1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn gái có dám nói KHÔNG với chuyện ấy???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi one_third, 09/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topic định vào phát biểu, hoá ra là một trò trẻ con để 1/3 bới móc thêm mình hehe. Có thích thì sau này gặp nhau rồi hẵng đánh giá nha.
    Trở về đúng câu hỏi của Topic: Con gái có dám nói không với chuyện đó <=== câu trả lời là sao lại không dám. Sống ở đời luôn phải ở thế chủ động. Mình không muốn thì mình nói không, mình muốn thì mình nói có. Khi nào cảm thấy tin tưởng với người mình yêu, đủ chín chắn và hiểu biết, có thể xác định là đủ khả năng chịu mọi trách nhiệm nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm chuyện đó. Khi nào chưa sẵn sàng, say NO.
    Còn nhắc lại với những bác thích bới móc thành viên khác và những bác ăn cả đống: Các bác nên học lại cách nhìn và đánh giá một người đi. Chỉ qua những dòng chữ đó mà đã fán thế này thế nọ thì.... Bản thân Gà con này chưa bao giờ dám đánh giá một người nào đó nếu như chưa trực tiếp tiếp xúc. Những chủ đề trước là quan niệm của Gà con, ai sống khác thì thôi, Gà con này cũng đâu có rỗi hơi như các bác. Sống như các bác mau già lắm, nói thật. Enjoy life đi. Bác càng đi bới móc thế này, bác càng fải suy nghĩ nhiều, trong khi Gà con lại là ngồi cười khểnh với những lời lẽ bâng quơ của các bác vì toàn là nói mò hehhe
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 09/04/2004
  2. Responsibility

    Responsibility Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Đây ,tôi trích dẫn từ cái link của bác PEMFC nhìn mà choáng
    Những ?otiết lộ? gây sốc từ phụ huynh học sinh
    (VietNamNet) - Sau khi VietNamNet đăng bài phản ánh tình trạng học sinh cấp 3 vào các quán cà phê đèn mờ để rồi bị quay lén, tung lên mạng. Các bậc phụ huynh đã gặp chúng tôi và lên tiếng? trong đó có những tiết lộ mà ngay chính những người làm báo như chúng tôi cũng cảm thấy bị ?osốc?.


    Những biến động tâm lý khiến lứa tuổi học trò mất phương hướng.

    Tiếp xúc với chúng tôi ở một quán cà phê trên đường Trần Đình Xu, quận 1 anh Nguyễn Văn Hữu - một doanh nhân ở Q.10, TP.HCM cho biết sau đọc bài báo trên VietNamNet, anh đã ?olặng người? về những ?ođứa trẻ? - theo cách nói của anh Hữu đã vô tình trở thành những ?odiễn viên? trước ống kính ác ý.

    Sau lời đề nghị cơ quan chức năng cần truy tìm và trừng trị nghiêm những kẻ tiếp tay cho những kẻ làm chuyện ?ophi đạo đức? trên. Anh Hữu kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện mà theo anh ?okhông thể không nói?: ?oTôi có đứa cháu gái tên T. trước đây xin vào học lớp 10 ở trường THPT M. (quận 3), nhưng cháu đã bị nhóm bạn trong lớp tẩy chay vì ?oquê mùa?, không sành điệu. ?oKhông sành điệu? ở đây, theo cách giải thích của nhóm bạn vì cháu T. không giống các bạn khác vì cháu? còn là con gái (!). Còn nhóm bạn được gọi là ?osành điệu? vì ?ođã cho bạn trai cái ?ongàn vàng? từ lâu rồi? (?) Có thể khẳng định đó là chuyện thật 100% ở một nhóm học sinh lớp 10. Quá sốc trước cái tin trên... ông anh tôi đã khẩn cấp làm đơn xin chuyển trường học cho cháu. Hiện T. đang là học sinh tại trường N., cũng nằm trên địa bàn quận 3, cách ngôi trường cũ chưa đầy một cây số?.

