1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn du học muốn về hay ở lại Pháp?

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi honvienxu, 18/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kit

    Kit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Bác phát biểu quá ư là hợp cái oreille , vote cho bác 5* nhá
  2. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Thế những đứa như bọn em chưa từng đi làm ở vn, bố mẹ ko làm to thì theo đại ca liệu có tìm được 1 việc gì làm để sau này tự nuôi mình và vợ con ko ạ Đại ca ko phải lo đến việc làm và thu nhập, còn bọn em đi về chắc chắn sẽ phải lo đến mình sẽ làm cái gì. Nên khi nhìn cuộc trở về sẽ có 1 cách nhìn khác ạ
    Giả sử anh làm về nghiên cứu, bắt buộc cần những máy móc đắt tiền mà vn ko có, mà chắc còn lâu mới có, giả sử nếu có thì chưa chắc anh đã được sờ đến thì anh nghiên cứu bằng cái gì ạ?
    Đến ngay như nghiên cứu còn chẳng có thì nói gì đến áp dụng ạ.
    Còn chuyện những người làm xong thèse mà vẫn ở lại thì kệ người ta chứ ạ. Có thể người ta thấy ở lại P thì sẽ có nhiều ĐK hơn là trở về chẳng hạn Còn ế vợ thì chẳng biết vợ con có khi bên này hết rồi ý chứ hê hê

    Hề hề đại ca cứ nói thoải mái Ko phải em hì hì Em đã viết rồi. Em ở đây chỉ gọi là tham gia 1 cuộc thảo luận nhỏ thôi ạ. em cũng chẳng máu mê ở lại cái nước P khỉ gió này làm gì ạ. Tuy nhiên trong cuộc tranh luận nào cũng phải có 1 người phản bác lại thì tranh luận nó mới có ý nghĩa
    Mong mọi người tiếp tục nêu ý kiến của mình ạ Có gì quá lời mong đại ca và các đại bàng lượng thứ
  3. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, bây giờ tỉnh táo hơn rồi. Đã hứa là sẽ giao lưu đêm nay thì sẽ hết đêm nay (đến 12h thôi nhá ).
    Lúc trước anh nói tắt quá (chắc tại hơi phê ) nên chú hiểu lầm. Anh nói qua một chút, bố mẹ anh là nông dân, anh cũng chẳng giầu có gì, xuất thân lại ở tỉnh nhỏ, không có nhiều mối quan hệ.
    Lên HN học ĐH, anh tự tạo quan hệ và đi làm ngay lúc học, chẳng phải nhờ vào bóng vía của ông bà nào cả. Muốn ra nước ngoài để xem cách học và cách làm việc của họ thế nào mà chúng nó lại ...giầu hơn mình
    Anh cũng nói thêm là, không phải khi về VN anh đã có sẵn tiền nuôi vợ con và không phải lo lắng gì mà anh tin là sẽ tự kiếm ra được tiền để ...tiêu. Chắc cũng chả được tiêu tiền tý tã, thoải mái đâu nhưng anh tin là sống ổn.
    Còn nếu ai đã ra nước ngoài học mà lo về VN không làm được việc, không xin được việc và không kiếm ra $ thì hơi hèn (cho anh quá lời tý) ra ngoài để học, học cái tiến bộ mà lại nói là về không làm được việc gì. Những ai có suy nghĩ là phải cố ở lại vì sợ về VN thế này, thế khác chỉ chứng tỏ một điều, họ thực chất chẳng có gì trong đầu. Ở Pháp làm việc có sáng tạo nhưng cũng đầy tên làm việc máy móc, dập khuôn bỏ xừ. Về VN sợ chân tay lóng ngóng lại lộ mất cái mác SV du học thì teo
    Cũng có nhiều người (anh nói ở trên là sợ chống ề --> đã ám chỉ ai rồi mà chú còn bảo là không lo ế vợ) học xong Doctorat thì cũng khá nhiều tuổi, về VN tương lai 99% sẽ ...ế (nói đùa chút) còn vì sao ế thì nhiều lắm. Vì tính hâm hấp, vì đầu rụng hết tóc và vì...anh em ở VN sợ lấy vợ học hành cao thế lắm.
    Chuyện về nghiên cứu ở VN, anh chẳng học sư phạm nhưng có quen mấy cậu trước học sư phạm, được giữ lại trường và sang đây làm thèse nhưng nói đến chuyện về làm nghiên cứu...cậu nào cũng kêu oai oái vì ...lương thấp.
    ANh nói là ở lại làm là làm giầu cho bọn Pháp vì...công việc nghiên cứu thì vất vả, có được ra ngoài mấy đâu. Lương lậu thì không cao, thuế mà thì lại cao. Nhà cửa thì chắc chắn phải thuê rồi, lúc đó CAF kiếc không còn lương có được 2K thì cũng chẳng còn giữ được là bao Vậy rõ là làm giầu cho bọn nó rồi.
    Về VN, dù ít dù nhiều thì mình cũng đóng góp được chút ít vào công việc ở VN
    Hi hi mà chưa kể đến lúc...chú thêm vài tuổi nữa rồi sẽ thấy ....mình cũng nên dành thời gian để tiêu tiền nữa đấy.
    Hi hi, nói vậy không có nghĩa là không nên ở lại vì bất cứ lý do nào. Nếu cảm thấy ở lại mà có ích cho cả mình và cả đất nước VN thì nên ở lại nhưng phải luôn nhớ : tôi là người Việt Nam
    Vậy chắc là đủ rồi phải không vua spam ?
  4. Kit

