1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn gái làm gì khi có 1 người phụ nữ chen vào chuyện tình cảm của các bạn?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuy_nguyen84, 29/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Mình thì nghĩ khác các bạn 1 chút,chắc là mình chẳng làm cho mọi chuyện rắc rối thêm đâu...Mình cho anh ấy quyết định thôi,mình giữ người muốn ở bên mình chứ đâu thể giữ nổi người muốn dời xa mình..đúng ko???????
    Đúng là ở đâu cũng có sự cạnh tranh nhưng mình nghĩ chuyện tình cảm nên dùng con tim và tấm lòng để hành xử,con gái là phải biết thông cảm cho nhau,đâu thể tranh cướp 1 người đã có bạn gái rồi,trên đời đâu thiếu những người đàn ông cô đơn,luôn cúi mình để che chở cho phụ nữ khi họ cần........
    Còn nếu thực sự ng y mình đã muốn dời xa mình thì có muốn làm gì cũng chẳng được.......nhưng mình tin rằng cái gì gọi là dễ đến thì cũng dẽ tan thôi,rồi anh ấy cũng sẽ nhận thấy ko ai tốt với mình và yêu mình như cô ấy,bởi vì nếu họ đã dám chen vào phá vỡ hạnh phúc của người ta liệu anh ấy có dám khẳng định sự lả lơi ấy sẽ ko trao đến cho 1 người đàn ông khác ko???
    Đàn ông nông nổi giếng khơi,mình nghĩ đàn ông thông thái và nắm bắt được ng phụ nữ tốt xấu nhanh lắm..vì vậy mình tin là những kẻ thích phá vỡ hạnh phúc của người khác cũng sẽ chẳng bao giờ đươc hạnh phúc đâu các bạn nhỉ........???
  2. little_puppy

    little_puppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Cái này chưa biết được, cô ta cũng yêu anh ý cơ mà, nhất là cô ta nghĩ mình có cơ hội, chả phải bạn cũng bảo người yêu bạn có một chút xao lòng sao. Liệu bạn có từ bỏ một cơ hội mà bạn biết là bạn vẫn còn có hy vọng không.
    Trên đời đúng là có nhiều người đàn ông còn cô đơn thật nhưng cái quan trọng là đấy lại không phải là những người mà cô ta yêu.
    Được little_puppy sửa chữa / chuyển vào 03:53 ngày 01/10/2005
  3. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã nói với tôi những điều đó và tôi cũng hiểu những điều bạn nói nhưng tôi có nói 1 câu rằng cùng là những ng phụ nữ nên biết thông cảm cho nhau,hiểu được nếu mình đạt được những cái mà đang là của người khác liệu ng con gái kia sẽ ra sao,rồi bạn sẽ được gì...ừ thì mình đạt được ng mình thích nhưng nếu bạn lại bị ng khác cướp mất ng bạn yêu thì sao....?Hãy tự đặt mình vào đó bạn sẽ hiểu những điều tôi nói bởi tôi cũng đã từng ở hoàn cảnh đó rồi...
    Tôi cũng hiểu tình yêu đâu dễ nói hay và tình yêu đến bất chợt ko thể lí giải được nhưng nếu biết tránh né,nếu biết cảm thông,nếu biết hành sử bằng trái tim thì tôi nghĩ đâu cần phải đến với người đã có bạn gái rồi,và lại hơn 6tỉ người trên trái đất này..luôn có 1 ai đó dành cho 1 ai đó đấy bạn ạ...chẳng qua người ấy chưa xuất hiện thôi...
    Hãy đem niềm vui đến với mọi người bạn sẽ nhận lại được niềm vui ấy từ người khác và tại sao phải đem đau khổ cho người khác,nhận được hạnh phúc từ điều đó liệu bạn có giữ được nó và vui vẻ hơn ko khi bạn có thể tìm được hạnh phúc ấy từ niềm hạnh phúc của ng khác...đó là cách nghĩ của tôi các bạn ạ.......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. little_puppy

    little_puppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi tình yêu nó khiến người ta mù quáng thế đấy. Người ta đâu còn sáng suốt để nghĩ đến chuyện sau này cũng có thể sẽ có 1 người con gái khác sẽ cướp đi người mình yêu. Người ta có thể mù quáng đến độ không có hy vọng gì người ta vẫn cố giành lấy nói gì đến chuyện có hy vọng hả bạn. Đấy có thể là hành động của bất cứ 1 người đang yêu nào. Mà trên đời này có rất nhiều người như thế.
  5. Alone_Honey

