1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn gái ArFC, là cô gái hay nằng tiên?

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi HmongMen, 25/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Hè hè !
    Em gái dạo này chăm vào đây quá !
    giomuadong.topcities.com
    giomuadong.tk.com
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH
    CHỈ CÓ THỂ YÊU NHIỀU HAY YÊU ÍT CHỨ KHÓ CÓ THỂ YÊU CHO ĐỦ !!!
  2. Tang_go_xanh

    Tang_go_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Vào tuần tới Tôi sẽ bố trí một trận tập cho mọi người. Vì tuần sau đội của tang go có một trận thi đấu rất quan trọng nên tôi sẽ không hứa trước điều gì. Hi vọng sẽ có mặt đông đủ vào Chủ nhật này. Mà theo điều lệ giải có được thay đổi người nhiều không nhỉ ?
    Smile
  3. HmongMen

    HmongMen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Chú tanggo này chạy sô kinh quá nhỉ. Tôi cũng phải ngả mũ chào thua thôi! Đá ít thôi đẻ dành súc mà đá. Tôi đây, 3 hay 4 tuần rồi chưa hề xỏ giầy! Thế mà cậu lại chạy sô như thế thì quả là tôi thèm quá!
    Giàng A Páo
  4. aovongcuoicung

    aovongcuoicung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    nói thế mà còn đòi có người đi cổ vũ
    bác có ý gì?
    coi thường người khác vừa thôi
    Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
    Cổ tích ngày xưa xin buộc cọng rơm vàng
    Kỉ niệm gửi vầng trăng cất cất giữ
  5. HmongMen

    HmongMen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có em nào đến tiếp nước cho anh em không thế? Lần trc, nhờ có D_H mà anh em mới có sức chiến đấu. Xúc (cả một cái) động (nên) khó tả!
    Giàng A Páo
  6. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Híc !
    Hôm nay cũng chỉ có mỗi D_H nhà ta thôi !
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH
    CHỈ CÓ THỂ YÊU NHIỀU HAY YÊU ÍT CHỨ KHÓ CÓ THỂ YÊU CHO ĐỦ !!!
  7. dancing_heart

    dancing_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Sorry mọi người, do trục trặc kỹ thuật nên dan_h không vào box xem và post bài lên được.
    Còn một lượt trận nữa, anh em cố gắng nha!

    To the world You may be one person,
    But to one person You may be the world.
  8. Pupi

    Pupi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mấy lão này già hết rồi à ? Mắt mũi để đâu thế. Có thêm 2 mụ phù thuỷ nữa đấy chứ. Một mụ cao lêu nghêu và mụ còn lại thì trông thon thả thế còn gì. Trận nào cũng gào khản cổ đấy. Nhưng có lẽ vẫn chưa đủ sức thuyết phục thì phải. Có lẽ chúng ta cần thêm một chút may mắn nữa.
    Pupi
  9. gio_mua_xuan

    gio_mua_xuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hơ !
    Thằng em Tấn này ăn nói lễ phép một chút đi chứ !
    Vừa mới quên mất 2 cô em của chú vậy mà chú đã vội nói thế rùi .
    2 em đó thì đúng là 2 trận vừa rồi có đi thật nhưng hò hét thì hơi ít và hơi bé .
    Híc !
    Còn D_H thì luôn luôn nhiệt tình .
    Hò hét, cổ vũ thì quên sầu luôn.
    Lại còn chăm lo tới vấn đề nước nôi cho anh em uống nữa chứ .
    Hoan hô D_H !
    Hè hè !
    Con đường vừa đủ nhỏ.
    Cho anh đi bên em.
    Ánh trăng vừa đủ sáng.
    Cho ta nhìn thấy nhau.
    Tuổi chúng mình vừa đủ.
    Để nói chuyện yêu đương.
  10. Ghost_Killer

    Ghost_Killer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy , chúng ta cần người cổ vũ và chăm lo cho anh em chứ không cần người đứng làm cảnh...he ...he...Như em chẳng hạn.
    My love is your love.

Chia sẻ trang này