1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn gái có dám nói KHÔNG với chuyện ấy???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi one_third, 09/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DaosoaiLuuHuong

    DaosoaiLuuHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    hê lô all.
    Ðây la` lần đầu tiên tui vào cái box này và xem cái chủ đề này. Lúc tui đang xem là khoảng lúc 1h30 khuya và tui đang rất buồn ngủ mà mấy ngày nữa là tui lại sắp phải thi rui`. Các bác bàn luận kiểu này thì chắc là không muốn để cho người khác ngủ được phải không.
    Tui nghe các bác phát biểu mà thấy ngưa ngứa người thế nào ấy vì thế nên tui đành phải post bài này lên để cho nó dễ ngủ.
    Tui không hiểu các bác đã quan niệm cái việc ******** nó dễ dàng như thế nào rồi nhưng đối với tôi thì việc đó nó hơi bị khó nói.
    Trước đây chỉ khoảng một năm thôi để nói chuyện với một người con gái lạ là một nhiệm vụ bất khả thi đối với tui. Triệu chứng đầu tiên là đỏ tai, sau đó là đỏ mặt rồi đến toàn thân run lẩy bẩy như bị bệnh cúm gà hay bệnh sát gì đó. Nhưng bây giờ có lẽ tui đã hết bị bệnh rồi.
    Đối với tôi khi chạm tay vào tay con gái thôi thì đó cũng là một cảm giác rất rất vui sướng rồi ( tất nhiên đó phải là bàn tay người con gái tôi thích). Còn đối với một số người con gái khác tui không thích thì dù có chạm tay hay cái gì khác đi nữa thì tôi cũng chẳng có cảm giác gì cả.
    Tui không thích cái kiểu người ta ngồi hôn nhau ở bên đường vì trông như thế nó không lãng mạn một tí nào cả.
    Tui thích người ta hôn nhau là do hoàn cảnh đưa lại hơn. Ví dụ như trong một hoàn cảnh nào đó, khi nhìn thấy cô bạn gái của mình trông rất dễ thương thì chàng trai đã không kiềm chế được và đã hôn cô gái.
    Có lẽ là do ngày xưa tui hay xem phim tình cảm của TVB nên bây giờ mới hay suy nghĩ thế này.
    Hê hê nhìn lại phần trên tui thấy mình viết giống tiểu thuyết ra phết. Ngày xưa cô giáo thường khen tui văn giỏi nhất lớp đấy.
    Theo ý nghĩ của tui về cái việc con gái có dám nói không hay không thì cứ để kệ cô gái đó. Cô gái đó sẽ tìm được người hợp với cô ấy cho dù cô nói có hoặc không.
    Vì thế nên các bác chẳng cần bàn luận về việc này nữa đâu cứ để cô gái đó tự tìm tới người hợp với mình.
    Tui có đọc một câu ở đâu đó hình như là "******** giết chết tình yêu".
    Tóm lại tui xin khuyên các bạn trẻ đang nông nổi bồng bột, lầm đường lạc lối, bay lung tung là đừng nên đánh mất tuổi trẻ của mình.
    "Có một ngày bước chân mỏi mệt mới ngoảnh lại không còn ai ở bên ta là la lá la la..."
    Ái chà hơn 2h rồi thôi tui phải đi ngủ đây, hy vọng là được ngủ ngon.
    Nếu bác nào thương tình vì tôi đã mất ngủ để post cái bài này thì xin vote cho mấy sao. Xin Cám ơn nhiều nhiều.
    Bi bi all.

    SoLuuHuong
  2. contimdatinh

    contimdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác bàn luận sôi nổi quá, tôi cũng muốn góp vài lời . Trước tiên, cổ vũ cho em Ga_Con em F00l_a_Kiss , tôi không cho những nhận định và quan niệm sống của các em i'' là dễ dãi . Mỗi người có một quan niệm riêng , không ai có quyền được phê phán người kia đúng hay sai, và áp đặt quan niệm của các bác vào người ta được . Người ta quan niệm như vậy, làm theo đó, và consequence của nó, người ta chịu, các bác có chịu giùm không mà sao cứ vẽ vời ra thế !
