1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn gái làm gì khi có 1 người phụ nữ chen vào chuyện tình cảm của các bạn?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuy_nguyen84, 29/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhansuotdoi

    anhansuotdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã trải qua trường hợp mà bạn thuy_nguyen84 đã nói,có 1 người thứ 3 xen vào chuyện tình cảm của chúng tôi,nhưng ko phải cô ta chủ động mà là do tôi dẫn dắt,co lẽ như bạn gì đã nói,tôi bản lĩnh kém,trình lùn nên mới ko dứt ra đc.Cô ta cũng biết là tôi có người yêu nhưng vẫn yêu tôi,vẫn mong đc ở bên cạnh tôi.Người yêu tôi vẫn ko hề biết chuyện này,vẫn cứ yêu tôi thạt nhiều.Và rồi tôi cũng đã nhận ra chuyện này ko thể tiếp tục đc nữa,tôi yêu người yêu tôi và ko thể lừa dối cô ấy thêm nữa.Tôi đã chia tay người con gái kia,đã trở về bên người yêu tôi.Nhưng tất cả đã quá muộn cho sự ân hận của tôi,tôi đã mất cô ấy mãi mãi.Một tình yêu đẹp đã chết khi sắp tròn 4 tuổi.Không ai đáng trách cả,nguời yêu tôi,hay người con gái kia,mà chỉ bản thân tôi đáng trách thôi.Người thứ 3 ko phải ai cũng xấu,họ cũng yêu thật lòng,cũng đau khổ,cũng khóc rất nhiều.Chỉ nên trách những người con trai làm cho cả 2 người con gái đau lòng mà thôi.
    Mình đáng bi đem ra xử bắn!
    Qua ngày mai,em sẽ ko còn là nhóc yêu của anh nữa rồi......
  2. phuochuebrvt

    phuochuebrvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu ai cũng muốn có một tình yêu trọn vẹn, thủy chung. Ai đã từng yêu mà không trãi qua những phút giây ngất ngây hạnh phúc; ai đã từng yêu mà không từng chua xót, khổ đau. Và một trong những nguyên nhân gây ra "sóng thần" có thể nhấn chìm bất cứ lúc nào "thuyền tình" của bạn là sự xuất hiện không mời mà đến của kẻ thứ ba. Đây là vấn đề làm cho các bạn gái lo sợ nhất.
    [:I ] Có rất nhiều thái độ xử sự trong trường hợp này. Nhưng theo tôi các bạn gái tuyệt đối không nên có thái độ tiêu cực với đối phưuơng mà trước hết các bạn cần hoàn thiện mình hơn nữa( về tri thức, tâm hồn, thời trang, trang điểm...) để không tụt hậu so với "kẻ thứ ba" nói riêng và với thế giới xung quanh nói chung; hãy quan tâm, chăm sóc chàng của bạn nhiều hơn nữa để chàng thấy rằng với chàng, bạn là"number one". Và tôi nghĩ rằng chẳng có một người đàn ông nào lại có thể lơ là với một người bạn gái như thế. Nhưng nếu hắn ta cứ "nhẹ dạ" để cho kẻ thứ ba "dụ dổ" thì bạn còn tiếc nuối làm gì một kẻ thiếu bản lĩnh, thiếu thủy chung như thế! Hãy nhớ rằng cuộc đời này còn rất nhiều người đàn ông tốt bạn nhé! m
  3. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    cậu đúng là đáng đem ra xử bắn ,chẳng ra làm sao cả .Nhưng ít ra cậu còn là kẻ biết lỗi và biết quay đầu trở lại ,mình cũng chẳng nỡ lòng nào chửi cậu thêm nữa .Vì thế nên có lời khuyên cho cậu là hãy gặp cô ấy nói chyuện thẳng thắn ,đuờng hoàng lần cuối đi ,biết đâu cô ấy sẽ tha thứ cho cậu ,các cụ đã nói là đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại .Nhưng nếu quả thật tội lỗi của cậu quá lớn và không thể tha thứ thì cuộc nói chuyện đó cũng tốt ,nó sẽ làm cho cậu đỡ bị giằn vặt lương tâm về sau này .
  4. EyAntd