    Alone_Honey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi tình yêu nó khiến người ta mù quáng thế đấy. Người ta đâu còn sáng suốt để nghĩ đến chuyện sau này cũng có thể sẽ có 1 người con gái khác sẽ cướp đi người mình yêu. Người ta có thể mù quáng đến độ không có hy vọng gì người ta vẫn cố giành lấy nói gì đến chuyện có hy vọng hả bạn. Đấy có thể là hành động của bất cứ 1 người đang yêu nào. Mà trên đời này có rất nhiều người như thế.
    Đúng là tình yêu luôn làm cho con người mù quáng . Mình cũng thế ! Mình biết tranh giành là không tốt ! Không phải mình biện hộ cho bản thân vì mình đã từng như thế nhưng mình chỉ muốn nói với thuy_nguyen84 là không hẳn đó là sự tranh giành vì biết đâu chừng anh ấy nhận ra cô gái kia , không phải bạn mới thật sự là 1 nửa mà anh ấy tìm kiếm nhưng anh ấy chưa đủ can đảm để dứt khoát với ban . Đàn ông tốt thì khi hết tình họ cũng còn nghĩ đến nghĩa . Chuyện tình cảm không quan trọng lắm khi bạn đến trước hay đến sau . Quan trọng là ở cái mức độ tình cảm của nó mà thôi . Đến trước thì sao ? Có đến trước có quen nhau lâu rồi mà chưa tìm được cái gọi là tình yêu đích thực , chưa tìm được cảm xúc của chính mình thì có quan trọng gì không nào ??? Bạn nào sáng suốt chắc hẳn sẽ nhận thức được giá trị của tình yêu chưa hẳn là ở vấn đề thời gian .Tình yêu ko dễ có , nó được đánh đổi bằng nước mắt , đôi khi cả bản thân mình mà khi có được mình phải biết giữ nó nữa kìa .Vì thế không thể nói ai trách ai được . Khi hết yêu là hết yêu . Có níu kéo hoài cũng chẳng được j` . Hãy rộng lượng với bản thân bạn , xem như người ấy không phải dành cho bạn và luôn có 1 người nào đó khác đang chờ bạn . Còn nếu người đó của bạn là người dễ giao động trước các bóng hồng thì quả thật bạn còn phải cảm ơn người con gái kia đã giúp bạn thoát chết nữa kìa . Còn nếu anh ấy thật sự yêu cô ấy thì hãy chúc phúc cho họ . Thế là bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn khi cứ nghĩ về việc tranh tranh giành giành ấy . Mệt mỏi lắm bạn à . Chúc bạn luôn vui và hài lòng với những quyết định của mình Còn riêng mình thì mình vẫn yêu anh ấy , mình không tranh giành vì mình nghĩ bên cô ấy anh ấy sẽ hạnh phúc hơn ! Để dứt khoát được với mình
    mình đã làm anh ấy ghét mình , rồi xa mình mãi . Sẽ chẳng bao giờ mình và anh ấy gặp lại dù mình biết trái đất luôn tròn ! Mình yêu , sẽ và vẫn yêu cho đến lúc mình biết anh ấy đã cưới .Mình biết rõ anh ấy chẳng bao giờ thuộc về mình nhưng mình vẫn muốn làm cái gì đó cho tình yêu buồn này ! Ngốc thật
  6. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Không thành đôi thành lứa được thì thôi chứ cần gì mà miễn cưỡng bày nhiều sự vụ để ghét bỏ nhau thế bé em ? Người với người nên hoà nhã , thoải mái đi Anh đây cũng tình trường dăm lượt nhà thương điên mấy lần rồi , thất tình như cơm bữa nhưng chẳng có ai nỡ lòng nào ghét anh