    Thứ hai, không có gì sai khi một người con gái từ chối yêu cầu được QH của thằng con trai . Rất bình thường, cô ấy có thể chưa sẵn sàng, có thể sợ hậu quả, có thể muốn để dành điều đó cho hôn nhân . Chị em không việc gì phải lo lắng làm cho hắn ta phật lòng cả . Hắn ta có thể không vui, khi nhu cầu sinh lý không được thoả mãn, nhưng nếu hắn thực sự yêu bác, thì hắn cũng sẽ chờ đợi được thôi .
    Còn nếu các bác đã quyết định OK, điều đó cũng không thể kết luận các bác dễ dãi được . Tôi là tôi kinh nhất thằng nào dám kết luận người yêu him dễ dãi chỉ vì she có QHTD với him. Phụ nữ ( trừ một số em thuộc hàng exclusive ) chỉ yêu và QH với người mình yêu thương thật sự . Đừng nói him kô hiểu, him hiểu quá rõ điều đó . Nếu him có coi thường chị em thì thằng i'' chỉ đáng cho vào xọt rác, quăng xuống sông cho chết hehehehehe . Khi him cố tình kô hiểu lý do đó ------> him có họ Sở rồi . .
    Tôi là đàn ông Việt nam, không thể nói đàn ông Việt nam là khỉ vượn được , nhưng tôi phải công nhận đầu óc của mấy anh bảo thủ thật , ích kỷ thật . Vậy thì đến bao giờ phụ nữ mới có thể thực sự bình quyền . Đối với VN chắc sau khi các bác các chú chết hết rồi không biết đã được chưa !!!
    Cứ sống sao không hổ thẹn với mình là được em Gà ạ .
  3. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Xem ra cái chủ đề này mà không thôi thì mình cũng thôi nên cho xong, cuối cùng thì ... ai cũng có quan niệm sống của mình. Có bàn luận nhưng kiểu cùn thì đến thế mà thôi. Chúc chú Responsibility chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, he he, đàn ông như chú ở thời đại này, cứ cho là cực đoan nhưng mà cũng chẳng mấy ai nghĩ được tốt như chú, nhưng mà tốt mà cực đoan thì không bằng đểu mà thời thượng, dễ dãi. Có lẽ chỉ cuộc sống mới biết dạy ta phải làm gì, chứ còn chỉ tranh luận trên cái diễn đàn này chẳng giải quyết được gì đâu, mỗi người đều có cái lý của mình.
    To em Gà_Con: em còn trẻ, còn nhiều cái phía trước mặt em, hy vọng em có được một tương lai đẹp với quan niệm của em. Nhưng mà em cũng đi học ở nước ngoài, hơn nhiều bạn không có điều kiện, được tiếp xúc với nền dân chủ nhất TG thì anh nghĩ cũng nên nói năng văn minh hơn người Vn một chút. Em cứ hở ra là nói người ta "ăn ...cả đống", anh sợ em nói nhiều quá không bỏ được thói quen đó đâu, rồi lại nhiễm vào mình.
    To tenderlion: Kể ra người đàn ông nào cũng thật tốt mới có được bạn đó. Bạn nhìn cuộc sống thoáng hơn thì cũng nên nhìn con trai thoáng hơn, nhiều khi bạn nói bức xúc quá, mà có phải ai cũng làm bạn bức xúc thế đâu. Các em gái trẻ đọc bài thì nên nghe theo chị Tenderlion nói là hay đấy. Con gái ở VN, xem chừng vẫn đầy đủ "công, dung, ngôn, hạnh" hơn một số bạn tiếp xúc với nền văn minh châu ÂU, châu Mỹ đó. Có lẽ phải về VN lấy vợ thôi, con gái VN và ở VN nói thật là tuyệt vời hơn mọi cô gái khác trên TG. À, mình cũng kô phải học Hoá đâu, cái đó nó cũng liên quan đến một số cái khác, như Cơ khí chẳng hạn.
