1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bạn gái có người yêu cho mình hỏi?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi hanoi_vinh83, 18/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng đã từng có suy nghĩ "ngoại tình trong tư tưởng" như thế.
    Nhưng quả thật, ngoài người mình yêu ra, không thể cùng giai khác.
  2. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng đã từng có suy nghĩ "ngoại tình trong tư tưởng" như thế.
    Nhưng quả thật, ngoài người mình yêu ra, không thể cùng giai khác.
  3. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Có thể lúc nào đó gặp một cô gái nào đó ở một nơi nào đó làm mình xao xuyến nhưng phải có quyết tâm chứ? Phải có bản lĩnh của mình chứ sao dễ sa đà thế được
  4. lyly86

    lyly86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Pó tay với người yêu ông chủ topic.
    Nhưng theo tôi, con gái cũng có nhu cầu xxx (thậm chí có thể nhu cầu ấy còn lớn hơn nam giới chúng ta). Nếu bạn có thể đáp ứng nhu cầu ấy thì đảm bản 200% rằng gái của bạn sẽ mãi là của bạn mà thôi. Còn làm thế nào để đáp ứng thì bạn chịu khó tìm sách giáo dục giới tính, ******** về mà đọc nghen. Hoặc anh em se trao đổi ở 1 topic khác.
    Việc người yêu ông có ý nghĩ như thế chứng tỏ cô ấy đang rất muốn chuyện đó. Cũng có thể cô ấy mắc chứng "thích ********" hay "cuồng dâm". Chỉ là có thể thôi nhé.
    Nếu ông còn yêu gái ấy, thì nên đối thoại thẳng thắn nhé. Còn không yêu nữa thì bye đi cho rảnh nợ. OK?
  5. chocolat1976

    chocolat1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Khoan bàn chuyện cô ấy khỏe hay không nhá, có 1 chuyện này cần nói đây.
    Hiện tượng holiday fling: tạm hiểu là xao lòng mà rơi vào 1 mối quan hệ không định trước do hoàn cảnh công tác, hay không khí holiday. Khi đi như vậy, người ta không còn bị ràng buộc bởi môi trường quen thuộc, mọi thứ đều có vẻ mới mẻ và lung linh, mặt khác ý nghĩa làm gì cũng không ai biết càng kích thích sự lãng mạn, phiêu lưu tình ái. Ai không biết, chứ mình đi công tác, ngày mà ko có vợ đi kèm thể nào cũng ngoại tình tư tưởng với 1 em nào đó , may chưa làm thật lần nào.
  6. hanoi_vinh83

    hanoi_vinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước cũng định đi công tác Lạng sơn mấy ngày. Mình có công trình trên ấy , nhưng sắp ngày kỷ niệm SN tình yêu, lại sắp Noel, sắp năm mới ....!!!!Mình test với cô ấy là mình sẽ đi ( từ chối ko khó chuyến công tác này ) , cô ấy khóc nức nở-ko cho đi! ôm ghì , nghĩ lại , nếu đợt này ko dính vào cái ngày kỷ niệm TY thì mình cũng lên Lạng Sơn 1-2 tháng xem cô ấy tình hình thế nào ????....Quan điểm của mình, cái gì ko xứng đáng thì vứt -xót nhưng ko tiếc !!!!!!!!!!!!

  7. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Trong tư tưởng cũng là hư hỏng về tinh thần rồi!
  8. ngonghech2006

    ngonghech2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy sợ bạn gái này quá. Nhưng nói chung qua một câu nói bạn đừng kết luận gì vội kẻo sau này ân hận. Bạn cứ đi đi, chuyện gì đến sẽ phải đến, nếu cô ấy quả thực như những gì cô ấy nói thì xem như chuyến đi đó là một sự may mắn cho bạn, còn nếu ngược lại thì bạn sẽ có một TY đẹp.
  9. sysl

    sysl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì bạn gái này quá yêu chủ topic, mà lại mới "ấy" nhau nữa , nên khi nói không suy nghĩ đc chín chắn ( đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu). Mà bạn hanoi_vinh chắc nghe thấy thế choáng cũng phải thôi. Không có gì đâu, vì khi gần bạn, ng yêu bạn luôn nghĩ đến "nó" nên khi bật lời nói ra, "nó " dính vào thui mờ. Yên tâm mà đi , hoặc xin nghỉ mà "kỷ niệm " ngày tình yêu= 1 đêm cho nó hoành tráng vào. Chúc vui . ( mà vào nhà nghỉ nhớ check kỹ nha , nhiều máy quay trộm lém đó)
  10. thaonguyenchucson

    thaonguyenchucson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra. một người có ý nghĩ như thế cũng là chuyện rất bình thường. Con người ta đôi khi cho phép mình được nghĩ đến những đều không bao giờ xảy ra chứ. có nói cho ai đâu mà sợ. các bạn không nên chê trách

Chia sẻ trang này