    Báo động phim *** tuổi học trò
    (VietNamNet) - Xã hội bàng hoàng trước những đĩa phim đen do học sinh đóng, hoặc quay lén. Phụ huynh giật mình, nhà chức trách toát mồ hôi. Sáng 7/4, VietNamNet mở cuộc bàn tròn về vấn đề này.
    Một tâm sự khác cũng được PV VietNamNet ghi nhận từ một phụ huynh ở một quận ngoại thành TP.HCM cũng nhức nhối không kém. Điện thoại cho chúng tôi, chị nói xin giấu tên, chuyện về gia đình chị đáng lẽ không nên nói, nhưng khi đọc báo, thấy ?othương bọn trẻ quá, chúng cũng chỉ là nạn nhân của hoàn cảnh, của những kẻ bệnh hoạn??. Chị có cô con gái rất ngoan, học giỏi tại một trường Trung học bán công N., hàng ngày chỉ vẫn chở cháu đi học, đến giờ tan trường thì chở cháu về. Suốt 4 năm như vậy không xảy ra chuyện gì, nhưng khoảng thời gian mấy tháng gần đây cháu có biểu hiện lạ, và đi khám bác sĩ thì phát hiện cháu có thai hơn 2 tháng.

    Chị V. nhớ lại ?oHàng ngày cháu tan học lúc 11h15, tôi đón cháu về liền. Mấy tháng trước, tự nhiên cháu ra trễ 30 phút, lý do là ở lại trao đổi bài vở với bạn bè. Không ngờ chính thời gian đó đã làm hại đời con gái tôi, sau này cháu thú nhận là đã làm ?ochuyện ấy? trong trường với bạn trai!?. Sau việc này, chị V. đã phải lặng lẽ đưa con đi phá thai và dời nhà đi nơi khác sống (!)

    Trở lại câu chuyện với anh Hữu, anh cho rằng lý do học sinh cấp 3 quan hệ ********, buông thả quá sớm vì giáo dục gia đình và nhà trường hiện nay ?ođang có vần đề?. Có bao nhiêu phần trăm phụ huynh thường xuyên nghĩ về phương pháp giáo dục con cái của mình? Những năm đầu thế kỷ 21 này, không thể nghĩ đơn thuần là đáp ứng tiền bạc, tiện nghi cho lớp trẻ là xong, mà những biến động bên ngoài xã hội (phim ảnh, Internet?) có thể làm lớp trẻ mất phương hướng, mục đích sống. Cạnh đó, những biến động về tâm sinh lý ở lứa tuổi này, cũng dễ làm các em sa ngã nếu không có sự nâng đỡ, gần gũi thường xuyên từ phía người lớn. Còn về nhà trường, sự đóng khung ?obốn bức tường? và cách truyền đạt cứng nhắc cũng làm cho các em khó mà ?othấm? ý thức được trách nhiệm của bản thân đối chính mình, với gia đình và xã hội?

    ?oTôi cho rằng cái cốt lõi nhất vẫn là cách giáo dục con cái trong mỗi gia đình. Đó là rào đầu tiên và vững chắc nhất cho lớp trẻ. Ngăn chặn những hành vi, lối sống buông thả của giới trẻ cũng chính là bảo tồn nòi giống và giá trị của người phụ nữ Việt Nam? - anh Hữu kết thúc câu chuyện.