    WHEN I AM WALKING A DARK ROAD
    I AM A MAN WHO WALKS ALONE
  4. Leonids

    Leonids Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin kể một câu chuyện này hầu các bạn giải trí:
    Hai nhà cạnh nhau có xích mích, một nhà chơi xấu nhà kia. Nhà kia đến than thở với bạn. Người bạn nói "nó chơi xấu mình thì cần cho nó biết là mình không phải dễ chơi, không phải loại hèn hạ yếu đuối chứ!". Nhà nọ nghe thấy có lý, về trả thù. Không may, quá tay, gây hậu quả nghiêm trọng, phải ra toà, vào tù. Anh bạn nghe thấy thế thì tặc lưỡi "Mình bảo nó là trả đũa chứ có bảo nó cho thuốc trừ sâu vào bể nước nhà người ta đâu. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì!".
    Hay một câu chuyện khác, có thực, mà cũng nhiều người biết:
    Ở công ty Mercedes Beenz, có một nữ nhân viên bị một nam đồng nghiệp đưa vào nhà trọ lúc cô ấy đang say rượu. Nghi mình bị lợi dụng, cô ta đem chuyện này kể với một nữ đồng nghiệp. Cô này bảo "thế thì nó đáng ăn đòn". Cô gái kia liền gọi thằng em từ quê lên, nhờ đánh trả thù. Không may, quá tay, anh chàng kia chết. Thế là không những cô ta tự hại mình mà còn lôi cả đứa em vào vòng tù tội.
    Và một câu chuyện tưởng tượng:
    Sau cuộc tranh luận nảy lửa trên TTVNOL, một thiếu nữ thấy tenderlion nói năng hùng hồn, sắt đá, cái tôi mạnh mẽ, hiện đại, tiến bộ, thuyết phục, thích thú, đề cao nữ quyền, tôn trọng tình yêu... Thế là cô bé đó nghĩ "Phải rồi. Chỉ cần mình yêu anh ấy là mình có thể trao cho anh ấy tất cả, không phải hối hận gì cả". Cô gái sống đúng theo phương hướng đó, nhưng không may, ở lần nạo thai thứ ba ở một phòng khám tư, cô gái đã qua đời. Đêm đó, tenderlion ngủ mơ thấy cô gái về trách móc. Tenderlion ngạc nhiên: "chị có dạy em thế đâu! chị bảo là tình yêu đích thực cơ mà! mà sao em không đến bệnh viện tốt, à không, tại sao không tránh thai, à không, sao không nhận ra là nó chỉ lợi dụng em thôi?" Cô gái nức nở: "sao chị không dạy em điều đó từ trước, để đến bây giờ mới nói?", tederlion trả lời: "ồ, chị có nghĩa vụ làm vậy à? Chị có bảo em làm thế đâu??? em đọc bài của chị đấy chứ!! Ngu thì chết chứ bệnh tật gì????"
    (xin lỗi tenderlion, đây chỉ là một câu chuyện tưởng tượng, chưa có thực, và lời đối đáp có không giống bạn thì bạn bỏ qua cho nhé!)
    Các bạn thấy đấy, ở hai câu chuyện trên, những người xúi bẩy đều không phải chịu một trách nhiệm hình sự nào. Nhưng có thực là họ không liên quan đến những hậu quả nghiêm trọng sau đó không?
    Tenderlion nghĩ gì về câu chuyện thứ ba? Các bạn nghĩ gì?
    Ngày xưa, bố tôi chỉ dạy người ta sai có một câu, một lỗi nhỏ thôi, mà bố tôi hối hận mãi, là mình đã làm cho cả một lớp học trò mang một kiến thức sai lầm vào cuộc sống. Từ đó tôi học được một điều là hành động của mình có hậu quả rất khó lường, có thể làm hại người khác, nên khi nói hãy suy nghĩ cho kỹ, đừng khẳng định vội. Bạn cũng nên nghĩ lại đi!
    Ký tên
    O
    (chưa tròn lắm nhỉ)
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng thưa bác Pemfc, bác nhắc nhở cách ăn nói thế là đúng rồi, bác không cần phải nói thêm là trẻ con hay gì đâu a. Cái câu đó Gà con cũng mới học được, lại thấy đúng với một số người ở đây nên mới áp dụng luôn thôi. Chứ bác đọc lại có bao nhiêu bài Gà con nói từ S*** đó mà bác kêu bác sợ Gà nói nhiều. Anyway, sẽ tiếp thu lời khuyên từ bác. Thanks!
