1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cac ban gai nghi sao khi co nguoi yeu dep trai ha ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girllovely, 20/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasua19

    hoasua19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Ban khong nen suy nghi hay lo so mat anh ay nhieu lam gi cho met nguoi ra .... can phai tu tin vao ban than minh chu ...Con neu anh ay lang nhang voi nguoi khac thi tai sao ban khong dung cam ma bai bai nguoi ay di , giu lam gi nguoi không yêu minh that long ??? Can gi nguoi dep trai ??? chi can yeu minh va tot voi minh la du roi , ban cu nghi nhu minh noi thi ban se cam thay vui hon day , minh la con gai ma , hay de cho anh ay co cam giac lo so mất mình chứ ...
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đâù từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau ...

  2. Miss_Tulip_new

    Miss_Tulip_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại phải lo lắng chứ????
    Người yêu bạn yêu bạn mà.Đó mói là điều quan trọng.
    Người yêu tôi cũng có thể nói là đẹp trai,cao to nữa.Và tôi cung biết là không ít người có tình cảm với anh ấy.Nhưng chưa bao giờ tôi lo lắng răg anh ấy sẽ quen người khác vì tôi rất tin tưỏng vào tình cảm của chúng tôi.Hình thức không phải là yếu tố quyết định cua một tình yêu!!!
  3. Phan_Danh_Son_new

    Phan_Danh_Son_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Thế mà bây giờ bà dđịnh bỏ chú người yêu đẹp trai của bà dđể chạy theo bác thầy giáo dĩ vãng à ?
    chết chửa
    PDS
  4. Miss_Tulip_new

    Miss_Tulip_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bác Sơn ơi,thế khi yêu thỉnh thoảng bác có "lủng liểng" vì một người mà bác hồi xưa rất "nhớ nhung hằng đêm" không?Bác có dám nói chính xác la "không"????
    Xin lỗi bác,em chẳng tin đâu!!!!
  5. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Hè hè ,đẹp trai để làm gì ?Thỉnh thoảng buồn ngồi ngắm à?

    Sprite
  6. Everest2

    Everest2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    Vâng, đúng vậy
    Ngủ tiếp!
  7. Phan_Danh_Son_new

    Phan_Danh_Son_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời xuất phát từ lòng thành thật tuyệt đối :
    Không !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Bạn gái tôi trước đây cực xinh và nhiều tài nghệ thuật, nhưng khi đã có người yêu thì tôi không hề rung cảm hay xúc động với quá khứ một chút nào nữa cả !
    Sự thật lạ lùng hơn muôn trùng tưởng tượng
    Tiếc là bây giờ chẳng yêu ai nữa cả !
    Chỉ cần một người con gái dịu dàng hiền tục
    PDS
  8. meothuy

    meothuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai thân của tôi đã nói "đẹp trai có mài ra để ăn được không?!" Nghe thật đơn giản nhưng hợp lý phải không bạn?
    Mình mong khi yêu bạn đừng nghĩ bạn trai mình có nhiều người theo và lo sợ mất,... Trong tình yêu thì phải có sự trân trọng và tin tưởng lẫn nhau.
    Chúc bạn hạnh phúc với.......niềm tin vào người yêu(sau này)
    Công chúa còn cô đơn
  9. Miss_Tulip_new

    Miss_Tulip_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác Sơn nhé,em chẳng tin là bác có được một cô người yêu đỉnh như thế đâu.Khó tin lắm!!!
    Con gái chúng em có người yêu hợp với mình là tốt lắm rồi.Nhưng người yêu lại đẹp trai thi càng tốt chứ sao???
    Đi dạo phố cũng cảm thấy tự hào chứ bộ.
    Con gái dịu dàng bây giờ khó kiếm lắm bac ạ!!!
  10. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Đẹp luôn là niềm mơ ước của con người. Đã là nguời thì chúng ta chịu sự áp đặt chung của quy luật thiên nhiên đó. Vậy cóngười ******** đẹp trai hay người chồng đẹp chắc chắn phải là niềm tự hào của các bạn gái rồi.
    Tuy nhiên lại một thực tế của cuộc sống là những cái gì đẹp thì thường nhiều người thích, mà 1.000 người thích thì thì cũng có thể có 1 người có ý nghĩ chiếm đoạn riêng cho mình. Vậy cái giá phải trả là gì: bạn gái phải rất bản lĩnh để chiến đấu với nhiều "thế lực bên ngoài". Điều quan trọng nữa là phải biết đánh giá đúng người đúng ta, đôi khi mình cứ tưởng mình bản lĩnh lắm, nhưng ở đời còn quá nhiều kẻ bản lĩnh hơn mình. Một điểm nữa, đàn ông điển trai được phụ nữ chú ý thì cũng phiền đấy, lòng chung thủy cũng hay có vấn đề vì theo thuyết biến đổi thì mọi thứ đều có thtể biến đổi, ngay cả tính cách con người và tình trạng hôn nhân của gia đình.
    Tóm lại, cái gì cũng có giá của nó hết. Lấy chồng đẹp thì mất nhiều thời gian mà chăm sóc, lo rào giữ cho chắc chắn... mất thì cũng phải ráng mà chịu thôi. Còn theo tôi, nên chọn những gì tương đương thì tuyệt hơn, kể cả sắc đẹp...
    Tuan Son

Chia sẻ trang này