1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn gái ơi, hỏi nhỏ nhé, có bạn nào sau này muốn lấy chồng là kiến trúc sư ko, chúng mình họp hộ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi muadong_hanoi, 29/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    trời vào cuối thu, chuẩn bị sang đông.....lại một mùa đông lạnh kóng...
  2. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    [đùa]Kinh, sao lại có những tên trơ trẽn thía, tự khen mình là sao nhở [/đùa]
    Dân Kiến á: lãng xẹt, nhảm nhảm, điên điên, ít nói nhưng chỉ với người lạ thôi, quen rồi thì nói năng lung tung, pậy pạ wá sức
    Tật xấu nhìu khiếp.... Nhưng, để làm bạn thì cũng dzui á, hạp với những đứa thích tám, lãng xẹt, lãng nhách, nhảm nhảm.... Còn người iu mí chồng á.... trễ quá rồi
    Muốn có người xây nhà cho, tìm đứa bạn dân Kiến, tha hồ mà ngồi tán nhảm với nó mỏi miệng thì thôi, cần gì phải cưới nguyên ông KT chứ chờiiiii. Si lựng kiểu này mấy đứa hay phá phách, ham dzui và hay bệnh lặt vặt như F hổng lẽ phải cưới thim 1 ông kỹ sư máy tính, 1 ông kỹ sư điện, 1 ông du lịch, 1 ông bác sĩ sao chời.... Chết chắc
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Keke, đánh bóng tên tuổi..
    Em ngưỡng mộ chị
  4. nhatrangmuathuve

    nhatrangmuathuve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì xây nhà có mỗi một lần mà cưới nguyên một thằng cha KTS về nhà thì toi mất
  5. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Thôi thì nghe lời mọi người vậy . Xây nhà thì biết đến bao giờ mới kiếm được đủ tiền để xây, có khi cả đời chẳng xây nổi cái móng ấy chứ . Thế mà lại phải (được ) cưới ....hẳn một ông KTS với nhiều đức tính như mọi người liệt kê trong 12 trang của topic thì quả là ...
    Nói thế chứ, như cậu dumuc_kt gì đấy post bài thơ hay thế . (Không biết em muadong_hanoi có rung rinh mất mấy hôm không , chị còn rung rinh mấy tiếng cơ mà ) . Chắc dumuc_kt tuổi còn trẻ, nhiều đam mê, hy vọng lẫn nhiệt tình( ít nhất là post thơ ) . Chứ vài tuổi nữa khéo lại bảo với các em " Có cưới không thì bảo ? " , nhỉ ? Lại vớ phải em cũng chẳng thiết tha gì mấy thì cứ gọi là ế cùng cho vui
  6. rain_at_night