    To contimdatinh: Cảm ơn contimdatinh nhé, Gà con này biết mình muốn gì và cần gì mà. Enjoy life lah
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 10/04/2004
  6. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Bạn à ! Tha cho em ý đi , chẳng qua cũng là do tính cách nhất thời thôi , . Quan điểm của em ý thế nào thì em ý nói vậy là được rồi .
    Nhưng mà tớ cũng không thích đạo đức giả lắm
    -»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần--»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-(-¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·.,+°´°+,¸Có ai từng yêu mà chưa từng khóc  ¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·,+°´°+,¸-)
  7. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0

    Vậy thì tôi cũng tưởng tượng ra một chuyện nhé : một cô gái, sau khi theo dõi loạt bài kịch liệt nảy lửa trên TTVNOL, thấy đa số các chàng trai VN đều cho rằng mất trinh rồi thì người con gái đó chẳng còn ra gì nữa, là dễ dãi, là ... đủ thứ, không khác gì một con ****, và thấy rằng hầu hết đàn ông VN nghiêm chỉnh đều không chấp nhận một người vợ như vậy. Nhưng cô gái ấy đã lỡ cho đi mất rồi, và mối tình đó cũng là dĩ vãng rồi, thế là cô ấy mặc cảm, cô ấy bi quan, một là cả đời không dám mở lòng chấp nhận tình yêu của ai, hay tệ hơn trượt dài vào con đường sa đoạ theo kiểu đã lỡ dẫm chân xuống bùn, có muốn ngoi lên cũng không được.
    Một chuyện nữa nhé, hai người yêu nhau say đắm, đã trao cho nhau cái quý giá đó rồi, nhưng anh con trai đọc trên TTVNOL thấy con gái mà cho đi là dễ dãi, tự nhiên trước giờ không có ý khinh thường, nay lại quay sang khinh bỉ người yêu của mình không biết giữ. Từ chỗ yêu thương, tôn trọng, anh ta dần chuyển sang nghi ngờ, đã thế lại còn tiêm nhiễm cái lối suy nghĩ "ai cho thì tôi nhận, tôi chẳng mất gì, nhưng đã cho tôi rồi thì là người không ra gì, dứt khoát tôi không cưới, giá như cô ấy từ chối, thì tôi đã cưới cô ta rồi, chứ giờ thì thôi ..." thế là anh ta ruồng bỏ người yêu. Hic. một tên sở khanh mới ra đời !
    Một truyện cuối cùng tôi kể, đây là truyện dân gian, có một ông thầy lang, khi chữa bệnh cho người đều đọc trong sách mà làm. Một hôm có người đau bụng đến xin chữa, ông liền theo sách mà kê toa cho uống nhân sâm. Sau đó thì người bệnh chết, ngưòi nhà bệnh nhân kiện cáo, ông thầy lang liền đưa sách ra coi, thấy ghi rằng : phúc thống phục nhân sâm --> quá đúng, ai dè lật trang bên có thêm 2 chữ : tắc tử . Đau bụng mà uống nhân sâm thì chết !!! Vậy là do sách sai (vì đã ngắt câu kỳ cục), hay là do ông thầy đọc không kỹ. Ở đây cũng vậy, quan điểm người này khác người kia, con người có suy nghĩ thì phải đọc kỹ những gì người ta nói, suy ngẫm coi có đúng không, có hợp lý không ,áp dụng cho trường hợp mình được không ? và áp dụng như thế nào là đúng, chứ nhắm mắt làm càn thì đổ cho ai ? Tôi hỏi bạn , nếu bạn bị nhức đầu, tôi khuyên thế thì uống panadol đi, bạn liền đi nốc cho 20 viên panadol vào, chết rồi còn đổ tại tôi là thế nào ?
     
  8. hoainiem_2008

    hoainiem_2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bác cho rằng QHTD trước hôn nhân là buông thả, thì ko thể chỉ blame các bạn nữ. Thường thì trong những chuyện ấy các bạn nam có nhu cầu cao hơn và đòi hỏi nhiều hơn. Bác hỏi các bạn gái có dám nói KHÔNG không, thế sao ko bảo các bạn trai đừng đòi hỏi ở người yêu mình những chuyện như thế để bạn gái đừng khó xử là có nên hay không?!
