1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn gái làm gì khi có 1 người phụ nữ chen vào chuyện tình cảm của các bạn?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuy_nguyen84, 29/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvyphuong

    nguyenvyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Neu co 1 nguoi thu 3 chen vao tinh cam cua 2 nguoi thi dieu do that su la dau kho.Vi tinh cua khong the san se cho bat cu 1 ai khac.nhung minh nghi ban can binh tinh dung nen qua ghen tuong dan den khong hay
    Nhe nhang binh tinh biet cach cu xu se lam cho tinh yeu cua ban se tu tro ve .Con neu nhu nguoi con trai do da that su muon thay long thi ban cung nen quen di,mot nguoi nhu vay khong co gi de cho ban luyen tiec ca ,cho du ban o niu keo no cung chang the tro lai voi ban. chuc ban binh tinh de nhan ra 1 quyet dinh dung dan
  2. girlie17

    girlie17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    1 lít H2So4 là xong........ ko nói nhiều
  3. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1

    1 lít H2So4 là xong........ ko nói nhiều
    __________________________________________________
    Quá thô bạo!
    Năm nay là năm nao?tháng này là tháng nào mà lại làm vậy hả em?
    Câu hỏi này thực ra chẳng riêng gì của con gái mà cả con trai cũng cần xem xét.
    Nhưng nghĩ cho cùng hai người yêu nhau liệu có người thứ ba chen chân vào không nhỉ???
    Có nhưng khả năng rất ít chỉ vì một điều người con gái hoặc con trai chưa biết mình cần gì hay nói đúng hơn là ngộ nhận cái mình đang có không tốt bằng cái minh sẽ có.
    Vậy phải làm sao cho người kia không ngộ nhận nữa.Mà đã nhìn sự việc bằng con mắt tỉnh táo mà vẫn....thì đường ai nấy đi.
    ".....người yêu anh trên thế gian này còn rất nhiều.Người yêu anh đâu chỉ có riêng mình em....."
    Tình cảm không thể sở hữu bằng vũ lực mà cần phải khéo léo làm cho nó thuộc về mình.Nếu đã chẳng quay theo quỹ đạo đặt ra thì có nắn hay ép cũng vậy mà thôi.
    Thôi thì...."thôi là hết anh đi đường anh".
    Nên xử lý nhẹ nhàng cho thế giới văn minh hơn.Tôn trọng đối phương là cách thức tốt nhất có được tình yêu bền vững(tôi nghĩ thế chẳng biết đúng bao nhiều %)
  4. newchance

    newchance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ba người là chuyện thường gặp. Bởi vì tình cảm của con người không thể nói trước được điều gì, dù bạn có yêu người ta đến đâu, không cho anh ấy thế này thế khác, ngay cả chính bản thân anh ta cũng chưa chắc chống lại được cám dỗ. Do đó, khi có một người thứ ba xuất hiện, dù đã biết là người con trai đã có người yêu, nhưng vẫn quyết tâm xông vào, thì hẳn cô ta phải cao tay hơn bạn một bậc rồi. Đặc biệt trong những trường hợp người con gái cứ xán vào (có những loại con gái như vật đấy, đạt được điều mình muốn bằng mọi thủ đoạn), bạn càng cần phải sáng suốt. Cô ta lúc nào cũng sẽ tỏ ra cao thượng trước mặt anh yêu của mình, nào là "thôi, anh về với cô ấy đi" rồi thì "chúng ta cũng không có kết thúc tốt đẹo đâu". Miệng thì nói thế, nhưng bản thân mình thì lại bám lấy người yêu của bạn một cách rất lươn lẹo va thành thạo, khiến cho người yêu bạn dù bản lĩnh đến đâu cũng khó lòng mà thoát khỏi tay cô ta được.
    Một bên thì tỏ ra nhân cách cao thượng như vậy, trong khi bạn phần lớn là sẽ ghen tuông, đau khổ khóc lóc, chửi bới trách mắng anh ta, rồi đòi chia tay. Nếu bạn là anh chàng đó, bạn sẽ cảm thấy ai tốt hơn ai, mặc dù không phải vậy. Anh ta đã bị một ảo giác do cô gái kia cố tình tạo ra. Chưa kể đến những điêm lôi cuốn anh ta của cô nàng kia. Cái gì mới thường cuốn hút hơn, nhất là khi anh ta đã quá quen với bạn, với tình cảm mà bạn vẫn dành cho anh ấy trong suốt thời gian ở cạnh nhau. Do vậy, nếu trong hoàn cảnh này mà bạn tỏ ra nóng nảy, mất bình tĩnh thì những chuyện đổ vỡ hoàn toàn có thể xảy ra. Bạn phải biết vượt qua chính bản thân, chính sự ghen tuông của mình, để giữ lại cho mình tình yêu, nếu bạn nghĩ đó thực sự là tình yêu của bạn. Bạn không chỉ giúp bản thân mình giữ được tình yêu của anh ấy, mà còn giúp cho anh ấy nhận ra những giá trị đích thực của mình. Chứ không phải là thứ đôi môi chót lưỡi nói chỉ để nói, để tỏ ra cho một người thấy là mình cao thượng đây. Còn chẳng bao giờ làm. Cô ta cứ vài ngày lại nói với người yêu của bạn rằng, chúng ta chia tay nhé, anh phải trở về với người yêu của anh đi. Thế là anh yêu của bạn sẽ lại cho rằng đây sẽ là lần cuối cùng nói chuyện với cô gái đó, lúc đó sẽ bỏ qua cả những mặc cảm tội lỗi với bạn mà nói với cô gái "đáng thương" đó những lời yêu thương ngọt ngào, hay thậm chí những chuyện gì nữa thì chỉ có hai người với nhau mới biết được. Nhưng lần cuối cùng đó sẽ vài ba ngày xảy ra một lần, lần nào cô ta cũng làm như là thật vậy, chẳng bao giờ người yêu mình nhận ra điều thật sự nằm trong màn kịch đó.
    Trong khi đó chúng ta bị cô ta làm cho mất bình tĩnh, rối trí, chỉ biết trách người yêu của mình. Đau khổ dằn vặt anh ta, lẽ tất nhiên anh ta cũng cảm thấy đau khổ và lại tìm đến cái chân dự bị kia thôi.
    Tất cả những điều trên để nói lên rằng nếu bạn thực sự yêu anh ấy đủ nhiều để có thể vượt qua được chính bản thân mình, bình tĩnh trước những cú shock, thì bạn sẽ giữ được tình yêu của mình, cho dù cô gái kia có hơn bạn về mọi mặt, dù cho có nhiều thủ đoạn đến mức nào, thì bạn vẫn có một thứ mà cô ta ko thể có được, đó là sự gắn bó, thân thiết với người đàn ông mà mình yêu thương. Điều này chỉ có được khi hai người có đủ thời gian ở bên cạnh và hiểu nhau thôi.
    Nhưng dù sao tôi cũng thấy cái loại con gái mà cứ sán vào người con trai đã có người yêu hoặc có vợ thật đáng khinh, tôi thấy ghê tởm những con người đó. Cho dù có thông minh, mạnh mẽ lại dịu dàng thì cũng chẳng có tí tẹo nào nhân cách cả. Thường đây là những người quá đau khổ vì tình yêu, nên nghĩ rằng càng làm cho người khác đau khổ, thì những đau khổ của mình cang ít đi. Và những chàng trai kia với cô ta cũng chỉ là trò chơi thôi, chơi chán cô ta sẽ bỏ để theo một đám khác! Những loại người đó không phải là ít đâu, trên mạng lại càng dễ gặp. Mọi người nên cẩn thận!
    Một chút kinh nghiệm, tuy có hơi cay nghiệt vì đó là những gì xảy ra với bản thân! Có những chỗ có lẽ hơi khó hiểu, nhưng cố mà hiểu vậy...
  5. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  6. surecom