    Kit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Xem ra bác taminh có vẻ tiêu cực quá nhỉ ! Theo thiển ý của em thì , học xong nếu về luôn cũng được , không thì ở lại làm vài ba năm để lấy kinh nghiệm thì cũng là cái tốt nhưng còn có gia đình thì nhất định em không để vợ con em ở trên cái đất này , hic hic , nhìn cái cảnh cuộc sống cuẩ các gia đình Việt Kiều ở đây , oải lắm .
  5. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Cho anh hỏi phát nhá: tại sao chỉ có con gái VN lấy chồng người nước ngoài là nhiều mà anh em ta, chẳng mấy thằng lấy mấy cô mắt xanh vậy???
  6. Kit

    Kit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Châu chấu đá voi bác ạ
  7. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chỉ giao lưu thêm tí nữa xong cũng phải phé thêm nốt tí nữa thôi ạ
    Em chỉ nói đây trên phương diện cơ sở vật chất, những điều mình học hay nghiên cứu chẳng hạn về mà ko được sử dụng thì sẽ bị thui chột và lỗi thời đi
    E ko đồng ý với đại ca là những người sợ vì VN thế này thế kia vì ko có gì ở đầu, ai cũng là con người, chẳng ai thích tự dưng chịu khổ làm gì, khi ko dám chắc là về vn thì sẽ giải quyết được vấn đề j, mình về chẳng làm được gì thì đắn đo ko phải là ko có lí của nó
    Còn nói 1 cách khác của khi phải về VN là chẳng tìm được cái gì ra hồn bên này thì mới phải đi về Vì muốn đi làm được bên này cũng ko phải dễ dàng tí nào. Người ta ko dưng nhận 1 đưa kém vào làm, vì bên này chúng nó rất thực tế, nó mà trả cho mình 1 thì mình phải làm cho nó ít nhất mấy lần số đấy.(theo em ko phải là bóc lột, mà cái gì cũng có cái giá của nó mà thôi )

    hề hề em cứ tưởng nói con giai thì sợ quái gì chưa đến 30 thì cứ vô tư đi Chứ ..... thì đúng quá
    Thế thì ở đâu cao ạ Nghiên cứu ở vn hay bên này ạ? Nếu vn thì là lẽ đương nhiên còn bên này lương của chercheurlà khá ổn
    hề hề 2K ko ít đâu ạ đại ca tháng cũng phải dành được 500 gửi về cho vợ con khi ở vn 500 thì đại ca liệu có dành dụm được chừng đấy ko ạ
    Chắc gì khi về VN, mình đã được giao làm 1 cái gì đó ra hồn ạ Làm gì cũng phải có $, kinh phí thì phải chờ chỉ tiêu, trước mặt còn bao nhiêu đại ca đại bàng thì biết bao h mới đến lượt mình
    hị hị kiếm mới khó còn tiêu thì .....
    Chắc quá đủ cho tối nay rồi đấy ạ. Em ngồi ê hết cả mông rồi ạ
  8. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Bác nhìn mấy nhà làm resto hay kinh tế ko ổn định thì mới thế đấy chứ ạ
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 06:19 ngày 20/02/2005
  9. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Hi hi...cho anh cố tý.
    Đấy là về công việc, còn chuyện tình cảm, chưa có gì thì buồn. Có người yêu thì nhớ mà có vợ rồi, cứ mải kiếm tiền để gửi về cho vợ ... mang đi tiêu với thằng khác ah???
    Nói chung là ngoài công việc và thể diện người Việt ra thì...thằng nào chả là người, thằng nào chả có gia đình, người thân phải không chú???
    Thế nhá. Anh xin nghỉ đây.
  10. Kit

    Kit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    dạ không ạ , em nhìn không hề phiến diện tí nào cả , đầy đủ cả nhá , từ tầng lớp thấp đến tầng lớp cao của Viet Kiều , hic , nói chung là vẫn không thích hợp được cái kiểu sống ở đây . Ở nhà vùng vẫy sướng hơn nhiều

Chia sẻ trang này