1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn gái ơi, hỏi nhỏ nhé, có bạn nào sau này muốn lấy chồng là kiến trúc sư ko, chúng mình họp hộ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi muadong_hanoi, 29/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vit_gia_xau_xi

    vit_gia_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ý .... trùi ui, hợp cạ nha. Ko biết làm sao ngay từ hùi nhỏ nhỏ xíu xíu mình cũng vẫn cứ đinh ninh điều này. Nếu tưởng tượng ra gia đình tương lai thì bao giờ " anh ý " cũng là ngày ngày bận bịu đủ thứ với các bản vẽ, công trình. Hì hì ... tụi mình lập hội rùi giao lưu với trường Kiến trúc đê ^__^
    Rất có thể bị ảnh hưởng bởi anh trai mình. Hiền lành, đẹp trai chút chút và dĩ nhiên là học trường ... Kiến trúc ^__^
  2. hd7181

    hd7181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tớ ao ước sau này đc lam vo người con trai mà tớ yêu bây giờ.anh là KTS.nếu khen thi mọi ngưòi sẽ nói tại vì tớ đang yêu nên cảm thấy thế, nhưng nếu ko thể là vợ của anh, tớ sẽ ko thể yêu người con trai nào như tớ yêu anh cả.
    tớ thấy KTS ko quá thưc tế,lãng mạng 1 cách đáng yêu , vì lúc nào cũng có bao nhiêu ý tưởng làm cho mình bất ngờ ý, chung thuỷ và manly lắm...
    Nhưng bgiờ bọn tớ fải xa nhau, mà chắc là fải xa lâu lắm,
    anh nói sẽ chờ đc tớ, nhưng xa anh rùi, thấy buồn kinh khủng, nhưng càng xa anh, càng cảm thấy ko thể yêu 1 người con trai nào nhiều như đã yêu anh.
    xa nhau gần 2 năm rùi, còn ít nhất là 3 năm nữa.
    KTS trầm tính, ( di nhiên là ko fải tất cả), lúc đầu mới gặp có thể bạn sẽ thấy khó nói chuyyện, nhưng khi là người bạn rùi là người yêu, bạn sẽ thấy họ có rất nhiều điều làm cho bạn bất ngờ(đáng yêu kinh khủng), và tớ thấy anh yêu của tớ chung thuỷ lắm y
  3. nowings

    nowings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Con gái bây giờ có mấy ai quan tâm đến người nào tốt hay là làm nghề gì đâu,họ chỉ quan tâm xem có anh nào đẹp trai không thôi.1anh nghề nghiệp đàng hoàng tốt nết tốt tính đọ với 1 anh đẹp trai ,chắc chắn anh đẹp trai thắng
    KTS thì cũng có gì là đặc biệt đâu cũng như bao nghề khác thôi,mỗi nghề đều có cái hay cái dở,quan trọng là có làm ra tiền hay không thôi
  4. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Em ở bên Hội hoa sưa/xưa bên hội em cũng có 1 anh kiến trúc sư sinh năm 1982 (vừa tốt nghiệp xong) đấy, mời bác nào có nhu cầu làm quen thì sang bên hội em chơi nhé!
  5. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  6. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Nói về nghề kiến trúc thì ai cũng nghĩ ngay tới amater nhưng này nhé: họ vừa lãng mạn, tính sáng tạo thì cực cao thế nên sau này chắn bạn không phải lo cuộc sống nhàm chán nhé.Nhưng lại cũng vừa mạnh mẽ này, vừa thực tế này...tóm lại là có rất rất nhiều ưu điểm này.Không biết vì mình thích vẽ nên thích lấy chồng kiến trúc hay vì thích kiến trúc sư nên mới tập tành vẽ vời nhỉ
  7. KhungLongBaoChua

    KhungLongBaoChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ùi, thế thì em không biết thực tế chuyện nội bộ bọn anh rùi. Dân kiến có 2 loại :
    a/ Thô Bựa, bẩn đời, mồm thối hoắc (chiếm 95% sv kiến)
    b/ Công tử bột, ngu lười, sở khanh
    Loại mà các em gái hay vẽ vời tưởng tượng là loại (b), nhưng tiếc là loại (a) mới kiếm được tiền. Cả 2 loại trong trường thì khinh khỉnh, bất cần, nhưng thò mẹt ra đường thì ra vẻ lãng mạn. Các em bị lừa rùi, dây vào loại nào cũng ra bã cả.
    Đấy, cứ xem mấy cô có tình đầu là dân kiến trên kia xem, mấy năm rồi mà đã ai hoàn hồn đâu.
  8. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Bác nhầm rùi. Còn một loại c nữa tổng hợp của 2 loại trên
  9. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Thôi cho anh thay mặt các KTS xin các em 2 chữ bình an đi. Đừng yêu các anh tội nghiệp. Trông mấy anh KTS hay hay vậy thôi chứ mỏng manh dễ vỡ lắm. Đời KTS đã te tua như cái bị rách rồi nỡ lòng nào mấy em còn định lấy về hành hạ nữa sao, còn gì là công đạo nữa hở trời
    Còn nếu các em kiên quyết lấy KTS làm chồng ,anh đành vì đồng đội mà ....hi sinh thân mình ,chịu khổ thay tất cả vậy. Nào, chị em đâu nhào vô
  10. vit_gia_xau_xi

    vit_gia_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ông anh nhầm. Ước mơ lấy chồng kiến trúc chắc ko phải là do các anh kiến thế này thế kia ... có lẽ là do yêu cái nghề của các anh, có thiện cảm về nghề đó. Còn lấy chồng thật hay ko thì lại do bản thân các anh chứ ko phải cái nghề của các anh quyết định ^__^

Chia sẻ trang này