    surecom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    phải thêm là H2SO4 đậm đặc, nóng thì mới đủ chứ như kiểu H2SO4 đổ vào bình ACQuy xe máy thì có tắm cũng chẳng sao,he he
  7. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Hic hic,mình đã nói đâu phải chuyện của mình,hình như bạn chưa đọc trang trước thì phải....???
    Nhưng dù sao mình cũng rất cảm ơn lời chia sẻ của bạn,điều đó làm mình rất vui...Mình cũng muốn bạn cho ý kiến về vấn đề này nha...mình rất muốn nghe 1 ng đàn ông nói về vấn đề này,1 vấn đề rất phổ biến và đầy tranh cãi...Cảm ơn bạn!
  8. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc .... ván đã đóng thuyền rồi còn tháo ra đóng lại được huống chi là chỉ mới tính đến chuyện mua gỗ ... khó hiểu
    [/QUOTE] Thế thì mình mới nói là cùng là phụ nữ,nên biết thông cảm và hiểu cho nhau chứ còn nói theo cách của bạn thì tình yêu chỉ như trò chơi thôi sao...Mình có nói nên dùng con tim để giải quyết những vấn đề dính dáng đến cái gọi là tình yêu mà....Chứ còn đâu phải ai cũng xử sự như vậy,và mình chỉ đưa những điều mình nghĩ lên đây thôi cũng như mọi người có những suy nghĩ khác viết lên đây thôi mà...Cũng như bạn nói đấy,đó cũng là 1ý kiến riêng của bạn mà...
    Nhưng chuyện yêu lại khác mà ván đã đóng thuyền lại khác,nhiều khi lấy về rồi mới biết là sai lầm thì bỏ nhau là cái đích cuối cùng nhưng nếu khi yêu nhau ai cũng đòi hỏi sự tôn trọng từ đối phương,bạn cũng là phụ nữ nếu bạn ở trong hoàn cảnh ng yêu bạn xao lòng bởi ng thứ 3 mình nghĩ bạn cũng cảm thấy bị xúc phạm phải ko,và lại còn tổn thương nữa chứ...Lúc đó mình nghĩ bạn sẽ suy nghĩ khác đó...
    Cảm ơn bạn đã đưa ra ý kiến nha!
  9. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của bạn về vấn đề này hay lắm đó...Mình cũng thấy cách xử lí chuyện này như vậy sẽ làm cho mọi việc đều được giải quyết rõ ràng...Cảm ơn về ý kiến này của bạn!
  10. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi,sao các bạn lại sử dụng cái chiêu độc wá vậy,đi tù như chơi đấy.....hic hic,choáng wá!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này