 hay 2 năm, rồi phải đảm bảo cho hệ thống tiền tệ ổn định=> liên quan đến rất nhiều cái khác=> Vì lí do tiền vn ko ổn định nên mạnh ai người đấy làm, ko phải lúc nào cũng gửi ngân hàng (mở compte) chẳng may đổi tiền thì có mà chít ngóm=> bao nhiêu công dành dụm đi tong => ko phải ai cũng luôn tin tưởng vào hệ thống ngân hàng do đó có thể phải đến 10 hay 20 năm. Lúc đấy ko hiểu những thứ các bác học bây h liệu còn tác dụng gì nữa ko ạ

    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 20/02/2005
  3. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Chú em này câu bài kinh quá.
    Đến Postdoc thì là đi làm rồi đâu phải đi học nữa dù là làm nghiên cứu, mà lương của postdoc bên này nhiều chỗ còn không cao bằng Ingenieur, làm việc ở Pháp stress bỏ xừ.
    Anh là anh về luôn.
  4. Kit

    Kit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Ơ , em có bảo áp dụng ngay đâu [ bác đang nói trong tương lai thì em nói trong tương lai đấy chứ
  5. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0

    Post doc gọi là nằm chờ ạ vẫn gọi là nghiên cứu đấy chứ ạ nó la nghiên cứu sâu hơn ạ post doc maxi thì mấy khi quá 2K đâu ạ nghiên cứu thì làm sao mà giầu được ạ ingénieur là đi làm cho công ty rồi thì nó phải khác nghiên cứu chứ ạ
    Kiếm nhiều tiền thì nó chỗ nào chẳng thế ạ
  6. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Thỏ lúc bĂc vỏằ 'Ê dạng 'ặỏằÊc mỏƠy cĂi bĂc vỏằôa hỏằc chặa ỏĂ
  7. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Tối nay thứ 7, anh xin được giao lưu với vua Spam cái nhá:
    Em cho anh hỏi có bằng cấp gì cho postdoc không vậy??? ANh chỉ sang đây kiếm cái bằng thôi, hết là về.
    Làm ăn bên này, thuế má cao quá, công việc lại vất vả lại phải gặp toàn rệp. Về VN cho khoẻ.
  8. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0

    Hề hề đại ca nóng thế ạ , ngồi ăn miếng bánh uống miếng nước đã ạ đại ca mà quyết tâm về thì làm sao em cản được ạ Theo em cái topic này mở ra theo em chỉ để xem xem ý kiến của dân tình là dự định ở hay về và lí do của nó thôi ạ Em đang rỗi nên vào sì pam tí nếu nói có gì ko phải xin đại ca lượng thứ ạ
    Đại ca giải đáp mấy thắc mắc nhỏ cho em khi có quyết định về ạ
    Đại ca về vn sẽ định làm cái gì ạ (đi làm trong viện nghiên cứu, làm trong công ty, hoặc mở công ty riêng...)? lương dự kiến bao nhiêu ạ? lương thế đại ca có thấy tương xứng với khả năng của mình ko ạ? liệu những cái được học bên này có dùng làm gì ko ạ?....
  9. Kit

    Kit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    ChặĂi luôn 'ê em hỏằc GE mà , hă hă , không thành vỏƠn 'ỏằ , vỏằ nhà mỏc 'iỏằ?n cho mỏạ bĂn hàng
  10. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Đã giao lưu phải tới cùng, chơi phải tới bến mặc dù nói đêm nay phải xong cái soutenence nhưng vẫn vào giao lưu với chú.
    Trước khi sang đây thì anh cũng đã có việc làm ổn định rồi, lương cũng được. Nói chung khi về cũng không phải lo nhiều chuyện việc làm và thu nhập. Cũng nhiều tuổi rồi nên mới tự tin xưng anh đấy, không có chú lại bảo anh là tinh vi.
    Cái quan trọng nhất là, có cố ở lại cũng chẳng làm gì, làm giầu cho bọn Pháp ah? không đâu, anh về VN, thu nhập chắc chả được ngàn mấy, hai ngàn như bên này nhưng anh làm cho anh, làm cho VN.
    Còn chuyện có dùng được ở VN những cái mình học được ở đây không thì cũng còn tuỳ chúng ta học được cái gì ở bên này.
    Ở bên này thì học và nghiên cứu nhưng về VN sẽ làm áp dụng, về VN thì ai nuôi vợ con anh cho anh nghiên cứu???
    Hi hi... mà anh thấy những vị nào làm xong thèse mà cố bon chen ở lại chắc cũng có vấn đề...hi hi... không hâm hấp thì cũng chống ề.
    Hi hi... cho anh nói đùa chút, anh chúa ghét đứa nào ra nước ngoài cái, suốt ngày xum xoe mấy thằng tây mà quên mất gốc gác của mình. Không đâu bằng quê mình cả, dù rằng nó nghèo hay nó lạc hậu.
    Hi hi...anh nói có quá lời chú bỏ qua, anh vừa uống hơi nhiều mà.

Chia sẻ trang này