1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bạn gái nghĩ sao khi bạn trai ngang hoạc thấp hơn mình ( chiều cao)?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi redbuttlerkt, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    các bạn gái nghĩ sao khi bạn trai ngang hoạc thấp hơn mình ( chiều cao)?

    napoleon có nói " chiều cao nguời đàn ông tính từ đầu trở lên " . Biết vậy !!! nhưng nói là vậy , thực tế là 1 chuyện ! không biết các bạn gái có cảm giác thế nào về người yêu mình mà về chiều cao thấp hoặc bằng mình ! ( về trí tuệ dĩ nhiên anh ta cao hơn ) ????????
  2. bluewonder

    bluewonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    0
    Đi cạnh em nó phải thấp hơn 7cm.E Nghr thấy ng ta bảo là trông như hai chị em.Thế là nó bảo ng yêu thì bỏ đc chứ chị em thì làm sao mà xa nhau đc :D
  3. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Cô gái tớ đang yêu bây giờ cao cũng ngang bằng với tớ đấy,đó là đi dép đế bằng.Mà cũng chả quan trọng lắm,miễn là người mình ưng ý là được rồi tất nhiên là ko đến mức nhìn cộc lệch quá là được!
  4. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn thấy tụi Tây bên này wen nhau thế.thậm chí người con trai thấp hơn người con gái cả cái đầu.Thấy họ vẫn rất hạnh phúc.Nhưng mình hi vọng trường hợp đó 0 rơi vào mìh.Thành thật mà nói thì con gái vẫn thấy hạnh phúc và bình an hơn bên cạnh 1 người con trai cao lớn hơn mình.
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Chính xác, khi đi bên cạnh ngưòi con trai cao lớn hơn mình, con gái khi nào cũng cảm thấy mình đang được che chở bảo vệ, nhưng nếu chỉ xét chiều cao mà ko xét đến tính cách thì yêu làm sao đưọc, số phận rơi vào ai thì người đó phải chịu thôi.
  6. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Bé mang giày, tính ra 1.68 đến 1.70 là phình phường. Có anh nào cao hơn bé mà mún iu bé hông?
    Nghĩ gì à? Bé chỉ nghĩ là bé kiếm... anh người iu chứ hổng phải... em người yêu, đơn giản thế đấy.
  7. Indiana_Jones

    Indiana_Jones Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Có.
    Hông.
    Thêm câu nữa để khỏi mang tiếng spam, đồng chí tác giả topic chắc cũng thừa biết chị em nghĩ gì rồi nhưng vẫn muốn hỏi để confirm. Câu trả lời vẫn là em không care lắm nếu anh giỏi như Napoleon(nhưng giá như anh cao hơn thì tốt hơn), còn nếu không thì em vẫn thích người cao hơn em.
  8. vuonxuan

    vuonxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hỏi tớ nghỉ gì á?Tớ nghĩ nếu tớ có bạn trai ngang hoạc thấp hơn mình thì tớ đem hết bọn guốc cao gót cho nhỏ bạn thân dùng hộ chứ sao nữa?Chuyện nhỏ ý mà!
  9. Amor

    Amor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Chính xác! Nếu anh đã đủ giỏi / đủ giàu, đã làm cho em thích được anh rồi thì anh cao bao nhiêu còn ý nghĩa gì đâu, còn nếu không thì...
  10. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    oài! xem fim thì thấy các nàng kiễng chân lên hôn các chàng rất lãng mạn :D nói chung là cho người ngoài xem thì các nàng nên thấp hơn chàng 10 - 20 cm.
    còn hai người xem với nhau thì chắc là cao hay thấp gì cũng giống nhau cả ^^ chẳng qua là cảm giác thôi mà :P

Chia sẻ trang này