    Theo mình thì, QHTD là chuyện quan trọng, ko thể bừa bãi; nhưng dựa vào QHTD để đánh giá người khác thì hơi fiến diện và unfair, nhất là đối với các bạn nữ. Thật ra cũng khó mà biết được người nào sẽ là người yêu thương thật sự suốt đời, bởi ai trong lúc yêu mà không nghĩ là mình sẽ đi đến đích với người mình yêu đâu fải không các bạn? Vậy nên không thể nói rằng fải xác định người đó là người mình có commitment suốt đời thì mới quan hệ được. Chỉ cần tại thời điểm có qh mình thấy đủ tin tưởng là được rồi. Mà cũng đừng nghĩ nặng nề là bạn gái là người thiệt thòi, dâng hiến hay gì gì, vì QHTD là 1 mqh 2 chiều, nhu cầu ******** thì không fải chỉ có các bạn nam có. Yêu nhau, gần gũi nhau thì chuyện có nhu cầu qh là bình thường và hoàn toàn tự nhiên của cả 2 phía. Đồng ý là kiềm chế được thì cũng có nhiều cái hay, nhưng QHTD trước hôn nhân thì cũng ko fải là không hay. Chủ yếu là các bạn fải trang bị cho mình đầy đủ kiến thức về contraceptive methods để tránh những chuyện ngoài ý muốn. Và đã có quyết định qh với nhau thì cả 2 người fải có tư tưởng là chuyện ấy không fải là thước đo đánh giá nhân fẩm nhau hoặc là sợi dây ràng buộc chặt chẽ 2 người với nhau. Nếu vẫn yêu nhau, vẫn cùng nhau đi đến đích được thì tốt, còn nếu không thể thì cũng không vì chuyện ấy mà ray rứt hay níu kéo.
    Just my 2 cent opinion.
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0

    Tình hình là bác này cần phải đọc lại toàn bộ bài post của Gà con thì mới hiểu được Gà con nói những gì và nghĩ những gì. Bác hiểu sai mà chưa gì đã phán, thế này dễ hỏng việc lắm bác ạ
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  10. one_third

    one_third Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    - To thanh_ala: Haha.. chào chú! Chú này có vẻ mến em gà nhỉ, bảo vệ em í từ topic này sang topíc kia. Chuyện đó tôi vô can. Nhưng chú còn nợ tôi là chưa trả lời câu hỏi của tôi bên topic ?o Bạn làm chuyện ấy lần?? đấy. Không sao chú không biết lí luận thế nào thì chị bỏ qua! Mà chú này, bảo vệ em nó thì phải bảo về đến cùng chứ?! Ai lại cứ đứng ngoài mà ?o thôi?đừng? có gì đâu?, không được thì lại ?omình ghét đạo đức giả lắm?. Công nhận chị này cũng chúa ghét những đứa đạo đức giả! Và chị ghét cả những thằng nào ?onói như rồng leo làm như mèo mửa? ! chị băn khoăn với số sao của chú đấy?!!!
    - To những người ưa chuộng ?oăn hết cả đống?: fOOl_a_kiss và Gàcon.
    1. To fool_a_kiss: hahahahaha đọc bài bạn xong mà tôi muốn cười bể bụng mất haha?có vài điều này tôi muốn nói với kiss: thứ nhất, tôi không nói là cái nick fool_a_kiss của bạn nó erotic thế nào mà bạn lại nói xấu cái nick của tôi. Tôi mở cái topic này vì cái kia bị khoá kiss 0 phát biểu đc, thấy hơi tội. Vì người ngay thẳng như tôi dám làm dám chịu, chả sợ gì cả hehe vậy mà có người nói tôi ?oyếu hèn, thik chắp vặt? ---> tôi không care vì lúc bực tức người ta có thể phát biểu hồ đồ.
    Mà tôi đâu có ý ?o...thik nhìn những nguời cùng phe với mình gang up để làm nhục? ai? Đấy là Kiss nghĩ ra đó nhé ( thông minh gớm!) Lại còn ?ođã ngu dốt mà còn thik mang quan điểm giả ra để che dấu kiểu khiêu khik cá nhân là không đuợc.....? hehe nhột quá!! Theo tôi một người ngu dốt thì sẽ không thể có khả năng tổng hợp phân tích để nói ra một vấn đề mà ?okhổ chủ? của nó không biết cãi lí thế nào.
