1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn gái làm gì khi có 1 người phụ nữ chen vào chuyện tình cảm của các bạn?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuy_nguyen84, 29/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Chị ấy cũng muốn tha thứ cho anh ta nhưng cũng vì chị ấy đã mất lòng tin quá nhiều sau thời gian vừa rồi,nhiều khi chị ấy cảm thấy chị ấy ko còn đủ tự tin để yêu thêm 1lần nào nữa...Trong lòng chị ấy rối bời,khi thì nghĩ nên chấp nhận tha thứ cho anh ta,nhưng rồi lại cảm thấy bị xúc phạm lại muốn chia tay,chị ấy hỏi mình,mình có bảo chị hãy làm theo những gì con tim mình mách bảo....nhưng mà,cũng chính vì chị ấy yêu anh ta và tin anh ta quá mức nên khi mọi chuyện công khai trước mắt mình chị ấy mới biết....Dời xa...cũng là lúc chị suy sụp hoàn toàn...khi chị nhẹ bớt phần nào,anh ta lại quay lại xin chị tha thứ.....mà chị vẫn ko hiểu lí do vì sao????
    Chính vì thế nên chị ấy mới đắn đo liệu anh ta có phản bội chị thêm lần nào nữa hay ko và có nên tin vào lời xin lỗi ấy,bởi vì nếu lần này quay lại...chắc có thể...chị ấy sẽ lấy anh ta...!!!!!!!!!
    Khó thật,biết phải làm sao????
  2. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã là kẻ nhát gan và nhường người iu cho người đó.......hixhix....Các bạn gái ui...đừng ai như tớ nhé....Đấu tranh và đấu tranh....Cố lên
  3. Kitty80

    Kitty80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bạn 9chic có cách xử lý rất thông minh, tôi ủng hộ tuy nhiên trường hợp gặp phải cao thủ thì cũng không đơn giản như vậy đâu. Tuy nhiên cách tốt nhất là chia tay, cái kiểu tình yêu như vậy chẳng trước thì sau cũng không bền. Có tồn tại thì trong bạn cũng đã có một vết thương lòng vĩnh viễn không thể nào phai.
    Tốt nhất là bạn hãy nghiến răng một lần để chia tay hắn đi, cuộc đời này cũng không phải không có người tốt hơn. Bạn nên nhớ nếu bản chất hắn là như vậy thì không có người con gái này sẽ có người con gái khác, có người bạn biết và có cả những người bạn không biết. Bạn làm sao có thể chạy theo cả đời để giải quyết được. Tôi nghĩ hắn hoàn toàn không xứng đáng đâu. Quyết tâm lên bạn ạ.
  4. blueheart1609

