1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bạn gái có người yêu cho mình hỏi?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi hanoi_vinh83, 18/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic này khi nào đó cũng thử hỏi lại xem ngược lại thì phản ứng của cô ấy thế nào với tình huống tương tự?
    Có vẻ cô ấy "xúc động" quá nên mới "thể hiện cảm xúc thực" như thế nhỉ
  2. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Với em à, chỉ là hôn nhau thôi, nếu là một người mà mình không yêu thì cũng chẳng hề có cảm giác gì. Thật sự là như vậy đấy! Có lẽ vì em quá chung thủy
  3. ngocthao2010

    ngocthao2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ đó hoàn toàn có thể chấp nhận được, cánh mày râu có thể nghĩ tới thì phụ nữ tại sao không, vấn đề là hành động của chúng ta như thế nào
  4. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Nói chung con gái hay con trai gì cũng thế thôi. Các bạn có cảm giác như thế nào khi ân ái với một người mình không yêu nhỉ? Chán òm.
    Chỉ nghĩ đến mà đã không có cảm giác rồi chứ nói gì đến hành động.
  5. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông có thể tách biệt đc ******** và ty thì sao đàn bà ko thể?
    Hai vợ chồng nhà kia (chắc cũng sắp thành vợ chồng) cũng mặn nồng rồi và khá thật với nhau thì mới nói vậy. Nói chung là chẳng có gì là lạ. Bao giờ em Hin xxx nhiều và đam mê xxx rồi thì sẽ hiểu.
    Nghĩ là 1 chuyện còn có kìm chế đc ko lại là chuyện khác. Lấy chồng mà chồng đi xa, phụ nữ bản năng ******** mạnh thì ko chịu đc đâu.
  6. shopbcs_228_loduc

    shopbcs_228_loduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ vậy . Mới ai chẳng muốn thường xuyên. Nhưng khi yêu rồi sẽ dùng lý trí để kìm nén . Nhưng mà 1 khi ko kìm nén được mà để em phát hiện là đi ăn vụng thì . Lúc này có nhiều phương án . Nặng nhất là cho cắm sừng
  7. hanoi_vinh83

    hanoi_vinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ngồi thêm giờ -Công việc lu bù , làm để ngày hôm nay xin nghỉ bù - kỷ niệm SN TY mà ! lúc đầu dự định bao nhiêu kế hoạch , cuối cùng lại ngồi đây-hơi ức chế !
    Em 1 mình . Tôi hiểu em , em khó có thể ở 1 mình . đặc biệt về đêm. Chiều em điện, bảo tôi qua ăn cơm. Tôi hẹn sau 8h tối, mãi 9h10 mới đến nơi, về thì cơm canh chỏng chơ, nguội lạnh- em chưa ăn-ngồi khóc!!! Ko phải tôi vô tâm, nhưng công việc làm tôi phân tâm quá ! Rồi cũng làm em cười, xin lỗi em, tự tay tôi hâm thức ăn lại .Ăn xong , anh em lại .....bên nhau. Nói chuyện quà cáp, lại khóc! Mịa kiếp, khóc ko to như lúc chờ mà lần này lại khóc tủi thân, bởi tôi tặng quà em 1 món quà ...kiểu vật chất( ko có thời gian ),(còn em tặng tôi 1 món hand made ạ, em bảo tôi ko còn sáng tạo, lãng mạn ,....) . Lại ôm em vỗ về! bên nhau 1 lúc , lại làm 1 phát choáng :
    -Hôm qua em và thằng N .......tát nhau.
    -Tát?sao bạn bè mà....
    -Ko! tát nhẹ thôi.Vào má thôi! nó tát em 1 cái, em tát nó 4 cái...
    -( hơi tức...nhưng ko 1 chút biểu lộ-chỉ căn dặn em): Hôm sau bạn bè đừng làm thế nữa nhé, anh ko thích.
    -Anh mà thấy anh sẽ ghen đấy , em còn ...đè....
    Mẹ-và chúa ơi!!!!em lỡ miệng ........nhưng 1 cú shock lần 2 !!! Bỏ về lúc 2h sáng , em giữ lại nhưng ....về !!! em hỏi " anh phải nói lý do anh tức chứ ? " . Nhẹ nhàng" chỉ đơn giản phải về thôi"
    Quan điểm của tôi trong TY ko bao giờ ép buộc gì, ai cũng có bạn, tôi ko cấm em có bạn trai.Thậm chí có 3-4 thằng nhảy vào tán , tôi rất lịch sự kiểu ,ko bao giờ làm gì sai , ngoài tế nhị nắn gân nhẹ bọn gà này ! có lần em ...lại khóc vì tôi để em đi chơi với 1 thằng khác, ko biểu hiện 1 chút thái độ .Tối về nhắn tin " hôm nay em đi với T , có quán cafe ngon lắm, cũng khá vui"
    nhắn lại " uh, cứ đi nhiều vào, có quán nào ngon thì giới thiệu với anh" .Lần khác " em chả hiểu ngày này thế nào nữa , từ 5h30-8h đi chơi với T, rồi bọn H vào chơi đến 10h15 ,N cùng xóm trọ ngồi buôn, anh ấy mới về, giờ em đang đánh răng...đi ngủ nè" Nhắn lại " em đánh răng xong lúc mấy giờ thế ? " . Tôi cố tỉnh bơ mọi chuyện. Có lẽ vì thế mà e yêu tôi, 1 phần nữa là lũ mà em gặp, tôi thấy thật sự gà ..........
    Quay trở lại chuyện tối qua, thằng cu này thua tôi 4 tuổi-bằng tuổi em-đã nắn gân , sắp tới sẽ tăng cấp độ nắn hơn nữa nhưng tôi nghĩ , mịa ! nắn có đằng trời mà em vẫn ong **** thế thì ......! mẹ, nghe từ ĐÈ ...sởn tóc gáy .Hôm ấy thằng cu này ăn cơm cùng em , bạn em.Nên chắc ko có chuyện gì .Em bảo tôi ở lại ăn cơm nhưng tôi phải về , sếp gọi !!!
    Thời gian tới , sẽ cho 1 -2 tháng lonely. Bên tôi ko ít con gái , xinh hơn em ko phải ko có, nhưng tôi giữ đc, tại sao em lại ko ?
    Tôi trân trọng em chỉ đơn giản em thật thà, ko trí trá như lũ con gái tôi từng gặp ( thật thế nào thì các bạn biết rồi !) . Nhưng liệu tôi phải Shock ....thế nào nữa vì sự thật thà này! Sau nhữ Nghĩ kỹ rồi , 1-1-07 đi dến qua tết , đek về HN ăn tết , sau rằm về. Đi hay ở lại - sẽ có bằng chứng để thuyết phục hơn !Dù bây giờ đã hình dung ra......
  8. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Em có người yêu xa may mà em ý không như em của bác, nếu mà như bác chắc em đột tử vì tức quá. Khuyên chân thành: Nói chuyện tử tế: khi có người yêu phải khác khi chưa có người yêu. Nếu em ý không thể làm được thì bác:
    1. Chấp nhận, sống chung với lũ
    2. Chia tay hoàng hôn, em vui vẻ bên lũ bạn của em đi
  9. thoigianquyetdinh

    thoigianquyetdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Thì ra là như vậy,sao mình ngu thế nhỉ bây giờ mới biết.
  10. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    hì, đọc cái bài của anh này ....................
    em thì chẳng quen 2 người để mà nhận xét ... anh nói em lắm mồm rỗi hơi thik xen vào chuyện 2 người cũng được ... nhưng cho em thanh minh hộ chị nhà 1 tẹo được ko ạ
    anh gọi chị nhà có tính ong **** ... em thì ko nghĩ là ong **** đâu anh ạ ... em chỉ thấy chị ý thoải mái 1 chút thôi ... chị ý yêu anh và đi chơi với người khác ... nhưng đấy chỉ là quan hệ bạn bè thôi mà ... hơn nữa chị ý cũng luôn nói rõ ràng với anh thế cơ mà ... theo em đấy chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường thôi mà ... chắc tại anh yêu chị ý quá ... cho nên thấy chị đi với bất cứ ai thì cũng ghen vậy thôi ... ( trong bài anh đầy giọng hờn ghen )
    em đọc thấy chị nhà hơi giống em ... tức là về các mối quan hệ xã hội ý ... tự nhiên cũng hơi suy nghĩ ... mấy lần em cũng kể lể chuyện em đi chơi với zai nhà em ... ko hiểu zai nhà em có tức và nghĩ như anh ko ? nhưng em nghĩ, nếu anh ko hài lòng thì anh có thể thẳng thắn trao đổi với chị ý cơ mà ... tính chị mà thoải mái như vậy thì chắc khi cả 2 bàn về vấn đề này cũng ko khó nói lắm đâu ạ
    @ cái anh gì gì quote bài em ở trên ý ạ : anh đang cố bào chữa cho những người con trai có vợ hay ny rồi mà vẫn đi chơi gái trăng hoa fải ko ? ... anh cũng đừng mang chuyện em chưa xxx hay gì gì đấy vào đây để nói em ko hiểu vấn đề ... vấn đề này em cực hiểu là đằng khác ... vì bố em chuyên đi làm ăn xa ... mẹ em hầu như cả năm sống xa chồng ... bao nhiêu năm trời rồi ... mà có sao đâu ạ ...

Chia sẻ trang này