1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn gái ơi giúp mình với ! Cho mình hỏi chút ( Vấn đề con gái ) ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi binhanh_tqvn, 06/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Các bạn gái ơi giúp mình với ! Cho mình hỏi chút ( Vấn đề con gái ) ???

    Em có vấn đề đang muốn hỏi ý kiến các bạn !!! Bạn nào biết thì cho mình ý kiến nhé !!! Mình cảm ơn nhiều , rất nhiều bạn a !!!
    Mình và bạn gái mình ở xa nhau và chuẩn bị đến SN của mình . Bạn gái mình ra một câu đố về TINH THẦN ( Nhớ là Tinh Thần nhé các bạn ) câu hỏi như thế này !
    " Anh oi ! SN anh , em sẽ làm món quà đặt biệt để tặng anh!!! chỉ là món quà về tinh thần thôi . Khi nhận đc nó chắc chắn anh sẽ rất hạnh phúc và em cũng thế !!! Anh có thể nắm được vào nó , em tặng anh và anh sẽ có nó,nhưng em sẽ là người điều khiển món quà đó ! Mà món quà này sẽ không bao giờ mất đi được trừ khi em muốn vất nó đi !!! "
    Bạn gái mình chỉ gợi ý vậy thôi hic hic . Không thể hiểu đc món quà ấy là gì các bạn gái ơi !!! Giúp mình với .
  2. QUO_VADIS

    QUO_VADIS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    _*** huh ?
  3. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi ! Vấn đề này nghiêm túc mà . Bạn đừng nói thế .
  4. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    ]
    Cũng nghĩ như vậy
    Nếu không phải cậu em post lên cho toàn dân thiên hạ biết nha. Mình cũng tò mò.
  5. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0

    Hic Mọi người sao ko nghĩ đc hơn nữa nhỉ ? Em đang nói vấn đề này chắc chắn ko phải là *** mà hic ( Bạn gái em rất nghiêm túc )
    Nếu mà em biết thì em post bài lên đây để hỏi các cao thủ làm gì ????
    Các bạn gái ơi cố nghĩ giúp mình với !!! Nếu bạn gái nào nói đúng và để lại địa chỉ nhất định mình sẽ có phần thưởng cho các bạn . Mình hứa đó !!!
    Được binhanh_tqvn sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 07/10/2006
  6. babefor2

    babefor2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    2
    Cô gái này cao kiến hỉ? nghĩ mãi chẳng đoán ra cái gì!
  7. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Có phải là một bài hát hoặc một bài thơ không?
  8. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Hay là cô ấy chuyển tới ở gần bạn. Một món quà quá ý nghĩa, rất tinh thần. Tất cả mọi thứ đều do cô ấy quyết định mà. Còn bạn tất nhiên là bất ngời rồi. Bởi khi đó bạn sẽ đc ở gần cô ấy, có thể tâm sự nói chuyện với cô ấy. Wow!!!!!!
  9. QUO_VADIS

    QUO_VADIS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    _Đoạn này mới quan trọng này, đã tinh thần mà còn "nắm" được, tức là 1 món quà vật chất nhưng lại tốt cho tinh thần. *** đấy ! Bác này sướng.
    _*** là dành cho người lớn hay trẻ con ? Người lớn với trẻ con ai nghiêm túc hơn ?
  10. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Hic hic em nghĩ từ mấy ngày rồi mà vẫn ko nghĩ ra được . Em ko dám hỏi bạn gái em có phải là *** ko ? Em hỏi thế chỉ sợ bạn em nói em có đầu óc đen tối ( mà em nói thật nhé chuyện *** thì ko thể xẩy ra được em dám cam đoan như thế ) Nếu mà đúng là *** thì em sẽ PM cho các bác có bài tư vấn cho em và sẽ mời bác chầu ăn uống thả cửa ! ( các bác đoán đúng mà )
    Em phân vân là tại sao món quà Tinh Thần lại nắm đc nó nhỉ ??? Mà đã tặng mình thì là của mình rồi sao lại còn có thể vất nó đi đc ???? Khó quá mọi người ơi ???
    To : meocon137 : hiii chuyện đến chỗ mình ở thì ko thể mình đang đi du học và mình hỏi cô ấy nhưng cô ấy nó ko phải .
    Nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn đã góp ý cho mình !
    Các bạn ơi mình giúp mình nữa đi mình ko thế nghĩ đc món quà nào nt cả hic hic khó quá !

Chia sẻ trang này