    blueheart1609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình thì nghĩ thế này,quan trọng là người yêu mình thế nào, có thật sự yêu mình và là 1 người đàn ông bản lĩnh không? Nếu không thì thôi,tiếc làm gì? Mình cũng không cần phải trách móc hay ghen tuông ầm ĩ gì cả,mất hình tượng lắm.Cứ sống thật bình thản (mặc dù lòng rất đau) .Rồi sẽ có lúc người ta phải dày vò ân hận....Để mình kể cho mọi người nghe cách mình làm với kẻ thứ 3:
    Cũng lâu rồi,có 1 lần đang đi với ex, thì chuông đt anh ấy reng,nghe thì lại dập máy.Mình liếc qua và cũng nhớ loáng thoáng được số đt đó.Mình hỏi nhưng ex bảo ko hiểu là ai.OK,mình cũng ko hỏi nữa.Vài ngày sau,đang đi cùng nhau lại có tin nhắn :"mọi người đang ở đâu đấy,e buồn quá,chắc ko đi đâu". Ex mới trả lời là :" nhầm máy rồi em ạ".
    Ngày hôm sau đang ngồi ở nhà anh ấy thì lại có tin nhắn: "Em ko biết là có làm phiền anh ko,nhưng vô tình em biết số đt của anh,vì gần giống số của ng yêu cũ của em,thật sự em chỉ muốn tìm 1 ai đó để nói cho vơi nỗi lòng thôi,anh ko cần thiết phải trả lời em đâu....ng yêu em yêu nhau 5 năm rồi thì chia tay,bạn gái em chơi thân từ nhỏ thì bị ung thư sắp chết....Em mất hết niềm tin vào cuộc sống......" Ng yêu tôi có nói với tôi rằng thật tội nghiệp,có những lúc con người ta bị dồn vào ngõ cụt,anh trước đây cũng có lúc mất hết niềm tin,nên anh thấy thông cảm cho cô gái này lắm.Và ex nt trả lời an ủi cô ta,mình cũng hơi ghen 1 chút,nhưng ok,có lẽ là người ta buồn thật.Thế nên mình ko nói gì.Nhưng ngày hôm sau thì mình biết là họ nt với nhau nhiều lắm,ex có giữ lại cho tôi đọc.Đại khái rằng cô ta có hỏi liệu cô ta nt thế này thi ng yêu anh co ghen ko? Ex có trả lời rằng :"ng yêu anh rất thông cảm với hoàn cảnh của em,và cô ấy cũng là người biết cư xử lắm,nên ko sao em ạ,có chuyện gì buồn thì em cứ tâm sự"
    Mình ko hiểu mình có fải là người suy nghĩ thoáng quá ko,hay là mình ngu?Nhưng mà sau đó 1 tuần,sinh nhật mình,bọn mình làm 1 chuyến đi nghỉ ở xa.Và hôm đó mình phát hiện ra là ex rất hay gọi đt cho cô kia vào ban đêm,và họ nc lâu lắm (mình ko hề biết điều này). Mình rất bực,gây với ex là tại sao anh qua mặt em???Ex có xin lỗi mình và giải thích linh tinh cả lên.Tối hôm đó mình gọi đt cho cô kia,nói rất nhẹ nhàng rằng: "Mình là bạn gái của anh T.,mình cũng có nghe ng yêu mình kể chuyện về bạn,và mình rất thông cảm.Nhưng là con gái với nhau,mong bạn hiểu cho mình rằng cái việc mà 2 ng cứ nt,dt thế này là ko được,...". Mình vừa nói đến đấy thi cô ta hét toáng lên là "cô yêu thì phải biết giữ người yêu chứ,sao lại làm ầm lên thế(ko hiểu mình làm ầm cái gì,vì mình đỗi xử như thế là quá tốt với cô ta rồi).
    Mình bực quá mới nói rằng:" Tôi nói rất nhẹ nhàng,nếu là người có học thì đúng ra cô fải thấy làm thế là sai,và xin lỗi tôi chứ,đằng này lại còn già mồm,vừa vô học,vừa ko có lòng tự trọng" .Xong tôi dập máy.Lát sau cô ta nt vào máy ng yêu tôi rằng: "Ng yêu anh có vẻ ko tuyệt vời như anh nghĩ,anh phải cẩn thận nhé". Tôi điên quá nt lại rằng : " Tao nói cho mày nghe,cái việc ng yêu mày bỏ mày,hay bạn thân mày bị ung thư sắp chết,hoặc kể cả là bố ****** có sắp chết đi nữa,thì cũng ko liên quan gì đến người khác cả,thế nên đừng có cái kiểu ra đuờng van xin chút tình thương của ng này hay ng kia.Là con người,nhất lại là con gái,nên có lòng tự trọng..."
    Trời thế là cô ta nhắn cái tin đó lại ngay cho ng yêu tôi,xong ra vẻ rất đau khổ,rằng ng yêu anh thật là độc ác,em ko ngờ đấy.Anh sẽ ko sung sướng gì khi sống với loại người này đâu...
    Tôi bực mình là cái thái độ của ng yêu tôi,bởi vì tôi nghĩ là tôi ko làm gì sai cả,trong khi anh ấy lại ko nói năng gì---->hèn nhát.
    Tôi điên lắm,nhưng ko nói năng gì cả?Vì tôi cũng ko fải là cái loại để ng khác bắt nạt được.Ex có hứa với tôi là sẽ ko liên lạc j với cô kia nữa,nhưng mà nó vẫn ko buông tha.Tôi im lặng,coi như ko biết gì cả,1 tháng sau,tôi tìm 1 loạt các trang web *** của VN,và đăng số đt cô ta lên đó . 1 tuần sau tôi gọi vào số máy cô ta thì đã bị khoá.
    1 thời gian sau thì vì nhiều lí do,tôi cũng nói lời chia tay với ex,tôi cảm thấy mệt mỏi vì 1 con người trăng hoa....
  5. cuoidoi

    cuoidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng thương... !! No comment...
  6. camellia0906

    camellia0906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Chị nói hoàn toàn đúng với suy nghĩ của e .
    Kiểu của e cũng vậy chị ạ, ng ta ko cần mình nữa thì đừng nên níu kéo làm j, chả việc j fải tốn tg suy nghĩ về 1 ng ko xứng đáng cả.
    Con gái bọn mình ko việc j fải nhớ nhung yêu đương đứa con trai hoàn toàn ko xứng đáng, ko biết trân trọng tình cảm của chúng ta. Rồi he''''ll get what he gives.
    Cô bé !
    Chị nghĩ bé cần nhìn lại vấn đề . Chắc bé nghĩ mọi lỗi lầm đều là của người thứ 3 phải ko ? Không phải đâu , vấn đề chình là ở người đàn ông mà bé yêu . Nếu người đàn ông đó đứng đắn và chung tình anh ta sẽ ko bao giờ phản bội bédù kẻ thứ 3 kia có dùng thủ đoạn nào chăng nữa . Chị nghĩ bé rất yêu anh chàng kia mà ko nhận ra vấn đề ở đây , bé hãy nghĩ lại thế này : Nếu anh chàng kia bỏ bé để theo cô nàng kia bé cũng phải chấp nhận sự thật , đừng níu kéo 1 người đàn ông nhất là khi anh ta đã có sẵn máu đa tình . Nếu đó là 1 phút xao lòng thì bé hãy bỏ qua , còn ko hãy rứt khoát và càng sớm càng tốt , quan trọng là bé ko cần phải để ý tới 2 người đó nữa . Bé hãy tự tin lên , bởi bé chẳng làm gì có lỗi cả , bé xinh đẹp , biết sống , tự tin thế kia mà , sẽ có 1 người đàn ông tốt hơn đang chờ bé , còn anh chàng kia hãy quên đi vì kẻ đó ko xứng đáng với tình yêu của bé , nếu một ngày có vô tình gặp người thứ 3 hãy tự tin và gửi lời cảm ơn tới cô ta vì nhờ có sự xuất hiên của cô ta mà bé hiểu rằng anh ta là người ko xứng đáng với tình cảm của bé . Cách trả thù hay nhất là cứ để cho cô ta yêu đi rồi cô ta sẽ nếm mùi đau khổ như bé vì 1 anh chàng sẵn sàng phụ lại tình cảm của bé thì cũng có thể vì 1 người đàn bà khác mà bỏ cô ta lắm chứ . Vì vậy bé đừng lấy vậy làm đau khổ , đừng níu kéo , hãy tự tin lên , đi "đại tu " lại bản thân . Làm cho mình xinh đẹp hơn , tập chung học hành , tham gia những cuộc vui của bạn bè , ........ bé sẽ thấy mình sống có ý nghĩa hơn là cứ ngồi nhà mà than thân trách phận .
    Chị khuyên bé 1 điều rằng : Hãy biết yêu thương bản thân mình , chẳng tội gì vì 1 kẻ ko ra gì mà ******** làm tội bản thân . hãy sống để cho nó thấy rằng ko có nó mình vẫn hạnh phúc chán . Hãy dành tình yêu và nước mắt cho người đàn ông xứng đãng với bé . Hãy biết tự chủ !
    [/quote]
    Được camellia0906 sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 05/04/2006
  7. girl_love_basketball_and_U