  3. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Đây mới là vấn nạn của việc giáo dục đạo đức, lối sống và giới tính không đúng đắn của các bậc cha mẹ đây. Chuyện bọn trẻ ngày một ... loạn lên phải chăng là do chẳng ai dám "vẽ đường cho hươu chạy" nên nó mới không biết đường chạy? Chẳng phải bất cứ ai trong xã hội này đều đề cao chữ trinh và từ nhỏ đã dạy con gái là phải giữ gìn trinh tiết hay sao? Có cha mẹ nào khuyến khích con gái mình QHTD bừa bãi đâu, thế sao chúng nó phải thế ? Tôi nghĩ là do sự mất phương hướng thôi, chẳng biết gì cả, chỉ có việc học là mục tiêu duy nhất ở đời, mà rồi học để đạt cái gì ... nhiều khi cũng chưa xác định được. Còn chuyện các quán cà phê thì ... thật tình đừng nói bọn trẻ, ngay cả sinh viên đại học, lứa tuổi được phép yêu rồi (trưỏng thành rồi mà), vẫn chẳng biết đi đâu và làm thế nào để biểu hiện tình yêu với nhau. Tình yêu cần có những phút giây âu yếm nhưng làm ở đâu, khi nào ? Âu yếm nhau một chút ngoài dường, trong công viên, trong quán cà phê đều bị người đời dòm ngó, nghi ngờ, dè bỉu ... hỏi làm sao mà không xuất hiện mấy quán cà phê kín kín, mấy quán karaoke biệt lập cho được. Theo tôi, đôi khi quan niệm thoáng một chút lại dễ thở hơn và trật tự hơn (tôi nói một chút, nghĩa là được hôn nhau mà không bị dị nghị, chứ không phải ... xa hơn đâu, đừng chụp mũ tôi cổ xuý QHTD bừa bãi, oan lắm ạ !!!)
    MÀ cũng lạ, hễ bọn trẻ lôi nhau đến quán cà phê học đòi chuyện người lớn, rồi trẻ con vị thành niên có thai ... là "con gái thời nay nhìn thấy sợ ", chắc bọn con gái bắt cóc lũ con trai con ngoan trò giỏi trói lại để làm trò đồi bại đây mà !!!
    (sao không nói tuổi trẻ thời nay nhìn thấy sợ nhỉ ?!!)
     
  4. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    ah, còn nữa, sao lại không dám nói không ? đó là cơ thể của tôi, tôi có quyền quyết định, thích thì tôi nói có, không thích thì tôi nói không, vậy thôi. Tôi tin vào nhân cách của mình, không bừa bãi, không làm nô lệ cho nhục dục, tôi chỉ make love khi tôi thấy yêu người kia, chứ không phải khi thấy ...
     
  5. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy tranh luận với bạn thật thú vị đấy, nhưng nhiều khi tôi cảm thấy bạn vẫn hướng về một điều gì đó theo quan điểm "tự do trong QHTD". Bạn có nói là cái quán cà phê mọc lên để giúp cho các đôi trẻ tâm sự, kể cả SV, HS hay thanh niên như chúng ta ...Nhưng nó đâu có phục vụ cho chuyện họ tâm sử và bày tỏ tình yêu đâu mà đa số vào để thực hiện nhu cầu ******** đó chứ ???. Thà ở ngoài công viên, ngoài đường ...thì các anh chị cũng chỉ âu yếm nhau một chút nhưng không đi tới "critical point", nhưng mà đã vào quán cà phê thì cái giới hạn đó nó gần nhau lắm. Mà cũng chẳng ai nhìn bạn ngoài công viên hay ngoài đường như bạn nói là "dòm ngó" khi bạn đi chơi với bạn trai cả, có lẽ bạn tưởng tượng điều đó thôi. Mấy cả dù có thoáng, hai người cũng không thể giữa thanh thiên, bạch nhậ mà đứng giữa đường hay lăng Bác để "mi" nhau được. Đó không phải là quan niệm thoáng mà là sự vô văn hoá và bất lịch sự đấy bạn ạ.
    WHEN I AM WALKING A DARK ROAD
    I AM A MAN WHO WALKS ALONE
  6. Leonids