    EyAntd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Này bác, em thấy bác không những giỏi về kinh tế mà còn giỏi về lừa tình - nể bác quá!!!
    Thế nếu có 1 đôi trai gái đang yêu nhau mà bác lại nảy sinh tình cảm với cô gái thì cô gái nên làm gì và chàng trai nên làm gì ạ??? Xin bác chỉ giáo!!!
  5. EyAntd

    EyAntd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ngây thơ quá!!! Trong cuộc đời này ai cũng có nhưng phút sao lòng...đường đời nó gồ ghề, đôi khi cũng phải có dốc mà trượt chứ...Hãy chứng tỏ cho chàng biết dù sóng gió cuộc đời em vẫn là người quan tâm, lo lắng và yêu thương chàng nhất...ngược lại trong sóng gió cuộc đời em là người cần sự quan tâm, lo lắng và yêu thương của chàng nhất. Ghen tuông ầm ĩ không phải là cách giải quyết. Tuy nhiên, buông trôi mọi việc cũng không phải là cách giải quyết. Hãy khéo léo giữ lấy những gì đáng là của ta!!!
  6. EyAntd

    EyAntd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, loại này đắt à nha!!! Chơi nước cường thuỷ đê, có thể giảm giá thành mà xài cũng đã!!!

  7. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi,sao các bạn máu wá vậy,hic hic....sao cứ phải sử dụng những phương pháp độc wá vậy,chẳng lẽ ko còn phương pháp nào để giải quyết hay sao..???
  8. anhansuotdoi

    anhansuotdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Dạ em thưa với anh là em với nàng giận nhau khi em đang ở Nga còn nàng thì ở VN,cho nên mọi chuyện rất khó nói với nhau.Hè vừa rồi em có về VN và đã gặp nàng nói chuyện như anh đã chỉ bảo,hic hic....Em còn gọi điện thoại nói chuyện với nàng từ tối đến 6h sáng ngày hôm sau,giải thích,xin lỗi,v..v...Nhưng mọi thứ đã kết thúc,mọi điều nàng trách em đều đúng anh ạ.Em nghe mà ko nói đc câu nào,em quả thật ko xứng đáng với tình yêu nàng dành cho em.Bi giờ thì em lại sang Nga roài,nàng cũng đã có người yêu mới,hic hic...đau lòng wá nhưng vẫn thấy thật vui khi nhìn nàng hạnh phúc bên người nàng yêu.

    Xin thề sẽ không yêu quá 2 người con gái.........
  9. 9chic

    9chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng làm gì cả
    Việc gì phải ghen tuông, việc gì phải cật vấn anh ấy. Cứ giấu cam xúc của mình đã
    Tớ chọn thái độ im lặng, đó mới đúng là "cực hình" dành cho kẻ không chung thuỷ. Và, khi hắn kể lể mà bạn cứ im lặng thì nhiều cái lợl lắm, hán sẽ hoang mang không biết bạn biêt những gì, biết tới đâu...nên cuối cùng sẽ phải kể cho bạn biết tất cả. Chứ nếu cứ cuống quýt lên mà ghen tuông, tra hỏi, thứ nhất, mất image của mình, thứ 2, lão ta sẽ biết bạn đang biết tới đâu và chỉ khai có chừng mực
    Sau đó tớ sẽ xem xét tiếp là có nên tiếp tục với anh ta hay không
    Còn cô gái kia ấy, lại càng đơn giản và dễ xử hơn
    Hãy giữ thái độ thân thiện và vui vẻ, nông nhiệt với cô ta. Sauđó, tỏ ra cho cô ta biết là những chuyện mà anh bf của bạn làm, những câu nói ngọt ngào dành cho cô nàng bạn đã biết hết, vì bạn hiểu chàng như lòg bàn tay, và rằng những lời có cánh ấy là chuyên rất bt chàng cũng thường làm với một vài cô gái khác, cô ta sẽ shock nặng
    Hehe
    Được 9chic sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 09/10/2005
  10. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Rất thư thái, chắc chắn. Như rắc muối lên kim loại vậy. Đủ để kiểm soát và giải quyết vấn mọi đề ở một mức độ hiệu quả cao !
    Bác này lại cao thủ đây!

Chia sẻ trang này