    rain_at_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Khàkhà!bà chị nào đây cũng ghê thật. Nói năng cứ gọi là thẳng tưng tưng. Nhưng mà bà chị cũng ác quá, phê bình thì cũng né né một chút, với lại biết đâu cậu ta có thực tài thì sao?mà nếu ai đó có tài thì đôi khi có đánh bóng tên tuổi cũng là điều có thể chấp nhận được. Nhưng phải công nhận bà chị biết nhiều về các chú kiến thật, chắc là "đụng độ" nhiều rùi nhỉ.(mà em cũng là một chú kiến đấy, không hiểu bà chị mà đụng phải em thì sẽ thế nào đây). Chị cũng chất phết đấy, em khoái cá tính của chị. Hôm nào rỗi rãi, thích thì đi off với nhà cà phê bọn em một bữa. Cũng toàn đứa"điên điên, nhảm nhảm" cả, tha hồ cho bà chị "tán nhảm" ( Trang nhỉa! hề hề)
    Nói chung, kiến bây giờ thì cũng có ba bảy loại, còn số lượng thì đông vô kể (kiến càng, kiến vàng, kiến đỏ......hi vọng là người ta không đem công nghệ nhân bản vào áp dụng với các chú, chứ nếu không thì loạn mất ). Cách đây chừng 5 năm trở về trước, thế hệ những chú kiến ra trường lúc đó có thể nói là "chất lượng, mẫu mã" đều đạt tiêu chuẩn hàng Việt Nam chất lượng cao. Và đến giờ thì hầu như ai cũng thành đạt cả. Một số ít kém may mắn hơn thì ít ra cũng đã tạo được cho mình một chỗ đứng ổn định ( còn "một số ít" nào đó nếu như em không biết mà đến giờ vẫn còn đang dặt dẹo thì em cũng không dám chắc là đầu óc họ có bình thường hay không) Còn bây giờ thì biết nói sao ấy nhể(?) số lượng các chú kiến bòòo ra khỏi tổ thì đông như quân Nguyên, mà thường thường cái gì sản xuất hàng loạt thì cũng đều kém chất lượng cả. Điều đó có lẽ lại khá đúng với các chú kiến. Một số ít phải công nhận là họ có tài thực sự, và thực sự họ rất đáng được ngưỡng mộ. Còn một số không ít các chú kiến thì cũng không hiểu do ngày xưa từ cái giống gì rồi bò nhầm vào tổ kiến hay sao mà giờ đây có cái lối tư duy chẳng phải của kiến chút nào(hừừ! không biết mình có thuộc vào "cái giống" này không nữa). đã thế có nhiều chú lại mắc thêm căn bệnh hoang tưởng, đầu óc thì rỗng tuyếch nhưng đi đâu cũng rêu rao mình là kiến, đôi khi lại nhả ra một mớ lí thuyết trời ơi đất hỡi thối đến không ngửi được.
    Tất nhiên, ít nhiều thì kiến trúc cũng là một bộ môn nghệ thuật, và ở một chừng mực nhất định nào đó, trong con người mổi chú kiến vẫn có một chút, hay 1% của cái gọi là "máu nghệ sĩ" ( hay "máu sĩ "-cũng có thể), cũng như những kẻ đã trót một lần để vấy chút sơn dầu lên vai áo thì suốt đời cũng không thể gột sạch được.
    Nhưng dĩ nhiên, trong cái môi trường nền kiến trúc của Việt Nam, thật khó để cho các chú kiến có thể phát huy hết khả năng được. Khi còn ngồi trên ghế giảng đường thì ít nhiều còn có thể được sáng tạo, hay làm theo những ý thức cá nhân của mình( dĩ nhiên điều đó thường rất thiếu tính thực tế), nhưng khi ra khỏi tổ, đi làm rồi thì đúng là chả khác gì với một bộ phim mà ở đó nhân vật chính lại chết ngắc luôn từ trang đầu. chả còn đất đâu mà sáng tạo nữa. Với những công trình lớn thì có biết bao nhiêu công ty nhảy vào thi đấu phương án, mà cũng chẳng phải cứ đẹp cứ "sáng tạo" là được chủ đầu tư chấp nhận, bởi vì chủ đầu tư là người phải móc hầu bao ra đầu tư xây dựng công trình đó, cho nên với họ, vấn đề cốt lõi có lẽ là-công trình không cần quá đẹp, quá sáng tạo, mà chỉ cần hợp lý một chút và cái chính là...tiền đầu tư phải vừa phải. Họ luôn có cái lối tư duy kiểu như- sáng tạo là quan trọng, còn tiền thì ...trên hết. hơhơ!
    Còn với những công trình nhỏ kiểu như thiết kế cái nhà dân thôi thì cũng có khối chuyện đáng nói. Nếu chú kiến nào mà may mắn, gặp được vị chủ nhà nào đó am hiểu về kiến trúc một chút thì sướng khỏi nói rồi, còn nếu không thì chán ốm(" chú thích cái chóp củ hành, cái cột có tạc hình mấy con đại bàng như cái nhà X, phố Z đó, cháu...táng luôn vào cho chú") hơ hơ! chhaánnn!!!!!......