    Leonids Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    tenderlion ơi, tôi van bạn đấy, tôi xin bạn đấy, bạn làm gì, nói gì cũng xin đừng chỉ nghĩ tới mình như thế được không?
    Bạn có nói đừng chụp mũ tôi cổ xuý QHTD bừa bãi, oan lắm ạ nhưng thực tế chính bạn đang cổ xuý cho quan niệm quan hệ ******** thoải mái đấy, bạn có biết cho không! Bạn đang hại người đấy, bạn có biết cho không?
    Cứ cho là bạn có thể nhận thức được đâu là tình yêu đích thực đi, nhưng liệu bạn có biết rằng phần lớn những cô gái phải ra vào những bệnh viện, những phòng khám tư để nạo thai kia đều nghĩ rằng mình đang dâng hiến nhân danh tình yêu không?
    Một thiếu nữ chưa biết nhiều thấy bạn và vài người bạn lý lẽ "đanh thép" thì nghĩ rằng "à, chuyện đó là tốt, là nên khi mà mình yêu anh ấy thực sự" rồi cô ấy sẽ hiến thân cho bất kì thằng sở khanh nào mà cô ấy tưởng rằng mình yêu, cô ấy sẽ hứng chịu những nguy hiểm về sức khoẻ, về tinh thần, chỉ vì quan niệm đó đấy bạn ạ. Bạn hãy giữ nó cho riêng bạn đi, đừng tuyên truyền cho nó thế! Tôi van bạn đấy! Tôi xin bạn đấy! Hãy nghĩ đến các em nhỏ, các thiếu nữ ngây thơ chưa trưởng thành đi!. Nếu bạn muốn dạy dỗ chúng theo kiểu đó, hãy dạy chúng cách tránh thai, cách phòng STD trước đã!
    Tôi van bạn đấy! Tôi xin bạn đấy!
    Ký tên
    O
    (chưa tròn lắm nhỉ)
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0

    Thế mới bảo Vn cần đưa chương trình giáo dục giới tính vào trong nhà trường. NÓi thật là từ trước đến nay, Gà con chưa bao giờ có khái niệm về thuốc tránh thai. MỌi người cứ chửi bọn tây đi, chúng nó quan hệ thế mà sao rất hiếm khi chúng nó dính đó. Tốt nhất là trang bị kỹ kiến thức trước khi quyết định làm chuyện đó bên cạnh tình yêu đích thực của mình.
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  8. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    tenderlion ơi, tôi van bạn đấy, tôi xin bạn đấy, bạn làm gì, nói gì cũng xin đừng chỉ nghĩ tới mình như thế được không?
    Bạn có nói đừng chụp mũ tôi cổ xuý QHTD bừa bãi, oan lắm ạ nhưng thực tế chính bạn đang cổ xuý cho quan niệm quan hệ ******** thoải mái đấy, bạn có biết cho không! Bạn đang hại người đấy, bạn có biết cho không?
    Cứ cho là bạn có thể nhận thức được đâu là tình yêu đích thực đi, nhưng liệu bạn có biết rằng phần lớn những cô gái phải ra vào những bệnh viện, những phòng khám tư để nạo thai kia đều nghĩ rằng mình đang dâng hiến nhân danh tình yêu không?
    Một thiếu nữ chưa biết nhiều thấy bạn và vài người bạn lý lẽ "đanh thép" thì nghĩ rằng "à, chuyện đó là tốt, là nên khi mà mình yêu anh ấy thực sự" rồi cô ấy sẽ hiến thân cho bất kì thằng sở khanh nào mà cô ấy tưởng rằng mình yêu, cô ấy sẽ hứng chịu những nguy hiểm về sức khoẻ, về tinh thần, chỉ vì quan niệm đó đấy bạn ạ. Bạn hãy giữ nó cho riêng bạn đi, đừng tuyên truyền cho nó thế! Tôi van bạn đấy! Tôi xin bạn đấy! Hãy nghĩ đến các em nhỏ, các thiếu nữ ngây thơ chưa trưởng thành đi!. Nếu bạn muốn dạy dỗ chúng theo kiểu đó, hãy dạy chúng cách tránh thai, cách phòng STD trước đã!
    Tôi van bạn đấy! Tôi xin bạn đấy!
    <P align=right>Ký tên</P>
    <P align=right>O</FONT></P>
    <P align=right>(chưa tròn lắm nhỉ)</FONT></P>
    [/QUOTE]
    Tôi cũng van xin bạn đấy !!! Tôi nói là sao lại không dám nói không cơ mà, nghĩa là tôi sẽ nói không chứ !!! Nhưng mà ... ngộ nhỉ , nếu ai cũng nói không thì lấy đâu ra trẻ con hả trời, đương nhiên là vào một lúc nào đó, tôi cũng phải nói có chứ ?!! thế nào là bừa bãi ? huh ? tôi bảo rằng tôi chỉ làm vì tình yêu và tự quyết định cơ thể mình, nghĩa là dù anh có cưới tôi về rồi, mà tôi không thích thì tôi cũng nói không. Ở đây đang nói tới vấn đề QHTD có dám cự tuyệt hay không, chứ đâu còn ở bên topic có dám QHTD trước hôn nhân hay không nữa đâu ? sao mà gộp chung lại nói thế nhỉ ? lạ thật ?!!
     
