1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn gái ơi, hỏi nhỏ nhé, có bạn nào sau này muốn lấy chồng là kiến trúc sư ko, chúng mình họp hộ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi muadong_hanoi, 29/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
  2. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    hiii , để tớ làm bà mối cho nhé hii , tớ có mấy người bạn đều dân Kiến trúc đấy , chơi cũng hay phết .
  3. macay175

    macay175 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    ơ có cái topic này hay nhỉ
  4. nowings

    nowings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Cũng đúng,nhưng tiền vẫn là thứ khá quan trọng để bắt đầu mọi việc,đam mê nghề nhưng cũng phải có tiền để đam mê chứ,phải có tiền để mà sống.Không kiếm ra tiền e rằng hạnh phúc quá mong manh.Một người chồng,một người anh,một người bạn và là một cái máy kiếm tiền thì hợp lý nhểy.Rất sướng vì các bạn đã yêu thik cái nghề này,nhưng cũng nên thực tế chút nhỉ.Nhưng chắc chắn là yêu thì không phải vì tiền đúng không các bạn
  5. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
  6. vit_gia_xau_xi

    vit_gia_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    A zai ơi ... ở đây chúng em đang ước mơ. Liệu ước mơ thì có cần phải thực tế và lôi chuyện tiền nong hun ??? ^___^
    Người lập topic này có lẽ là chỉ mún tìm những ai giống mình là yêu nghề kiến trúc thui chứ chưa có ý định gì sâu xa như là phải kiếm ngay lấy 1 chàng Kiến về làm chồng đâu á muh các anh lo.
    Chán thật .... hình như bây giờ con người ta quá thực tế để hết đất cho những giấc mơ nho nhỏ ....
  7. haluu_kts

    haluu_kts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    1
  8. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    rốt cuộc là thế nào đây nhỉ? Mình nhớ hồi bé muốn là một anh hoạ sĩ , nhưng lớn lên thấy hoạ sĩ cứ nghèo nghèo thế nào ...nên lại đâm đầu vào kiến trúc. Nói chung, lãng mạn cũng phải có giới hạn " có thực mới vực được đạo ".
    Thời buổi này liệu còn có một túp lều tranh hai trái tim vàng nữa ko?
    TB: lặng lẽ trở về, lặng lẽ ra đi...
  9. nowings

    nowings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Vậy hãy trở thành KTS,nghề nào cũng cần có sự đam mê,mà các bạn ở đây lại rất đam mê,chúng tôi chờ các bạn,nhanh lên
  10. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Hẹ, hồi xưa em cũng hay nói thích con zai KTrúc. Hồi đó date 1 anh KTrúc, tính cực hay, cực biết chiều, dễ thương mà lại đẹp zai. Thỉnh thoảng anh í rảnh vẽ tranh cho em với cả vẽ em những khi đi chơi. Lãng mạn. Mỗi tội sau 1 t/g em chả thấy thương vì anh ý hơi thụ đông mới cả nghe lời em.
    Sang đến bên này, có dạo được gán cho với 1 anh là KTS, đi chơi ăn uống xong em chạy, vì anh ý hơi hâm, chả biết giải thích thế nào. Mấy ông mối, bà mối nói sao mày dại thế, nó kiếm hàng trăm k usd mỗi năm, sao mày dại thế. Hic, cơ mà không thấy được cái tương lai hoà hợp nên em chạy.
    Rút ra 1 điều là nghề gì thì nghề, quan trọng là phải yêu nhau và hợp nhau. Chứ nhiều lúc tự nghĩ, có khi về sau TN ra mình kiếm $ giỏi hơn chồng
    Ý mà dạo này đang thích dân IT hoặc là anything dính dáng với computer (tại có gì hư đỡ phải mang ra hàng sửa )

Chia sẻ trang này