    Việc bé em cần làm bây giờ là quên hắn đi để yêu anh . Khi yêu anh rồi thì dẫu có muốn , bé em cũng chẳng thể nào còn thèm nhớ đến hắn .
    Được tbm sửa chữa / chuyển vào 03:35 ngày 02/10/2005
  7. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Cô bé !
    Chị nghĩ bé cần nhìn lại vấn đề . Chắc bé nghĩ mọi lỗi lầm đều là của người thứ 3 phải ko ? Không phải đâu , vấn đề chình là ở người đàn ông mà bé yêu . Nếu người đàn ông đó đứng đắn và chung tình anh ta sẽ ko bao giờ phản bội bédù kẻ thứ 3 kia có dùng thủ đoạn nào chăng nữa . Chị nghĩ bé rất yêu anh chàng kia mà ko nhận ra vấn đề ở đây , bé hãy nghĩ lại thế này : Nếu anh chàng kia bỏ bé để theo cô nàng kia bé cũng phải chấp nhận sự thật , đừng níu kéo 1 người đàn ông nhất là khi anh ta đã có sẵn máu đa tình . Nếu đó là 1 phút xao lòng thì bé hãy bỏ qua , còn ko hãy rứt khoát và càng sớm càng tốt , quan trọng là bé ko cần phải để ý tới 2 người đó nữa . Bé hãy tự tin lên , bởi bé chẳng làm gì có lỗi cả , bé xinh đẹp , biết sống , tự tin thế kia mà , sẽ có 1 người đàn ông tốt hơn đang chờ bé , còn anh chàng kia hãy quên đi vì kẻ đó ko xứng đáng với tình yêu của bé , nếu một ngày có vô tình gặp người thứ 3 hãy tự tin và gửi lời cảm ơn tới cô ta vì nhờ có sự xuất hiên của cô ta mà bé hiểu rằng anh ta là người ko xứng đáng với tình cảm của bé . Cách trả thù hay nhất là cứ để cho cô ta yêu đi rồi cô ta sẽ nếm mùi đau khổ như bé vì 1 anh chàng sẵn sàng phụ lại tình cảm của bé thì cũng có thể vì 1 người đàn bà khác mà bỏ cô ta lắm chứ . Vì vậy bé đừng lấy vậy làm đau khổ , đừng níu kéo , hãy tự tin lên , đi "đại tu " lại bản thân . Làm cho mình xinh đẹp hơn , tập chung học hành , tham gia những cuộc vui của bạn bè , ........ bé sẽ thấy mình sống có ý nghĩa hơn là cứ ngồi nhà mà than thân trách phận .
    Chị khuyên bé 1 điều rằng : Hãy biết yêu thương bản thân mình , chẳng tội gì vì 1 kẻ ko ra gì mà ******** làm tội bản thân . hãy sống để cho nó thấy rằng ko có nó mình vẫn hạnh phúc chán . Hãy dành tình yêu và nước mắt cho người đàn ông xứng đãng với bé . Hãy biết tự chủ !
  8. giuptuivoi

    giuptuivoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    hành động này có thể gọi là cố đấm ăn xôi được không nhỉ, hic hôm nọ tui cũng bị tấn công nè, bom tin nhắn ặc ặc ko bít là ai huhu làm cho em giận tôi mãi . Cũng may mình bản lĩnh nên ko sao
  9. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Hic hic,mọi người hiểu nhầm em rồi,em đâu có nói đó là chuyện của mình.....Thật ra em post chủ đề này lên là để nghe ý kiến của bàn dân thiên hạ ra sao về chuyện này thui mà...
    Đúng là em cũng nhìn từ thực tế xung quanh em mà ra cả,bạn bè em ko ít đôi tan vỡ cũng chỉ bởi có người thứ 3....1đôi yêu nhau 6 năm rồi đùng cái bỏ nhau chỉ bởi chị ấy phát hiện ra anh ta quen với 1 cô gái khác,cô ta biết anh chàng này đã có người yêu rồi nhưng vẫn gọi điện,rồi còn dủ đi chơi;con trai mà,làm sao tránh khỏi khi ng tấn công lại là con gái tự động muốn đến bên mình...vậy là chuyện gì đến cũng đến ,anh chàng đã đi chơi và dĩ nhiên chị ấy phát hiện...cãi nhau..ko đi đến đâu---->vậy là chia tay....
    Thêm 1 dẫn chứng nữa 1 đôi đang tình yêu rất đẹp,cuối năm nay sẽ cưới,(anh chàng ấy là anh họ của em),đã lên lịch chuẩn bị cho điều đó,nhưng chỉ 1 lần anh ấy đi chơi với 1 người bạn trai của mình ngẫu nhiên gặp 2 ng con gái đi trên đường,1 trong số đó là bạn của anh kia....4 người đi uống nước,hỏi han số dt của nhau,kể về những câu chuyện của nhau....1 trong 2 cô gái có chuyện buồn về gia đình...sau lần đó cô ta nt cho anh tôi nói cần người tâm sự như 1 người em gái với 1 người anh trai,chuyện đó ng yêu anh cũng biết,cũng gặp,cũng thương cảm cho câu chuyện của cô ta và còn nói chuyện chia sẻ với cô ta....ai có ngờ..phải,ở đời ai biết được chữ ngờ,khi 1 buổi tối cô ta gọi điện cho anh tôi,nói như tuyệt vọng và cần gặp anh tôi muốn anh tôi đến giúp....Anh tôi thì nghĩ cô ta đang tuyệt vọng,lại coi như em gái,và anh tôi đến...........Ko biết đó có phải lời biện minh nhưng anh tôi bảo 1 phút mù quáng ấy đã đưa anh từ những sai lầm này đến sai lầm khác;hôm đó cô ta đã lao vào anh như con thiêu thân,mà anh là người đàn ông chứ đâu phải sỏi đá khi ở bên 1 ng con gái mà cứ ôm anh,kêu khóc,ghì anh trong vòng tay mà anh chỉ biết đẩy ra nhưng ko thể chống đỡ khi cô ta vẫn cứ lao vào...chuyện ấy đã xảy ra....anh ấy muốn chối bỏ và quên đi tất cả nhưng nào có thể yên khi cô ta vẫn ngày ngày làm phiền anh,chị ấy chẳng khó gì khi nhận ra sự thay đổi từ người chồng sắp cưới của mình qua cử chỉ,hành động,khi có 3 người,dáng vẻ của cô ta.....Chị cố gắng tỏ ra ko biết gì và cố lôi anh ấy về bên mình,biết khó chịu và làm như là ghen khi có tn hay dt của cô ta....Anh ấy những tưởng chị ko biết,thầm xin lỗi chị bằng cách ở bên chị ấy nhiều hơn.........Vậy là,cô ta dở mọi thủ đoạn để chiếm bằng được anh ấy,và doạ sẽ nói cho ng yêu anh biết...anh lo sợ điều đó sẽ làm mất ng anh yêu nhất và cả tương lai của anh,anh đến bên nó mỗi khi có thể,bởi nó nói với anh nó chỉ cần như thế........Chị ấy ko chịu nổi nữa khi chị đã cố tình như ko thấy để anh biết mà sửa đổi,ai dè,anh cứ phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác,chị ấy gặp cô ta thì cô ta tỏ ra trơ trẽn nói chuyện đã rồi và cũng cảm thấy rất yêu anh tôi,ko thể làm thế nào khác ngoại trừ bây giờ sẽ tranh giành với chị.........Chị ấy cảm thấy mình bị tổn thương quá nhiều sau khi biết hết mọi chuyện,chị huỷ bỏ dự định,dời xa anh tôi dù biết ng anh ấy yêu là chị,dù biết nếu anh ấy ko có chị thì cô ta càng chẳng thể có được mặc dù chị chẳng cần tranh cướp...........anh tôi cầu xin chị tha thứ nhưng vết thương lòng đâu dễ để có thể nói 1 câu xin lỗi là nguôi ngoai được,chị đâu có thể ngay lập tức chấp nhận được những chuyện xảy ra với anh ấy_ng chồng sắp cưới của chị để cùng anh tôi lên xe hoa mà kèm theo những ám ảnh đó theo về với cuộc sống giữa anh và chị................Đám cưới hoãn,anh tôi đau khổ,dằn vặt;chị ấy tránh ko gặp anh..........mọi chuyện đến bây giờ chẳng biết được kết cục sẽ ra sao,chỉ biết trước mắt,với cả 2 người và 2 gia đình là 1 màu xám của 1 chuyện tình buồn..........
    Vậy đó,vì vậy nên em mới pót chủ đề này để nghe lời chia sẻ từ mọi người..........
    Còn chuyện của em thì đã là quá khứ,nhưng em lại gián tiếp làm người thứ 3,may sao,em đã biết dừng tình cảm của mình và làm theo những điều em đã nói ở trên.....hihi,chứ ko phải như mọi ng vẫn nghĩ đó là câu chuyện của em bây giờ đâu....
  10. little_puppy

    little_puppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế đấy! Thế mới nói quan trọng là mức độ tình cảm giữa 2 người như thế nào và cũng phải có niềm tin vào người yêu mình nữa. Nếu nó không đủ mạnh thì dễ tan lắm.

Chia sẻ trang này