  9. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Tôi thấy tranh luận với bạn thật thú vị đấy, nhưng nhiều khi tôi cảm thấy bạn vẫn hướng về một điều gì đó theo quan điểm "tự do trong QHTD". Bạn có nói là cái quán cà phê mọc lên để giúp cho các đôi trẻ tâm sự, kể cả SV, HS hay thanh niên như chúng ta ...Nhưng nó đâu có phục vụ cho chuyện họ tâm sử và bày tỏ tình yêu đâu mà đa số vào để thực hiện nhu cầu ******** đó chứ ???. Thà ở ngoài công viên, ngoài đường ...thì các anh chị cũng chỉ âu yếm nhau một chút nhưng không đi tới "critical point", nhưng mà đã vào quán cà phê thì cái giới hạn đó nó gần nhau lắm. Mà cũng chẳng ai nhìn bạn ngoài công viên hay ngoài đường như bạn nói là "dòm ngó" khi bạn đi chơi với bạn trai cả, có lẽ bạn tưởng tượng điều đó thôi. Mấy cả dù có thoáng, hai người cũng không thể giữa thanh thiên, bạch nhậ mà đứng giữa đường hay lăng Bác để "mi" nhau được. Đó không phải là quan niệm thoáng mà là sự vô văn hoá và bất lịch sự đấy bạn ạ.
    <P><FONT color=cyan size=4>WHEN I AM WALKING A DARK ROAD</FONT></P>
    <P><FONT color=cyan size=4>I AM A MAN WHO WALKS ALONE</FONT></P>
    [/quote]
    bạn hiểu sai ý tôi rồi, tôi nói là vì thanh niên cứ bị xét nét trong việc bày tỏ tình yêu (kiểu như trước bàn dân thiên hạ mà còn thế thì ở chỗ khác chúng nó thế nào !!!) nên có kẻ mới có nhu cầu kiếm chỗ kín, rồi có kẻ mới nảy ra các quán cà phê kín. Mà hễ vào chỗ kín, tối thì đương nhiên bà con không kiềm chế được. Tôi nói ở đây không phải bênh vực các quán cà phê, mà tôi nói là việc quá khắt khe của chúng ta tạo điều kiện cho sự "lách luật" xảy ra, giống như nếu để cuộn băng video ở trong tủ thì không ai coi, nhưng nếu dán thêm nhãn "tối mật, cấm xem" thì sẽ có ối đứa trẻ lấy ra xem lén vậy đó ! Chuyện âu yếm ngoài đường thì, như tôi đã ví dụ ở trên, thiên hạ vẫn nói thế, nhất là mấy người lớn tuổi, còn bạn tôi thì không bao giờ dám héo lánh đến công viên với bạn trai vì sợ người ta đánh giá không hay.
    Còn về việc mi nhau ở nơi công cộng, tôi nghĩ một nụ hôn nhẹ, tình cảm, phớt qua trên má hay thậm chí trên môi cũng chẳng có vấn đề gì, đừng có hoạt động cật lực, cả môi mắt răng lưỡi, tay chân và ngày càng đi xuống ở nơi đông người thôi, thế mới là bất lịch sự và vô văn hoá, chứ việc thể hiện tình cảm chẳng đến nỗi xấu đâu.
    Ah, bạn học ngành hoá chứ gì ?
    <P> </P>
    Được tenderlion sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 10/04/2004
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hehhe chị Tenderlion ơi, thế cũng đủ biết họ chỉ viết bài nhằm để fản lại quan niệm sông scủa mình thôi. Mà làm sao có thể thay đổi đc chứ. Thôi chị nói nhiều cũng vô ích, fải những người ăn cả đống đó thì dù câu hỏi thế nào cứ liên quan đến QHTD nó vẫn trượt về mấy cái topic cũ thôi. Nhàm!
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này