1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn gái ơi giúp mình với ! Cho mình hỏi chút ( Vấn đề con gái ) ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi binhanh_tqvn, 06/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. firefoxvn

    firefoxvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    0
    Tóc....tóc....Cắt tóc ăn thề
  2. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    .... hay là 1 trang web , và trong đó sẽ có tất cả những kỉ niệm của 2 người , chẳng phải đó là 1 món quà tinh thần mà tặng rồi vẫn có thể điều khiển được là gì ....?! cũng chỉ biết đoán vậy thôi !
  3. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Nếu là tinh thần thì chắc chắn hoặc là không có giá trị vật chất lớn hoặc vô giá. Có thể nắm được : Nếu là vô giá thì chỉ có thể là con người cô ấy, còn nếu nắm được mà không có giá trị vật chất lớn --------> để nghĩ tiếp rồi mai trả lời
  4. ddk1102

    ddk1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Món quà tinh thần để tặng được nhau ở xa chắc cũng chẳng có nhiều đâu. Như bạn nào nói đó có thể là một trong blog chứa nhũng dòng tâm sự yêu thương, những bức ảnh kỉ niệm, nhũng bài hát có thể do chính đối tượng tự biên tự diễn và hehe o loại trừ cả video clip *** show nữa. Tất cả đều online và , không load được và cô nàng có thể xoá bất cứ lúc nào. Làm thấy bói xem voi một lần không biết đúng không.
  5. firefoxvn

    firefoxvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    0
    Blog có cầm được đâu :)
  6. anhtrai22

    anhtrai22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    chắc chắn là 1 blog về tình yêu do cô gái làm rùi, cô này tính làm blog dành cho cả 2 người trong đó chứa đầy những dòng yêu thương và những bông hoa với những trái tim màu hồng ..v.v..v.v khi nào tình cảm 2 người tan vỡ thì điều đó đồng nghĩa với việc blog ra đi. Còn tại sao bạn có thể cầm được nó ư, cái cầm này mang nghĩa tượng trưng thôi bởi vì nếu bạn cầm được nó 1 cách vật lý thì cô gái kia ko có lí gì mà có thể điều khiển được, nên theo tớ đó chắc chắn là 1 blog (blog yahoo hẳn hoi)
    Xong, nếu tớ mà đoán nhầm nữa thì ....tớ sẽ cưa cô gái kia đổ bằng được :D
    (just kidding, nhân tiện (có hứng) tớ làm Free Customize blog yahoo cho 10 bạn nào gửi yêu cầu sớm nhất, đặc biệt ưu tiên cho các bạn làm blog về tình yêu, làm cho người yêu, các blog có nhiều bài viết hay, tớ design theme cũng ko đến nỗi xấu đâu, ví dụ 1 cái blog làm trong 10'' nhá 360.yahoo.com/iwaly83)
  7. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Đoán già đoán non sốt ruốt sao không để đến sinh nhật bạn đằng nào mà chẳng được nhận, sướng wá còn gì.....
  8. vampire_in_love

    vampire_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Tớ đoán nhé, đúng thì đúng mà ko đúng thì thôi.
    Chắc bạn gái ấy muốn trao cho ấy tình yêu của nàng, vì thế nàng có thể điều khiển nó và nó chỉ mất khi nàng vứt đi. Nhưng còn cái nắm được thì nghe có vẻ ko logic lắm .
    Nếu đúng thì vote cho 1 phát nhé.
  9. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Món quà mà cả người cho lẫn người nhận đều hạnh phúc chắc chắn là món quà có thể dùng chung. "Nắm" ở đây chỉ là cách nói tượng hình. Món quà mà "em" có thể điều khiển được mặc dù chú đang giữ nó có nghĩa là chú không thể hoàn toàn chiếm hữu được nó, nếu không biết cách giữ thì em sẽ lấy nó lại. Món quà này không thể mất đi được trừ phi em muốn vất nó đi nghĩa là em nó toàn quyền quyết định sự tồn tại của món quà đó(câu nói này hơi chủ quan).
    Kết luận: Tình yêu của "em" là món quà.
  10. ruou_thit_lon

    ruou_thit_lon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Ừa thấy hai bác vampire và theInvicible nói có vẻ ổn nhất đấy . Còn mấy cái vụ *** siếc kia nghe đen tối 1 cục, ai lại đi tăng sn bạn mình cái đấy

Chia sẻ trang này