1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn du học muốn về hay ở lại Pháp?

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi honvienxu, 18/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. poli

    poli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bên này học xong rồi thì đi kiếm việc làm, ko kiếm được thì lại đi học lên cao tiếp, cao đến hết cỡ Tiến Sỹ rồi thì lúc đó về VN chắc cũng ko khó khăn lắm ... hì hì thấy các anh chị bên này học xong toàn học tiếp chắc là bởi vậy
    Còn em thì học xong kiểu gì cũng về nhà thôi, cùng lắm ko xin được việc thì ăn bám bố mẹ, ít ra thì mấy năm rồi cũng ko làm phiền các cụ, bây giờ làm phiên cho các cụ vui vì có trách nhiệm ... lo gì đời !!
  2. Lonely_Killer

    Lonely_Killer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Học để các cụ ở nhà đỡ kêu ặc ặc cậu toàn chạm vào nỗi đau của tớ
  3. Lonely_Killer

    Lonely_Killer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Lại phải chào người quen cái hê hê, khoẻ không em
  4. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng,em cũng chào anh một cái...Cũng nhờ cái hồng phúc của các cụ ở nhà nên sức khoẻ của em vẫn đủ qua ngày được ạh.
    Dạ còn anh ,mùa Đông lạnh giá có làm anh giá lắm kô ạh??
  5. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Thế bác học mà chẳng biết làm gì thì nếu ko về vn thì làm gì bây h thế nên nói là chắc chắn sẽ về cũng là bình thường thôi
    (Em ko có ý định xúc phạm gì nhé, em chỉ giả sử gặp 1 thằng điên như em nó nói linh tế, các bác xem trả lời thế nào em chỉ muốn các bác đóng góp ý kiến của mình xây dựng topic thôi ạ )
  6. ozzyman

    ozzyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
  7. ozzyman

    ozzyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0


    Từ hồi bị treo vì cái vụ "tàu đánh cá biển Đông "em chẳng có hứng vào nữa , mấy bữa nay nghỉ đông chẳng làm gì lang thang vào đây thì dính cái topic này hay quá.
    Đọc hết 6 trang , em rất thích mấy cái arguments của bác taminh dù đối với em theo "long terme " thì em vẫn sẽ về Việt Nam hơn. Cũng rất nhiều lý do nhưng quan trọng nhất đó là ở Việ tNam có nhiều cơ hội thành công hơn.

    Em không thích làm việc lâu dài ở Pháp vì:

    1. Pháp không phải là quê em , ở đây cả chục năm cũng khó có được sự ấm áp, gần gũi như hồi ở nhà.Gia đình em ở VN.
    2. Cơ hội thành đạt ko cao, égalité đến mấy cũng raciste bỏ cha mấy thằng tây bên này. ( bên này toàn chơi với tụi tây nên em biết rõ ), đời nào bọn nó để một thằng da vàng mũi tẹt đứng cao hơn .
    3. Cùng một bằng cấp , trình độ đúng là lương ở Pháp cao hơn lương ở Việt Nam nhưng nếu so sánh theo mức sống thì em vẫn thích ở Việt Nam hơn.
    4. Sống ở Pháp ít có thời gian , điều kiện dành cho gia đình , người thân hơn.
    5. Sống ở Pháp em ko biết mình quốc tịch gì, ở Pháp thì bị gọi là "chinois" , về Viet Nam thì bị gọi là "Việt Kiều" .
    6. Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển mình , không sớm thì muộn sẽ có "cách mạng" về mọi mặt . Điều đó đồng nghĩa với việc về VN sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn. Em học kinh tế nên càng máu !
    7. Nói thêm tí về lý do cá nhân , em học kinh tế , sắp tới chọn chuyên ngành, thấy lĩnh vực nào VN cũng đang cần , ví dụ : Banque finance(chìa khoá của tăng trưởng) (mấy lần VN gửi nhân viên đi đào tạo ở nước ngoài) , kiểm toán ( mấy vụ điều tra sổ sách chống tham nhưng toàn nhờ công ty kiểm toán nước ngoài),vv...vv.

    Còn thêm mấy ý nữa nhưng bây giờ bận phải đi . Chúc mọi người vui vẻ.
  8. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Em h cũng đang bận các bác post tiếp đê Em cuối tuần mới ngồi viết dài được
  9. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Bác nói cái nào cũng trúng ý em.Vote cho bac 5* nhá.
    Với em thì thêm một cái nữa .Em lòng yêu cha mẹ và chị em vô bờ bến nên em sợ nếu ở lại bên này cái lũ con em sau này nó chả biết ông bà,cô dì chú bác chúng nó là ai nữa.
    Em để ý tụi trẻ bên này nên càng thấy hãi hơn.Cãi cha cãi mẹ cứ nham nhảm.Mắng chúng nó vài câu chúng bảo bố mẹ méchants ,mà sống thì chả thấy tình cảm gì cả
    Thôi em về
  10. captoc

    captoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Uh cái bọn trẻ con ở đây chúng nó khôn lắm í. Khôn kiểu khôn ranh nữa chứ không chỉ khôn theo kiểu thông thường đâu. Nhiều lúc mình thấy sao bọn parents hiền thế, như ở nhà mình bọn đấy chỉ có mà ăn đòn nát đít. ( Mình méchante quá hay sao ấy nhở?)

Chia sẻ trang này