    Còn ?okhiêu khích cá nhân? hay ?olàm nhục? ai đó thì tôi không có khả năng mà tôi chỉ biết ?okhích tướng? thôi, hehe. Kiss xem tôi có ?ođoán mò? về bf của kiss đâu? Tôi chỉ giả sử với mệnh đề điều kiện nếu và thì, đây là câu điều kiện loại 3?có cần nói thêm 0 nhỉ?
    Mà kiss nói "hay? thật tôi phát hiện ra mình có 1 khả năng là "doạ người khác" nữa, mình đúng là nhân tài ẩn dật (cần phát huy!)
    Còn chuyện ôi hỏi gà con về trường đại học đó là vì thói quen tìm hiểu và clarify cái mới thôi chứ hoạnh hoẹ gì đâu (My teacher says: No stupid question, just stupid answer). Mà em gà thấy khó trả lời thì thôi. Tôi hỏi người khác!
    Tôi thấy mừng cho kiss vì ?oK!SS này trong chuyện tình duyên mới chỉ có 2 nguời thôi...chưa bao giờ hối tiếc hay cảm thấy sai lầm và bất mãn cả...? thế là tốt. Bất mãn thì chả làm được gì cho đời cả! Và kiss không cổ vũ cho chuyện ******** trước hôn nhân tôi lại càng vui vì nó giống quan điểm của tôi! Thanks anyway!
    Bây giờ tôi xin chuyển sang nhân vật thứ hai là Gàcon (em này đã có tiến bộ sau khi nghe bác pemfc và một số thành viên khác khuyên bảo)
    2. To Gàcon:
    ?oCác bác nên học lại cách nhìn và đánh giá một người đi. Chỉ qua những dòng chữ đó mà đã fán thế này thế nọ thì.... Bản thân Gà con này chưa bao giờ dám đánh giá một người nào đó nếu như chưa trực tiếp tiếp xúc. Những chủ đề trước là quan niệm của Gà con, ai sống khác thì thôi, Gà con này cũng đâu có rỗi hơi như các bác. , nói thật. Enjoy life đi. Bác càng đi bới móc thế này, bác càng fải suy nghĩ nhiều, trong khi Gà con lại là ngồi cười khểnh với những lời lẽ bâng quơ của các bác vì toàn là nói mò hehhe?
    Gà nói đúng, để nhìn nhận và đánh giá một con người thì phải học cả đời ấy chứ và tôi cũng chả đánh giá hay phân tích gì con người gà ngoài đời. Mà là ?oNhân vật gàcon trên diễn đàn giáo dục giới tính? !!!!! Tôi cũng chả rỗi hơi gì đâu, mà đang xả bớt ?ohơi bức xúc? và relax ! Gà nói ?oSống như các bác mau già lắm? là thế nào? Mỗi người có cách giải khuây riêng, với tôi giúp đỡ một người mù qua đường cũng làm tôi vui đấy! chứ còn cứ ngồi cười khểnh ai đó mà không nói ra được thì tôi thấy bức xúc lắm!!!!
    Còn chuyện ?oCó thích thì sau này gặp nhau rồi hẵng đánh giá nha.? Haha nghe viển vông quá! Nó giống như là ?ođể xem sau khi chết ai xuống địa ngục ai lên thiên đàng nha? hahaha. Động từ ?oĐoán mò? là nói không có cơ sở, nhưng mọi điều tôi nói đều có dẫn chứng cụ thể (văn chứng minh, phân tích, bình luận thì đây làm mòn bút rồi chỉ chưa biết văn cãi cùn thôi!) Khi đã nói có sách mách có chứng và lập luận hợp tình hợp lí thì người ta sẽ không gọi là ?obới móc? hay ?obới lông tìm vết?!!! mà khả năng này chắc mấy đứa trẻ con như gà nói không có!!!! Vậy thôi, chúc gà ngày một tiến bộ!
    Sáng sớm ánh nắng chan hoà soi trong tim em
    Mênh mông xa xăm trưa nắng gọi người ngoài thềm
    Thênh thang đôi ta sánh vai nhau trong chiều...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này