1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn gái - những ai mạnh mẽ hay yếu đuối trong tình yêu thì vô đây! Còn các bạn trai cũng vô nói

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lantimxulang, 12/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Các bạn gái - những ai mạnh mẽ hay yếu đuối trong tình yêu thì vô đây! Còn các bạn trai cũng vô nói lên suy nghĩ, cảm x

    Ex của mình nói là mình yếu đuối vì sau khi chia tay, tụi mình vẫn liên lạc, qua thái độ, qua cách nói chuyện của mình anh biết mình buồn nhiều. Anh bảo: "Thế giới bây giờ không còn con gái yếu đuối như em đâu". Tớ nghĩ rằng trong chuyện tình yêu (nhất là khi tình yêu tan vỡ) thì ít người con gái nào vẫn trở nên mạnh mẽ. Có khi họ không tỏ thái độ thôi. Biết đâu trước mặt thì tỏ ra mạnh mẽ nhưng sau lưng lại khóc. Tớ ghét cái kiểu đó. Tớ không bao giờ dấu cảm xúc của mình. Vui hay buồn tớ đều chia sẻ hết. Đến đây có thể sẽ có bạn cho rằng mình làm như vậy Ex sẽ coi thường mình. Biết vậy nhưng tớ không thể tự lừa dối lòng mình.
    Còn các cậu? Có ai có suy nghĩ giống như tớ không? Các cậu có cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Ex ko?
    Còn các bạn trai nghĩ gì (sau chia tay) khi hàng ngày nhìn thấy ex của mình buồn?



    Được lantimxulang sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 12/11/2007
  2. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    đã đến mức phải chia tay rồi thì chả còn gì phải quan tâm đến người kia nữa, phải nhẫn tâm một tí chứ. còn nếu chia tay mà mổi ngày vẫn sms, hỏi thăm thì chia tay chơi à ??
  3. traitimvietnamonline85

    traitimvietnamonline85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    ui zời .thôi thì có j dùng lấy.việc dì phải thể hiện.bố embảo "sĩ với ai cơ chớ".cứ sống với con ngưòi thật của mình .
  4. lazymoonshop

    lazymoonshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ khi người kia đang cần một chỗ dựa thôi...
    Còn đâu thì con gái vẫn muỗn đc dựa vào con trai nhiều hơn chứ?!
    Tóm lại hãy là chính mình trừ một vài trường hợp đặc biệt
  5. mailanoanh

    mailanoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Được mailanoanh sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 12/11/2007
    Mình nghĩ là trong tình yêu là con gái ai cũng đôi lần yếu đuối mà. Mình thì yếu đuối ngay cả khi cảm thấy hạnh phúc bên người yêu của mình. Chính vì vậy mà người yêu của mình đang rèn luyện cho mình trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng mình thấy khó quá. Có lẽ bởi vì mình là người lãng mạn, sống tình cảm nên nếu bảo mình gặp trắc trở gì trong tình yêu thì mình sợ mình ko vượt qua nổi. Đôi khi chỉ cần một lời nói của người yêu mình thôi, mình đã phải suy nghĩ rồi. Mình cũng rất mong mạnh mẽ hơn, bởi vì cuộc sống không phải lúc nào cũng như mình mong muốn.
    Được mailanoanh sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 12/11/2007
  6. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Nhìn người ta buồn mà mình còn buồn hơn. Đang trải qua những ngày buồn chán nhất về mọi thứ. Tại sao yêu nhau ko đến đc với nhau.
  7. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ yếu đuối cũng là 1 vẻ đẹp nữ tính của người phụ nữ .
    Chị không nên băn khoăn quá về tính riêng này của mình , hãy coi nó là 1 vẻ đẹp của chị . Chứ nhiều cô gái muốn yếu đuối chả yếu đuối nổi thì lắm khi cũng thấy hẫng .
    Bản thân em , toàn chơi với các cô bạn yếu đuối và tình cảm , em rất quý các bạn ấy ,vì các bạn ấy thích chia sẻ và dễ tổn thương . Đàn ông tiếp xúc với tuýp phụ nữ này chắc hẳn cũng tự thấy mình phải có trách nhiệm nâng niu và cẩn trọng hơn trong đối xử .
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    hờ, tính tớ thì hơi kiêu ngạo :( nên yếu đuối mấy cũng không bao giờ bộc lộ trước mặt người khác. Nhiều lúc cũng muốn buông mình một chút mà... thành thói quen mất rồi.
  9. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    giống mình quá
    nhiều khi cũng muốn yếu đuối muốn ủy mịo chút cho ra cái kiểu con gái màhok được
  10. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Tớ giống bạn này. Hầu như ko bao giờ khóc trước mặt người khác. Chỉ khóc khi một mình và vào buổi đêm.

Chia sẻ trang này