1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bạn gái nghĩ gì ?

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi tronganh223, 18/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tronganh223

    tronganh223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    hì hì ABC@ ui làm gì tới nỗi thế hà uống vui chứ có phải uống chết đâu nè phải hông bà con
    không biết làm gì vậy thì
    NHẬU CHO VUI
  2. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    .....Nhậu.....
     




    Suốt đời phải thủ ác với bọn đàn bà
  3. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Uống rựu mà không say đâu nào hay !!!
    uống cho dzui thui ...thỉng thoàng ngà ngà một chút cho cuộc đời nó thêm hương sắc !!!
    Tui cũng chẳng biết nữa ... tôi thì chơi cái gì cũng hết mình , chơi cái gì cũng hay , vậy nên lỡ biết uống thế là cũng hết mình lun ...hic mà hết mình vài lần từ đó trở đi muốn hết mình mà không ai cung ứng nổi để hết mình mới tức chứ
    Một ...........
    Hai ..........
    Ba .........
    Zô ô ô ô ôooooooooooooooo.
    Life is a little lesson !!!!
  4. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    uhm hum... Em nhậu thì được. Chứ bạn giai em mà nhậu, em giết nó chết. HỨa chắc lun
    . Có lẽ vì thế mà đến giờ chả có bạn giai. Con giai thấy em ở đâu xách dép chạy đi mất tiu ở đó. Chán.... Thôi, chán thì.... đi nhậu.
    Akechi <-- hum nào anh em mình nhậu. Chơi trò tự cung tự cấp, thoả mãn nhu cầu cá nhân. (à, ko được nghĩ sâu xa quá đấy nhé! Hẹ hẹ...)

    Con bé: tóc ngắn, da ngăm, dáng còiKhoái áo 2 dây và mê quần tụt
    I respect the world you live in but I don't believe in it
  5. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Cũng may em đã có dặn trước , chứ 0 thì chị cũng đi xa wá chời luôn goài. Chời, con trai biết nhậu thường wá, tửu lượng phải khá mới hay. Khekhè, nói 0 phải khoe chứ hồi còn ở VN, vô trường Nhân văn hỏi đám Hoa-Thảo học khoa Pháp, ai cũng biết tiếng,hàng ngàn chiến sĩ nam thanh niên đã ngã gục trên bàn nhậu trước các bổn cô nương. Nào cụng ly nào. Hehehe, mà giờ tui tu goài. Nhưng ai có nãh ý mời vài chai Vod cũng OK Xí hổ wé.
  6. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Hảo hảo, đúng là hậu sinh khả ố mà, ủa quên, hậu sinh khả úy chứ
    Bên 81SG có Xỉn Club, và đã bầu ra Tứ Đại Hộ Club Pháp Vương chuyên để tiếp khách, giao lưu với bà con xa gần khi vào club rồi đó. Mấy anh, mấy chị chuột bữa nào qua đó giao lưu nhậu cho biết, kết nối tình thân mật ttvn.
    Biết làm vui lòng là biết cách gạt gẫm.
  7. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    từ khả ố nghe có vẻ hoành tráng và phản ánh tình hình thực tế hơn é. Nên, cứ giữ nguyên vẹn (yên tâm, hỏng có ai vác chai... dzí đâu. Có bé út 3C bảo kê gòi)
    đợi đến lúc U nhắc thì đã quá late gòi. Bé Út 3C với chị Trap đã hạ gục (hay bị hạ gục nhỉ? ) cách đây vài hôm... Chiến trường còn bỏ lại vài mạng mà đến hum sau, trưởng ban nhậu nhẹt, tất bibica đã giơ tay đầu hàng và xin nhường chức é... khục khục... nào Dzô!
    Don't care what people say Just follow your own way...I am running from something that I don't knowI am searching for something, which way to go?
  8. tronganh223

    tronganh223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    vậy sao bên hội tí mình không làm một hội nhậu club nhỉ hì hì xem ai la trưởng hội hỉ hì hì bà con thấy sao nè tập hợp những tinh hoa của hội tí nhậu nè hì hì ok hong bà con
    không biết làm gì vậy thì
    NHẬU CHO VUI
  9. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    hehehe , bên 83, 81 nhậu ko bít bao nhiu lần rùi , vui lém ....hồi đi Đà Lạt 3 đêm nhậu đúng 3 đêm ... sang bên này chẳng còn dịp nữa ... chẹp ...hic
    thôi đợi khi nào con về , con với dì nhậu nha dì Trap .... bé Trigger mún tham gia hông ?
    đợi Easter Break nhậu nha ku Béo , ku Rùa
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
    When u have no light to guide u and no one to walk besides u , I will come to u
  10. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    chà hội chuột dạo này đòi nhậu dữ ta....nhâu chẳng thành vấn đề chỉ sợ đường về có tông cột điện hay ngủ lăn quay dưới đất mà thôi!!!
    Nói vậy thôi chứ Boo cũng thích nhậu,để thách thức con trai_khinh thừơng con gái.....thế có ai dám thách nhậu với Boo k???Bia hoặc rum pha với nước ngọt .....akachi cũng đi MHX ah? k biết uống cũng phải uống bởi dân mời,mời riết thành bợm,....phải k?hehehe...boo cũng thế
    Take my word for it,the silliest woman can manage a clever man;but it takes a very clever woman to manage a fool

Chia sẻ trang này