    girl_love_basketball_and_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Đáng thương cho anh chàng cảu bạn ... vì bị cái tính cả nể, thoáng của đàn ông nên bị ex cũ " trói" mà ko nhận ra , càng đáng thương hơn vì anh ta lún sâu vào nó ...
    Nhưng bạn ... cũng thật ko may vì bạn đã ko giữ đc bình tĩnh và kiên nhẫn đến phút cuối cùng! Cái tin nhắn của bạn vô hình chung biến thành vũ khí của kẻ thù để nó lợi dụng, làm mất hình ảnh của bạn trong mắt ex --> có lẽ vì thế mà anh ta ko noi'' gì!!!
    Nói chung, đã có kẻ nhảy vào phá đám thì phải "chiến chiến chiến" ... Nhưng ko phải chiến nhau với đứa con gái kia mà phải dùng tình yêu của mình chiến với những cảm xúc dễ lung lay trong lòng người yêu! Gạt ng` kia ra khỏi ng` yêu ko phải là cách bảo vệ tình yêu mình, mà đó là tiếp tục XD những tình cảm đó ... Tình yêu muôn năm!!!
  8. style_8x

    style_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    topic hay ! em cũng đã từng bị người khác hớt tay trên ,cướp trên giàn mướp ... ôi nhớ lại mà ''''đau lòng quá đi '''' nhưng em cũng cảm ơn người con gái đó , nhờ người đó mà em mới biết được tình cảm của bf đối với em thế nào .... ( hiện giờ anh đã quay lại với em )
    em nhớ , đợt đó , chị ta biết mười mươi em và anh đó yêu nhau , nhưng chị ta vẫn nhảy vào vì nhiều cái , em lúc đó ... có thế nói là ngu , tuổi trẻ bồng bột , nóng nảy mà .... kệ , phát ngôn bừa bãi , rồi anh đã xa em ... em cũng chẳng gì hết , lúc đo cảm thấy mình như hoàn toàn bất lực , muốn anh ấy ở lại với em , nhưng em ko làm được , anh và chị ta yêu nhau <== ... '''' em đã chúc anh ta và chị ta hạnh phúc '''' ... vậy đó .... nhưng điều đó xảy ra ko được lâu , anh ở bên chị đó nhưng lại nhớ đến em ! con trai thèng deck nào cũng thế ! khốn nạn lắm , con gái ko khôn thì cũng chỉ .... ..
    mà em nghĩ trong tình yêu ko nên níu giữ , nó chỉ làm vấn đề phức tạp hơn thui !
    mà em chúa ghét cái loại con gái , nhảy vào , là người thứ ba , ko biết 2 người yêu nhau thì còn chấp nhận , bây giờ biết 10 mươi rôìi ... ghét

  9. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Sao bây giờ chuyện này lại xảy ra nhiều thế...xung quanh mình,bạn bè mình..,cả bị phản bội lẫn là người thứ 3...Mình biết khuyên làm sao cho đúng bây giờ...???..Chỉ muốn mọi người được vui,được hạnh phúc...vậy mà...
    Bất chợt,sao mình thấy buồn thế này...!!!!
  10. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Hai cô gái ngồi mặt đối mặt với nhau,dùng mồm ko dùng tay chân gì cả,đấu khẩu xem ai thắng ai thua nào? Cô nào bản lĩnh hơn sẽ giữ được người mình yêu OK? Tình yêu là phải chiến đấu chứ em? Không chiến đấu sao bảo vệ hạnh phúc của mình được đúng ko nào? Đừng có chơi bài "Em sẽ là người ra đi" nhé,như thế chán lắm,ko thể để đứa khác nó cuỗm người yêu mình được OK.

Chia sẻ trang này