1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CAC BAN DUNG VAO DAY NHE,MINH XIN LOI KHI DA VIET NHUNG LOI NHU VAY,MINH GUI DI ROI NEN KHONG XOA DI

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yamaha6141, 25/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    KHI BAN BIET RANG DAY LA TRO DUA THI BAN LAM GI,NHUNG MONG BAN HIEU TOI CHI MUON BAN DUOC CUOI THOI MA`,VOI TOI THI AI LAM CHO TOI CUOI TOI RAT NHO,CON NEU BAN CO TUC THI BAN CHO TOI XIN LOI NHE,

    [blue]
  2. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Trước khi vào topic này, tôi biết chắc chắn là một trò đùa.
    Và tôi cũng mong bạn sẽ không bao giờ đùa như thế nữa. Xin hãy tôn trọng các thành viên khác.
    Quynh Nguyen

    Winner never quit
    Quitter never win
  3. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Mod ơi xoá đi!!!!!!!!!!!!!

    Don't dream it's over!
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có lý do gì để delete topic này cả.
    Cũng là một tâm sự như bao tâm sự khác, cũng bởi tác giả của topic thấy ở đây toàn những tâm sự buồn, và theo tôi nghĩ đây cũng là một tâm sự củ tác giả.
    Không có gì là không tôn trọng các thành viên khác cả.
    Đôi khi vẫn phải cười vì sự ngớ ngẩn của mình.
    Chúc các bạn vui vẻ.

    truongdu
  5. lenhhodaica82

    lenhhodaica82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Viết tên chủ đề thế thì chả khác nào "Thử địa vô ngân tam bách lượng"
    Lenh Ho Dai Ca
    lenhhodaica@lenhhodaica.com
  6. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Người hài hước là người biết cười chính mình, cười trên cái đau khổ của chính bản thân hay..... Nhưng như thế không có nghĩa là cười cái đau của kẻ khác.
    Xoá hay không cũng không thành vấn đề, tâm sự hay không cũng chẳng bắt buộc....
    Nhưng những người vào box này thường là có tâm sự hoặc đi tìm kiếm những tâm sự, những kẻ đồng cảnh. Chính vì thế nên cái cảm giác chẳng được tôn trọng nó ào ra nhanh chóng khi đọc những topic dạng như thế này....
    Quynh Nguyen

    Winner never quit
    Quitter never win
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, chuyển cái này sang Thảo luận nha ???
    Chúc nào làm Mod chuyển hộ cái hê hê

    truongdu
  8. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    TD làm mod mà, sao lắm chuyện vậy?

    Don't dream it's over!
  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, Tôi thấy chẳng có lý do gì để phải chuyển đi cả. Vào đây thấy vui vẻ hơn, thấy thoán hơn, thế thôi.
    Còn cũngc chẳng hiểu có Mod nào khó chịu về nó không, thì cứ chuyển đi.
    Mấy khi ta cười, đâu phải cười trên sự đau khổ của ai, ta tự cười mình, vì nhiều khi cũng bị tâm trạng hoá.

    truongdu
  10. geritasweet@yahoo.com

    geritasweet@yahoo.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hum nghe có vẻ hơi kì dị , nhưng có lẽ chẳng có chủ đề gì gửi lên nên mới viet như vậy , nhưng vui , tuy thế mong các bạn khác đừng cho lên quá nhiều topic này nếu ko thì sẽ nhàm chán đấy, chẳng ai hứng thú lên nữa đâu bạn ạ
    minhchau

Chia sẻ trang này