1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bạn gái nghĩ sao khi bạn trai ngang hoạc thấp hơn mình ( chiều cao)?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi redbuttlerkt, 20/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cha_bit_the_nao

    cha_bit_the_nao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Con người và tố chất của em này là hay nhất, giản dị bình thường, sống thế mới hạnh phúc, mấy em kia vứt!
  2. mua_sa_mac

    mua_sa_mac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    con gái ai cũng vẽ ra cho mình 1 mẫu hình người yêu tuyệt hảo , kiểu gì cũng phải cao hơn mình vài 3 cm . Nhưng tình yêu mà , nó đến từ nhiều phía chứ ko phải từ mỗi chiều cao cho nên cao thấp chẳng thành vấn đề . Người yêu và kể từ ngày hôm nay là chồng tớ bình thường đứng cạnh tớ ( chân đất nhá ) vẫn thấp hơn tớ 2cm . Lúc mặc váy cưới cô dâu phải đi cao gót 5 phân thì các bạn biết thế nào rồi đấy . Thú thật là hồi dầu tiên cũng thấy thế nào ấy , nhưng mà bây giờ mọi việc đều bình thường .
    Mà sao ko ai nói về chênh lệch chiều cao quá nhiều giữa nam và nữ nhỉ . Chị họ tớ cao 1m49 , lấy 1 anh cao trên 1m70 ( tớ ko nhớ đích xác là bao nhiêu nhưng mà ông ý cao lắm ) . 2 người đi với nhau ai cung bảo trông như cột đèn máy nước .
  3. hly

    hly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Chẳng sao đâu vấn đề là tâm hồn thôi chứ chỉ là hình thức thì vô tư cho đời vui vẻ Tớ đây này đã từng ôm 1 lô tiêu chuẩn để rồi đành ngâm giấm cả Thật đấy
    Tớ và anh ấy ah hình thức toàn đc gọi là nhái ôm măng vì tớ có 1m60 còn anh ấy 1m82 Lúc đầu cũng ngại lắm nhưng giờ vô tư
    Bọn tớ ko phải cảnh anh thấp hơn em nhưng anh ấy kém tớ 2 t cơ (Em bạn thân tớ mà) còn chối hơn nhiều
    Dù sao với tình cảm chúng tớ dành cho nhau nên giờ bọn tớ đã ký án chung thân rồi
    Ko ở bên nhau đc bao lâu tớ phải đi du học có điều chúng tớ sẽ chờ nhau vì anh ấy bảo " Trc đây anh chờ em bây giờ và sau này cũng vậy vì em là hơi thở của anh mà" khi tớ ngần ngừ trong việc quyết định kết hôn
    Xa thật đấy nhưng cũng ko xa đâu Nước Nhật gần lắm
  4. codohoaluxua

    codohoaluxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Khi yeu ai chang muon nguoi khac nhin vao bao doi nay xung doi vua lua, nhung ma cuoc song luon co nhung dieu khac biet quan trong la tinh cam cua 2 nguoi dang iu thoi.
    Tuy nhien khi dang iu thi cung chua biet the nao vi luc do cai gi ma chang dep. Chi lo sau nay tot thi k sao, chu xau thi dung la " ca khong an muoi ca uon".... Chang bit the nao.
    Moi nguoi o ngoai xin cho y kien, neu tinh cam con dang phan van the nay thi k biet la the nao day.
  5. style_8x

    style_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    đụng hàng rồi ! em cũng đã lập 1 topic như này rùi mà !
    darling em nè ,chiều cao bằng em ... nhưng nhìn thì có thế nói em cao hơn người đó ( chân em dài hơn chân người đó ) nhưng mà vẫn yêu thế mới khổ , em yêu người đó ở cái đầu , chí tiến thủ , có tham vọng .... 1 người đàn ông đích thực ^_^ ....
    nhiều lúc em nghĩ thấy cũng hơi nản , nghe bạn bè nói ... chẳg lấy gì làm thích nhưng đành chấp nhận thôi .... có phải ai cũng được như người đó đâu , cái gì cũng tốt , nhìn mặt cũng sáng sủa , mỗi tội là chiều cao hơi khiêm tốn ... hết sức mặc kệ

  6. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0

    Topic hay và hài hước nhỉ, đã yêu nhau còn suy nghĩ vấn đề này nọ, Tình yêu mà so đo tính toán thì vứt vào sọt rác cho nó khẩn trương. Tớ cao hơn ng yêu có 6-7cm nhìn riêng thì còn thấp hơn vì cũng khá đô :D và ng yêu còn đi giày cao gót 7cm lại dáng mảnh khảnh vậy mà cũng yêu nhau đc 4 năm rồi. Nhưng chả bao giờ ng yêu nghĩ về vấn đề này, chỉ có mình ko đc cao to ( cái này do gen thì phải chịu, rất hài hước là mấy chú cao to cũng thừa hưởng gen của lớp trc thì vênh mặt lên ) đc có 1m64 nên thỉnh thoảng cũng hơi tự ti. Nhưng suy nghĩ làm gì nhỉ, chê thấp thì lượn cho nước nó trong Ha ha ha

Chia sẻ trang này