1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn gái làm gì khi có 1 người phụ nữ chen vào chuyện tình cảm của các bạn?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuy_nguyen84, 29/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Tạt axit ???
  2. bolzano

    bolzano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ăn thua là ở anh đàn ông , nếu là giai đàng hoàng yêu đương nghiêm túc thì cô người yêu ko fải suốt ngày lo sợ người khác cướp mất ,dù có 4,5 kẻ thứ ba đi nữa cũng sẽ ko làm anh ta chao đảo đâu .Còn nếu là dạng yếu đuối dễ sa ngã thì khó giữ trái tim anh ta lắm . Loại như vậy chẳng đáng để mình kỳ vọng vào một TY bền vững .
    Kinh nghiêm thế nào á ? nếu anh người yêu thay lòng đổi dạ ,thích người con gái kia thì cho không luôn . Chẳng cần níu kéo hay tỏ ra ghen tuông làm gì cho mệt người . Song song với việc đó thì chỉn chu bản thân hơn và tìm một người đàn ông xứng đáng với TY của mình ,thế thôi .
    Được bolzano sửa chữa / chuyển vào 01:33 ngày 29/11/2006
  3. doimat_hinhviendan

    doimat_hinhviendan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Cái chính là ở thái độ của chàng người yêu kia thôi, nếu hắn ta có hứng thú với người phụ nữ kia và âm thầm hành động ngoài sự kiểm soát của cô người yêu thì cũng đành chịu chứ bít sao và cách giải quyết tốt nhất là chia tay với anh chàng đó , nhưng nếu ngược lại anh chàng vẫn yêu tha thiết cô gái và ko mảy may để tâm tới người phụ nữ kia thì nên nói rõ mọi chiện với người phụ nữ kia , để chứng minh rằng mình cũng biết cách bảo vệ cho tình yêu của mình . Tình yêu lúc cương lúc nhu mà , ko phải nhẹ nhàng suốt là hay , phải cương quyết để mình ko mất người yêu 1 cách lãng xẹt , okie man?
  4. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    tính mình vốn ... yếu đuối, đến khổ, dễ bị "ngoại cảnh" tác động lắm cơ
  5. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Sống không va chạm ai thì tốt nhất nên cũng đừng ai va chạm mình...............Còn trong chuyện tình cảm.....teo quan niệm của tui........tay ai cao thì người đó với......tình cảm là thứ tự nhiên sinh ra.....còn yêu thì còn ở bên nhau, không yêu thì mạnh ai người đó đi, miễn cưỡng,gò ép nhau làm gì chỉ khiến cả 2 thêm khổ.......Có được 1 đối tượng vừa ý và khiến trái tim mình đập rộn ràng thì mình cứ yêu, cần gì phải......ông ăn chả bà ăn nem làm gì......................Nhưng mỗi người mỗi tính và mỡi người có một quan niệm khác nhau về điều đó mà hen.......
  6. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    làm quen với kẻ thứ 3 rồi....giới thiệu cho tớ...sóng lại yên bể lại lặng ngay mà
  7. co_non

    co_non Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
  8. yaml

    yaml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    hay thật hôm nay vào đây lại gặp đùng tâm trạng mình
    minh là người đến sau vì anh ấy nói anh có bạn gái rồi các bạn biết ko mình đã rút lui và chúc anh ấy hạnh phúc.Thật lòng.Không phải mình ko buồn mình đã yêu anh 3 năm nay dĩ nhiên là đơn phương anh rất quan trọng với mình ngoài học hành ra mình chỉ nghĩ đến duy nhất anh .Mình quan tâm đến anh rất nhiều biết anh thích j ,có thói quen j tóm lại mình đã rất cố gắng học tập tất cả những thứ mà mình nghĩ cần cho cuộc sống sau này.Thế nhưng khi anh nói anh có bạn gái rồi thì mình sẵn sàng chia tay vì mình nghĩ mình ko thể làm bg anh buồn được vả lại nếu anh có thể bỏ cô ấy đê
  9. yaml

    yaml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    nói tiếp nhá
    mình ko bao giờ tin một người có thể dễ dàng bỏ bg này để đến với một người khác.Mình luôn nghĩ mình k bao giờ chen vào tc của ai vì cũng ko muốn ai chen vào tc of mình
    thế có đúng ko nhỉ?Chỉ biết mình chia tay anh nhưng thấy lòng nhẹ nhõm dù vẫn buồn .Có lẽ vì mình và anh đã chấm dứt một cách vui vẻ (mình có luyến tiếc nhưng ko lộ ra đâu) mình nghĩ mình đã làm đúng anh ko phải của mình thì níu kéo làm gì.Trong cuộc sống cũng cần bon chen nhưng tình cảm thì ko cần thế cái j là của mình thì chạy đâu cho thoát ko phải thì cố cũng chỉ là làm khổ nhau thôi
  10. hunternhatban

    hunternhatban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Không thể nói thế được bạn ơi biết đâu bạn mới chính là tình yêu mà anh chàng may mắn kia tìm kiếm bấy lâu nay thì sao? Biết đâu được sống bên bạn sẽ làm anh ta hạnh phúc và vui vẻ hơn rất nhiều khi ở bên người kia ah. Vì vậy những người đến sau chưa chắc đã hết hy vọng. Như tui đây này hồi mới gặp nhau biết em đã có người yêu rùi tui buồn lắm em cũng không dám nói thẳng ra với tui điều đấy đâu, em là tay hát karaokê số 1 nên em chỉ bảo tui "anh hãy về nghe bài hát ''chia đôi cơn mơ'' rùi a sẽ hiểu lòng em" Vậy là tui mới về nghiên cứu kỹ các bài hát để tìm ra bài đấy (nhờ vậy giờ mới biết khối bài hát nhạc trẻ ) và tui đã có với nàng những kỉ niệm sâu sắc mãi đến cuối đời không bao giờ quên.
    Các bạn thấy chưa, chưa đánh đã hàng không phải là cao thượng đâu mà là hèn, là sợ đấy. Tình yêu nó kỳ diệu lắm các bạn ah, phải tin vào ty chứ.. nó sẽ chắp cánh cho bạn vược qua tất cả.
    BIẾT YÊU LÀ KHỔ MÀ TA VẪN ĐÂM ĐẦU VÀO YÊU_LẠ THẾ ^ ^
    TRONG CÁI KHỔ LÀ HẠNH PHUC_CHÍ SỢ TÌM KHÔNG RA ^o^

Chia sẻ trang này