  7. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói đây là bản tuyên ngôn được lưu truyền của dân Kiến nhà ta !
    Tb: rất bức xúc phải ko !
    KTS muốn là cái tôi của chính mình...nhưng ko thắng được đồng tiền
  8. rain_at_night

    rain_at_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Có thể nói đây là bản tuyên ngôn được lưu truyền của dân Kiến nhà ta !
    Tb: rất bức xúc phải ko !
    KTS muốn là cái tôi của chính mình...nhưng ko thắng được đồng tiền
    [/QUOTE]
    Rất cảm ơn cậu, vì đã lắng nghe quan điểm của tôi. Mà có lẽ dân trong nghề thì ai ai ít nhiều cũng có những búc xúc nghề nghiệp như vậy cả. Mấy năm gần đây thì cũng đã có được một số dấu hiệu tích cực hơn, như sự ra đời của một số trung tâm tư vấn kiến trúc có uy tín. Nhưng dường như "dấu hiệu tích cực" cũng chỉ mới nằm lại ở mức đó, còn các công việc tư vấn của họ thì vẫn còn những mặt hạn chế và còn bị chi phối quá nhiều bởi các chủ đầu tư. Họ không có được nhiều những tiếng nói có trọng lượng như với số đông các nhà tư vấn ở nước ngoài. Và vô hình chung, ở một mức độ nào đấy, họ - đã và đang trở thành cái "mớ giấy lộn" hợp pháp của các nhà đầu tư.
    Cũng xin đính chính một chút về cái gọi là "bản tuyên ngôn" như cậu vừa nói.
    Thứ nhất, đấy hoàn toàn là những quan điểm tôi viết ra theo đúng những cảm nhận, lời lẽ của cá nhân tôi. Không hề dính dáng đến những giáo điều hay sách vở nào. Cũng như tôi chẳng bị ảnh hưởng bởi một thứ văn phong chết tiệt nào khác.
    Thứ hai, không riêng gì kiến trúc, mà có thể nói là với tất cả những nghề khác, đâu đâu cũng có những dấu hiệu tiêu cực và tính hai mặt của nó cả.Thế nên cũng không nên đao to búa lớn, gọi một thứ gì đó là "bản tuyên ngôn nghề nghiệp" làm gì. Như thế thì có vẻ nặng nề quá. Đang giữa lúc trưa rỗi rãi không có việc gì làm, với lại thấy vui vui thì nhả vài câu cho sướng cái miệng vậy thôi. Ngoài ra thì chẳng nhằm một mục đích nào khác cả.hơ hơ!(lại "hơ")

    Được rain_at_night sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 10/10/2005
  9. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hehe, F cũng chẳng có mấy bạn học KT đâu, chưa đến chục đứa, chỉ phải trong đám lằng nhằng đó có đến mí đứa gặp từ năm ngàn chín trăm hồi đó, và tương lai có nguy cơ phải gặp đến lúc đầu bạc răng rụng, nên biết qua thôi, chứ nói hiểu thì cũng không đúng.
    Mấy cái vụ bẩn, lãng nhách, sinh hoạt tùy tiện... thì mọi người cũng nói cả rồi, F hỏi một cái tật này, xem có phải dân Kiến cũng hay mắc không: chảnh, và tanh tưởi với người lạ .
    Cái trò này thì bạn bè chơi từ nhỏ không thấy, nhưng mới quen thì rất hay gặp phải: cái kiểu kiêu kiêu, vẻ mặt, cử chỉ, lời nói tanh tanh, kiểu như muốn nắn gân người đang gặp vậy...
    Chậc, khó mô tả lắm, nhưng có thật, nó trái ngược hẳn với kiểu xởi lởi giả tạo của những tên học XH nhân văn, kinh tế....
    Mà chắc là dân Kiến trên net cũng sẽ chối bay chối biến như bọn ngoài đời thôi, ai lại tự nhận mình kiêu bao giờ nhở
    Hà, mà F thích nhất ở dân Kiến là ở chỗ: khả năng nhảm nhí siêu hạng, có thể pha loãng một vấn đề vô cùng đơn giản và dễ hiểu thành một mớ lằng nhằng, lùng bùng những từ và khái niệm không ai hiểu nổi, trừ đứa nói .
  10. rain_at_night

    rain_at_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Và vì cái "mà chắc" của chị nên bây giờ nếu em có nói...
    ...Mà chắc nếu bây giờ em có nói gì đi chăng nữa thì cũng sẽ trở nên rất vô duyên, vì vậy nên...chắc là em không nên nói. hehe
    {xin được nhường lời cho các chú kiến khác...)

Chia sẻ trang này