1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn gái làm gì khi có 1 người phụ nữ chen vào chuyện tình cảm của các bạn?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuy_nguyen84, 29/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EyAntd

    EyAntd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bí kiếm này được truyền đi truyền lại qua nhiều đời nhưng hình như chả mấy chị em phụ nữ làm được ha ha...
    Nói và làm đôi khi không đồng nhấ!!!
  2. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ai cũng muốn im lặng để mọi chuyện được giải quyết ko ồn ào ầm ĩ,nhưng cách làm đó thật khó mà thực hiện...Con gái khi ghen dường như là mù quáng,tức giận,khó chịu,làm ầm lên...Mình thấy ít khi mà có thể câm lặng nghe ng yêu của mình giải thích được,có khi lại còn ko thèm gặp để cho họ có cơ hội giải thích ý chứ...Hic hic,nói chung là như bạn Ey Antd nói thì con gái thường lưu truyền những bí kíp rất tài nhưng hình như lại khó mà thực hiện được...Phải công nhận cách này khó làm wá đối với phụ nữ thời hiện đại như bây giờ,1 lớp ng con gái phóng túng,sống mạnh mẽ hơn trước,nghị lực hơn trước...1 lớp ng con gái đòi hỏi sự bình đẳng giữa nam và nữ....
  3. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có cách nào giải quyết hoàn hảo được những chuyện phức tạp của tình yêu để chẳng phải hối hận 1 điều gì....Chỉ có người trong cuộc mới biết mình phải làm gì,cũng chỉ có người trong cuộc mới thấy hối hận bởi những điều mình đã làm...
    Không ai sáng suốt như người trong cuộc nhưng cũng chẳng ai mù quáng như người trong cuộc....
    Và chuyện này,chuyện 1 ng phụ nữ xen vào giữa tình cảm của bạn chắc phải cần đến những người đã trải qua rồi chia sẻ kinh nghiệm...Các bạn ơi,chia sẻ nỗi lòng cho mọi người về cả những điều tốt đẹp và cả những điều đáng tiếc để khi tôi hay bất cứ bạn nào khác gặp phải sẽ biết cách giải quyết...cho tình yêu được tốt đẹp mãi...
  4. staythesame200405

    staythesame200405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng rơi vào trường hợp như thế này, hồi đó em đã làm theo cách này, em sẽ nói cho bác nghe nhe: hồi đó bọn em đang yêu nhau, cũng hay cãi nhau nhưng chỉ cãi những chuyện lặt vặt, rồi tự dưng có một người con gái xuất hiện làm cho bọn em chao đảo. Lúc đầu khi biết người em yêu hay nói chuyện với người con gái đó, mặc dù biết chắc chắn là người đó sẽ không có tình cảm gì với người con gái đó, nhưng cứ thấy 2 người nói chuyện là em lại muốn điên cả tiết lên, không thể nào chịu được. Mới đầu em cũng cãi nhau ác lắm, cứ thấy 2 người nói chuyện hay bất chợt đi cùng nhau là em lại gây sự. Sau những lần đó khi ở bên cạnh người đó em cảm nhận thấy hình như cả 2 đứa đang thay đổi, dường như cả 2 đang mất niềm tin vào nhau. Sau nhiều đêm suy nghĩ cộng với rất nhiều lời khuyên từ những người đi trước em đã quyết tâm: nếu muốn giữ được người em yêu thì trước hết phải có niềm tin vào người đó, và em còn nhận ra được một điều: mình càng gây sự, càng nhỏ nhen, càng nghi ngờ thì sẽ càng làm giảm tình yêu của anh ấy đi. Rồi sau đó mỗi khi nhìn thấy 2 người đi cùng nhau em đã không ghen tị, không gây sự nữa mà thay vào thái độ khó chịu là thái độ vui vẻ, cười nói với người con gái đó.
    Sau này em rút ra được một bài học: hãy nên giữ thể diện cho người mình yêu và không nên có những thái độ quá đáng, làm như thế chẳng khác nào giết tình yêu của 2 người cả?
  5. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Chị họ mình đang trong hoàn cảnh này,mình chẳng biết phải khuyên chị ấy làm sao nữa,bỏ hay là tha thứ,yêu hay là thương hại cho chính số phận mình.....Hình như,cứ là đàn ông là tự cho phép mình cái quyền được chủ động đến rồi đi,lựa chọn ra đi hay ở lại...Biết phải nói làm sao khi chị ấy vẫn còn yêu anh ta nhiều lắm...sự cầu xin của anh ta liệu có thể tin rằng anh ta ko bao giờ phạm phải và phản bội chị thêm 1 lần nào nữa,ai dám chắc là ngựa ko quen đường cũ khi chị tha thứ cho anhmà trong lòng vẫn đau đớn và nghẹn đắng...liệu chị có quên được việc này,việc anh ta dời bỏ chị đến bên 1 người con gái khác,rồi sau đó lại bất ngờ trở về bên chị,,,,Chị à,biết khuyên chị sap đây???
  6. sencucki

    sencucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì hồn ai người ấy giữ, nhà ai người ấy ở .
    . Đây cũng là cơ hội để bản thân chọn lựa. Yêu chơi cho dzui thôi mà. Đàn ông lăng nhăng, mà phụ nữ cũng lăng nhăng.
  7. Doctor_no_border

    Doctor_no_border Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông con trai ,,, ghét nhất là chuyện bị tra hỏi, nếu chưa có chuyện gì xác đáng mà bạn làm ầm lên, hắn sẽ cảm thấy mất thể diện và......
    Đàn ông nói chung, khi có người đánh tiếng thì phần lớn cảm thấy, rất cao hứng, sĩ diện tăng theo cấp số nhân , lúc đó nêu bạn biết được thì phải khéo cư xử, để chàng cảm thấy vẫn giữ được uy, mà vẫn làm cho chàng cảm thấy không thể thiếu đưọc bạn

    Còn chuyện có người đánh tiếng, chuyện bình thường mà, người mà bạn yêu chắc chắn là người tuyệt vời ,,, thế nên có người để ý là điều tất nhiên,,,,,

    Ghen tuông là cần thiết nhưng đừng làm quá , dù thế nào, bạn vẫn là con gái,,, hãy nhớ rằng con trai rất thích dịu dàng, bọn tôi rất thích được làm chỗ dựa cho ai đó,, vì vậy, bản lĩnh và quyết đoán thì cũng tuỳ lúc thôi,,,,,, đưng cho chàng cảm thấy mất bản lĩnh quá..
    Chúc may mắn

  8. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Nếu chị ấy còn yêu anh ấy, thì hãy cho anh ấy một cơ hội. Tìm được một tình yêu trong cuộc sống cũng không dễ gì, nên tôi nghĩ là nên tha thứ để giữ lấy. (Mặc dù quan điểm của tôi luôn rõ ràng là trong tình yêu, mọi tính xấu đều có thể tha thứ, trừ sự phản bội).
    Nhưng cũng nói để cho anh ấy biết rằng, anh đã sai, và anh làm như vậy thì em đau khổ đến thế nào. Nếu anh còn yêu em thì hi vọng sau này anh không bao giờ làm em đau đớn như thế này nữa. Vì những chuyện này sẽ là vết thương khó lành blah blah...
    Và hãy nói rằng tin anh ấy.
    Tôi thấy bạn này đã phân tích rất hay:
  9. poiresucre

    poiresucre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
  10. style_8x

    style_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    biết làm sao đành chấp nhận !
    em đã từng bị vậy ! nói chung chuyện của em phức tạp lắm , nhiều lúc em thấy mình bất lực toàn phần ,chưa gì em đã nhận thua về mình ... nhưng chuyện giữa 2 người đó cũng chẳng được lâu ... em biết được điều đó ... giờ em và ex lại trở về '''' 1này như lúc xưa rồi '''' 1 time lâu ... giờ em mới accept ! lần này ... thì khác .... có kinh nghiệm hơn 1 chút ....
    nói về topic em nghĩ chẳng việc gì phải đánh ghen cả , mình mà chấp hoá ra mình chỉ bằng loại đấy thôi sao , cái loại đi cướp darling of người khác , trong khi biết mười mươi là đã có người yêu ! làm 1 điều gì đó cao hơn , cần thiết bibi cũng được , trong tình yêu níu kéo thì cũng chẳng được lâu đâu mờ

Chia sẻ trang này