1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn gái ơi, hỏi nhỏ nhé, có bạn nào sau này muốn lấy chồng là kiến trúc sư ko, chúng mình họp hộ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi muadong_hanoi, 29/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    Vợ KT thì làm sao hả anh? Chả lẽ con gái học kiến trúc đều vừa lùn vừa xấu,vừa đầu gấu lại vừa tham ăn àh??? xem ra tương lai sáng láng của mình đành chui vào hội ế mất thôi
  2. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    '''' em trông anh ko giống kts '''' ...''''thế kts trông thế nào hả em '''' ...''''em ko biết''''
  3. rua_ten_lua

    rua_ten_lua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Con gái kiến trúc hơi bị hay đấy ! Lớp có hơn chục bạn gái mà học đến năm thứ 3 mình cũng ko ngờ lại quý mến các bạn đến vậy ^ ^
    Nếu so về khoản xinh xắn (theo kiểu "nhà có điều kiện") thì ko bì đc với những tr` như Ngoại giao (mình vốn thần tượng độ xinh xắn của con gái NG) nhưng cá tính con gái kiến trúc thì muôn hình vạn vẻ : Có cô thì hiền lành nhưng ko nhút nhát, có cô thì nhút nhát lại ko hiền lành, cô thì nhí nhảnh hồn nhiên, lại có cô hồn nhiên lkiểu già dặn v...v.... Ôi , mình yêu con gái kiến trúc mất thôi .....
    Mà có ai sướng như con gái kt nhỉ ?! Sống giữa các chàng kiến đẹp trai thì đầy, tài lẻ chẳng thiếu, hài hước sáng tạo.... chỉ tội sau mỗi kì đồ án lại trông già đi mấy tuổi thôi ...
  4. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    con gái làm nghề kt co 2 kiểu
    1 cực kì thật thà
    2 cực kì stylelít
    về chuyên môn thì ko nói
  5. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0


    Anyway, thích lấy chồng KTS vì nghềnghiệpcủa họ rất art muh, nhưng lại rất thực tế, chứ không mơ màng như mấy ông họa sĩ hay khùng khùng điên điên như mấy cha làm creative, art trong cty quảng cáo như chị
    KTS trầm tính, ( di nhiên là ko fải tất cả), lúc đầu mới gặp có thể bạn sẽ thấy khó nói chuyyện, nhưng khi là người bạn rùi là người yêu, bạn sẽ thấy họ có rất nhiều điều làm cho bạn bất ngờ(đáng yêu kinh khủng), và tớ thấy anh yêu của tớ chung thuỷ lắm y
    Sao lại có những người giống mình thế nhỉ? Ngày bé chả ước mơ làm vợ vương tôn công tử hay ông hoàng nào hết á. Chỉ mơ được làm vợ một anh kiến trúc sư thôi. Chả hiểu sao thấy nghề ấy vô cùng sang trọng, quý phái
    Thank all !
    KTS thường được ví von như nghề làm dâu trăm họ, lắm khó khăn nhưng chứa đựng niềm đam mê ( một người thực sự yêu nghề ), nhưng ko tránh khỏi những tiêu cực vì một lí do nào đó phải theo nghề này để rồi vẫn tốt nghiệp ra trường ( bằng giỏi là đằng khác )mang danh một KTS nhưng thực lực thì có giới hạn>>> 50% / 50%... thật đáng buồn !
    Còn nói về các bạn nữ Kiến thì ko có lời nào để phần nàn cả, họ rất tuyệt, nhưng...nhất quyết ko lấy vợ Ktrúc.
    TB: mong làm xoay chuyển một phần nhỏ nền Ktrúc Việt với niềm đam mê và khát khao được thiết kế
  6. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Chị viết hay thật đấy, đúng như ý em nghĩ. Muốn lấy chồng kiến trúc có lẽ đơn giản vì yêu nghề kiến trúc mà thôi. Còn tính cách các chàng kiến thế nào thì cũng chưa có điều kiện để tìm hiểu nhiều nhưng những chàng kiến mà mình quen thì ...hơi bị được đấy, mỗi tội lại không yêu mà thôi chứ kết bạn với họ thấy tuyệt vời lắm. Ah mà đọc ở đây thấy dân kiến trúc nói có vẻ khiêm tôn ghê nhỉ, toàn thấy tự chê mình thôi. Không biết là một lần khiêm tốn bằng ... mấy trăm lần tự kiêu đây. Uh, tuy là tự chê thật đấy nhưng cảm giác lại thấy...các chàng nhà ta kiêu lắm. Sợ wwwwwwaaaaaaaaaaa
  7. 9chic

    9chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Anh khôn quá
    Nói như anh thì các anh KTS ế hết ạ? Ai cũng "tha" cho không thèm yêu với lấy
    Tuy nhiên cũng đồng ý với anh là KTS họ mong manh dễ vỡ,vì họ làm art mà, nhất là khi gặp chủ nhà kiểu trọc phú
  8. 9chic

    9chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu chẳng có ngừơi tốt/xấu hả anh. Anh bi quan về giới quá.
    Tính cách không bị quy định bởi nghề nghiệp
    Anyway, em vẫn giữ quan điểm, thích KTS hơn các anh làm kinh tế(nhất la 2 mấy anh làm kế toàn í,hãi). Họ hợp với e hơn
  9. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là nói vui khi lấy tiêu chí nghề nghiệp để kết luận tính cách và xếp hạng con người. Nó cũng chỉ là một sự tưởng tượng hình dung nào đó thôi, chứ không có kết luận chắc chắn được. Tôi thấy trong bất kỳ nghề nào cũng có người hay và kẻ dở. Chồng tương lai của tôi là một kiến trúc sư, anh có những ưu điểm và có những nhược điểm. Ưu điểm của anh chẳng phải do nghề kiến trúc tạo nên, nhược điểm của anh cũng chẳng phải bắt nguồn từ nghề kiến trúc. Đơn giản anh là anh. Nhưng vì anh làm nghề kiến trúc, nên tôi rất có thiện cảm với nghề đó, một cách rất chủ quan mà thôi.
    @anh:
  10. cupid84

    cupid84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Em học NN nè, trường gần KT mà lại hay giao lưu nữa, hì hì!
    Nhưng tiếc là chưa 1 lần được diện kiến với 1 anh KT thật sự!
    Thỉnh thoảng đi học về cùng đường Nguyễn Trãi nhìn các anh KT "chất" ơi là "chất" mà phát thèm, huhu!
    Đúng là chỉ dám "Kính nhi viễn chi thôi"!

Chia sẻ trang này