1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn gái ơi ! help me !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngoen, 22/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zak

    zak Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    đúng là tuổi trẻ tài cao...
    bạn ví dụ cho mình vài chủ để để mình biết đường mà nói...hixhix
    một số người có khả năng (nói - hay ) này bẩm sinh hay sao í...Nhưng có lẽ là do họ hiểu tâm lý người đang đối thoại...chứ mình thì từ đầu tới cuối chả nghĩ ra là nên nói gì cả...đúng là một tay ngu ngốc...
    Vậy các bạn cho mình vài ví dụ để khởi đầu cuộc nói chuyện nhe...
    cám ơn nhiều
    Z@K
  2. ngoen

    ngoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Người yêu của tôi rất ít nói, chẳng mấy khi nàng nói chuyện cả, tính tôi thì lại thích nói chuyện im lặng là không chịu được thế mới dở hơi chư kể túm được cô nào hay nói chuyện thì chắc hai đứa ba hoa cả ngày đằng này nàng cứ im thin thít như thóc híc híc
    go go
  3. meo_con2712

    meo_con2712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Thế cô ấy thích gì zậy ? Chưa trả lời câu hỏi của tui !!!!!! Cò hì tui bày kế cho ! Nếu được thì vote cho tui nhé ! Con kg được thì thui , mèo kh ngận đâu ! Ok ?Trả lời tui nhé !!!!!!!!!
  4. ngoen

    ngoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Mèo con ơi bọn mình đang cãi nhau rồi đang tức mình chằng biết nàng thích gì nữa. Nàng có tâm hồn ăn uống , thích ăn lắm hôm nào hết cãi nhau thử hỏi xem thich gi nữa
    Special thank to Meo_con2712
    go go
  5. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện với con gái có vẻ khó thật đấy, nhưng mà cũng dễ thôi mà. Tôi cũng là con gái, bạn nên xem người đó suy nghĩ gì, và nên hỏi han về công việc, mọi thứ xung quanh cô ấy. Chứ không nên chỉ thao thao bất tuyệt về chuyện của bản thân.
    Socola_dang
  6. VCXX

    VCXX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy. Ví dụ nàng đang buồn vì bị mẹ mắng chẳng hạn, bạn ngồi bên cạnh không an ủi lại còn cứ nghĩ đi đâu (hoặc ngược lại săm soi nàng) xem nàng đang thích gì chẳng hạn, chắc nàng cáu tiết chẳng thèm nói chuyện với bạn luôn. Ngược lại, nàng sẽ rất bất ngờ và vui nếu bạn nhớ được một kỷ niệm vui vui nào đó của nàng (từ đời tám hoánh nào rồi), đem ra chọc nàng cười, hay chuyện nàng mới có con mèo con (ví dụ thôi đấy nhá ), cứ tưởng bạn không để ý, nhưng bạn lại biết là con đấy rất dễ thương hay chỉ là đồ ... mèo lười, ăn không chịu làm (tuỳ nàng của bạn thích mèo hay không?)
    Với lại tôi nghĩ chuyện nàng của bạn thích gì không nên hỏi thẳng mà nên để ý tìm hiểu chứ. Vài lần thất bại cũng không sao, nàng sẽ nhận ra là bạn đang rất cố gắng.
    Điều quan trọng là bạn phải cho nàng thấy là bạn rất rất rất chân thành, và đang cố gắng để hiểu nàng.
    Chúc bạn thành công.
  7. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Cô nàng thuộc vào dạng khó tính đó thì phải dùng phương pháp mạnh. Đặt con dao bầu trước mặt cô ấy rồi hỏi: Giờ em thích nói chuyện kiểu gì?
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em
  8. meo_con2712

    meo_con2712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Trời ! Làm theo kiểu như ông nói thì có mà chết à ?Dặt con dao chặt thịt đi !!!!!! He he !Đùa đấy!! Thế cô ấy có tâm hồn ăn uống à ? Rủ cô ấy đi ăn đi !!!Rùi sau đó hỏi cái gì đó , ví dụ như là " Thức ăn có ngon không em ?" hoặc là em thích ăn gì ! He he ! Chắc kg được đâu ! Thấy nó sao sao ấy !! Hì !! Nói chung là cứ nói về những chuyện xung quanh cô ấy là được nhất ! Theo ý kiến của bạn socola_dang_01 !! Mong hai bạn làm hòa lại nhé !!!!!!
  9. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện với con gái à? Khó đấy chứ nhỉ, vấn đề này là vấn đề chung của các chàng trai đấy mà....Có người khuyên đừng nói chuyện về công việc nói về đề tài : Thời trang, ca nhạc, phim ảnh ......... bạn ngoen đã thử chưa vậy kết quả ra sao? hehehehhe ...Theo mình thì cái vụ này cũng mệt đấy nhé, nếu bạn không phải là tay giàu có, sành điệu thì .......không nên tập cho bạn gái của bạn có thói quen nghe những chuyện này mà chỉ nên chiều theo ý kiến lâu lâu một lần của nàng thôi.... Kể chuyện vui à cũng hay lắm đó nhưng thật vô duyên khi nàng ngó lơ chỗ khác mà bác thì cười khà khà như ...monkey thì cũng không xong đâu nhé, đi ăn cũng được, hăm dọa cũng được, nói chuyện bằng ........ môi cũng được(nhưng nhớ thủ sẵn bông gòn và dầu xanh nhé). Tóm lại khi hết cách rồi bác hãy thử làm theo người xưa nói "Lấy độc trị độc" : Thường xuyên hẹn cô ấy đi chơi, đến một chỗ nào đó, ví dụ khi cô ấy ăn, hay ngồi ngắm sông bác cứ tự nhiên móc................một cuốn sách ra ngồi gặm từng chữ từng chữ, nhớ là phải im lặng nhé, kiên trì vài lần cho đến khi cô nàng không thể chịu nổi nữa tất nhiên sẽ phải thốt ra lời trước thôi, lúc đó tha hồ mà biết nàng cần gi nhé...........hehehehhee! Chúc bác ngoen thành công rực rỡ, còn nếu bị nàng "xù luôn" thì cũng an ủi dù sao bác cũng ...............có thêm kiến thức nhờ quyển sách đem theo!


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  10. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc giản đơn
    Khi ta biết sẽ chia miền ấm
    Dành cho nhau niềm vui thầm lặng
    Những nỗi buồn sâu thẳm cháy trong nhau
    Cứ theo thế mà làm!

Chia sẻ trang này